Lục Chỉ Hắc Hiệp, nhân vật nam, nguyên tác trong loạt phim hoạt hình võ hiệp 3D Trung Quốc “Tần Thời Minh Nguyệt”. Ông là cựu thủ lĩnh của Mặc Gia, có sáu ngón tay trên tay trái. Vì thân phận của mình, ông thường khoác áo choàng đen, nên được giang hồ gọi là "Lục Chỉ Hắc Hiệp". Khi còn sống, ông là một người dũng mãnh, võ công cao cường, từng đấu một mình với năm trưởng lão của Âm Dương Gia và rút lui an toàn. Sau trận giao đấu với Vệ Trang, ông bị thương và mất tích, cuối cùng qua đời tại cấm địa của Mặc Gia. Nhiều năm sau, thi thể ông được Công Thâu Cừu, Thiên Minh và những người khác phát hiện trong ngục đá ở cấm địa của Mặc Gia.
Giang hồ đồn rằng ông bị Vệ Trang sát hại, nhưng thực tế ông chết do "Lục Hồn Khủng Chú" của Đông Quân Diễm Phi, một nhân vật thuộc Âm Dương Gia.

-Tên tiếng Trung: Lục Chỉ Hắc Hiệp
-Diễn viên: Tô Mậu (được ủy quyền chính thức bởi Công ty Sản xuất Phim Thượng Hải Đường Nhân để quay phim truyền hình “Tần Thời Minh Nguyệt”)
-Lồng tiếng: Quách Dịch Phong
-Giới tính: Nam
-Xuất hiện trong: Loạt phim hoạt hình “Tần Thời Minh Nguyệt” và các tác phẩm phái sinh
-Ngày sinh: Cuối thời Chiến Quốc
-Thuộc phe: Thế lực trung lập
-Môn phái: Mặc Gia
-Địa vị: Cựu thủ lĩnh Mặc Gia
-Người kế nhiệm: Yến Đan
-Thanh kiếm: Mặc Mi
-Lần xuất hiện đầu tiên: Tập 13 phần 2 của loạt phim hoạt hình (di hài)
-Xuất hiện chính thức: Tập 31 phần 5 của loạt phim hoạt hình
Cái chết tại cấm địa
Có tin đồn rằng Lục Chỉ Hắc Hiệp bị Vệ Trang, thủ lĩnh tổ chức "Lưu Sa", ám sát. Nhưng sau đó, Kinh Thiên Minh, Cao Nguyệt, và Công Thâu Cừu phát hiện một bộ xương khô trong ngục đá của cấm địa Mặc Gia. Bộ di hài này có sáu đốt xương ngón tay, nhưng ngón tay thừa bị đứt một nửa. Công Thâu Cừu cho rằng đó chính là Lục Chỉ Hắc Hiệp, và ngón tay bị đứt là do vết thương khi ông giao đấu với Vệ Trang. Lục Chỉ Hắc Hiệp đã quyết định vào cấm địa Mặc Gia để rèn luyện do gặp phải một vấn đề khó khăn không thể giải quyết, và cuối cùng chết trong ngục đá.
Trong tập cuối của phần 4, theo lời một người bí ẩn mà Vệ Trang gặp phải, cái chết của Hàn Phi, Kinh Kha, Yến Thái Tử Đan, và Lục Chỉ Hắc Hiệp đều liên quan đến bí mật của "Thương Long Thất Túc" mà Âm Dương Gia đang nghiên cứu.
Trong tập 16 và tập 31 của phần 5, tiết lộ nguyên nhân thực sự dẫn đến cái chết của Lục Chỉ Hắc Hiệp: Yến Đan đã nhiều lần cầu xin ông dẫn dắt Mặc Gia giúp đỡ mình trong kế hoạch ám sát Tần Thủy Hoàng, nhưng Lục Chỉ Hắc Hiệp cho rằng việc này rất khó thành công, và nếu thất bại sẽ gây ra chiến loạn, khiến người dân chịu khổ, nên ông kiên quyết từ chối hợp tác. Diễm Phi, thuộc Âm Dương Gia, vì muốn giúp phu quân mình là Yến Đan đạt được ước nguyện, đã lén sử dụng "Lục Hồn Khủng Chú" lên Lục Chỉ Hắc Hiệp. Trước khi ông qua đời vì lời nguyền, Diễm Phi lại tìm Vệ Trang đến để đánh bại Lục Chỉ Hắc Hiệp. Do đó, thế gian đều cho rằng cái chết của Lục Chỉ Hắc Hiệp là do "Lưu Sa", mà không hề biết sự thật liên quan đến Âm Dương Gia.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đề cử mấy quyển cẩu đạo lưu, main rất mạnh nhưng đặc biệt cẩu!
Tổng quan tất cả các cảnh giới trong series của Phì Qua
Mộng Khả Nhi (nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết Thần Mộ)
Tản mạn vài dòng về nhân vật Lôi Thần trong tiểu thuyết Cầu Ma
Qidian: Trùm đọc truyện online đang thay đổi trong vô hình
Lục Địa Kiện Tiên: Trời không sinh ta Tổ An, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Phím đến!
Vinh Tiểu Vinh sách mới Yêu Nữ Dừng Tay ra mắt, vẫn là hậu cung văn quen thuộc
Phàm nhân tiên giới thiên sắp hoàn thành: Kiểm kê 22 hố to chưa lấp!
Tinh Thần Biến: Hệ thống tu hành cùng thiết lập
Review truyện Mệnh Danh Thuật Của Đêm, một quyển đô thị khoa huyễn kết hợp tấu hài đáng xem!
Bá Đồ (Chiến đội lãng mạn nhất Vinh Quang)
Thần Đạo Đan Tôn: Lăng Hàn tính cách thế nào? Hậu cung có nhiều không?
Phân tích về Phượng Hoàng và Chu Tước
Đề cử vài quyển tiểu thuyết có nhân vật chính là hắc thủ sau màn!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.