Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh, là tiểu thuyết huyền huyễn được sáng tác bởi Khả Ninh, nhân vật chính mặt dày vô sỉ. Trước mắt 2153 chương, vẫn đang đăng nhiều kỳ.

Đại sư huynh chăm chỉ không tha, nhị sư huynh tranh thủ thời gian tránh tĩnh.
Đại sư huynh được xưng là thiên tài, nhị sư huynh là môn phái sỉ nhục.
Thẳng đến có một ngày, tiểu sư muội phát hiện nhị sư huynh cũng rất mạnh. . . ( giới thiệu vắn tắt không có lực lượng, mời xem chính văn. . . )
@GerMad
Main vô sỉ, tham sống sợ chết, không não tàn, biết người biết ta. Xây dựng các nhân vật xung quanh main đều rất ổn ngoại trừ đúng 1 người duy nhất: Tiểu Y.
Tiểu sư muội Tiểu Y từ nhỏ đã được phu thân bảo bọc yêu chiều không biết một chút về thế giới bên ngoài cũng không sao nhưng tác giả lại cố ý phát triển tính cách não tàn đến mức nhìn bí cảnh đẹp mắt liền nhĩ "bí cảnh đẹp như vầy làm gì có chuyện nguy hiểm". Thường thức tu luyện đâu? Chẳng lẽ bình thường k được người lớn dạy thứ nào nguy hiểm thứ nào không??? Càng não tàn hơn ở chỗ từ đầu đến giờ mọi sự kiện lớn nhỏ trong truyện ít nhiều đều có một phần do Tiểu Y gây ra??????
Từ đó kết luận ra rằng tác cố tình xây dựng nhân vật Tiểu Y não tàn để tạo ra các tình huống xoay quanh main trong truyện chứ main k hề động tay động chân gì, k gây hấn với ai vẫn có kẻ thù, vẫn có gái tìm đến cửa. Mới đọc hơn 60c đã như vậy + bộ đầu tay của tác thì ta đoán khoản 90% các tình tiết sau này vẫn một phần do Tiểu Y gây nên.
Ngắn gọn: main thụ động + sư muội "tác cố ý cho" não tàn = drop
-----------
@ Vĩnh Phúc Nguyên
Tới chương 595 tui xin rút lui, CÓ SPOIL vs Ý KIẾN CÁ NHÂN nên ae cân nhắc trước khi xem :
Thằng main lúc đầu còn ở tông môn nó cẩu, chọc giận người khác k bị giết còn hiểu được cho qua đi
Tới khúc sau nó qua MA GIỚI (lúc đầu quảng cáo là thế giới tàn ác, giết nhau không thương tiếc, bla bla.... vậy mà tới khi main qua nó lại như cc).
Main nó bị thương làm qq gì cũng phải nhờ đồng đội KẾT ĐAN gánh vậy mà suốt ngày chọc địch toàn NGUYÊN ANH. Đã thế bọn nhân vật phụ ở MA GIỚI thì suốt ngày cứ "muốn đánh chết" main mà đéo làm ?? Tác có nhồi nhét tình tiết để main vô sỉ làm main cứ như thằng hề nhảy nhót đọc thấy chướng mắt ***.
Vậy lúc trước quảng cáo MA GIỚI tàn ác các kiểu làm gì để mong đợi, tới khi thực tế như shit hết muốn đọc luôn !
--------------
@ Bạch Tiểu Thuần
Main tính cách vô sỉ, nhưng có giới hạn. Tư đầu đến cuối main vẫn bảo lưu sức chiến đáu, che giấu bản thân. Không cẩu huyết, hài.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
phàm nhân KhươngTháiDúi
2 năm trước
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Giám Chính đời thứ hai
Văn học mạng đại thần Nhĩ Căn thế nào? Vì sao Nhĩ Căn không còn nổi như trước?
Vạn Cổ Thần Đế: Tinh thần lực đạt tới Bán Tổ liệu đã vô địch sao?
[Tàn Quyển 2] Phương Pháp Sáng Tác Của Mười Hai Đại Thần
Ta Trở Thành Phú Nhị Đại Phản Phái: Phản sáo lộ với dàn hậu cung
Kinh điển trích lời Vũ Hinh | Thần Mộ
Vô Hạn lưu, Vô Địch lưu, Đánh Dấu lưu - Sáng tạo hay chỉ là sao chép dưới hình thức mới?
THẦN, HỒN, YÊU, MA, QUỶ, QUÁI, TINH, LINH CÓ GÌ KHÁC NHAU?
Hoàng Kim Tổng Minh là gì? Đề cử vài quyển tiểu thuyết được xưng hào Hoàng Kim Tổng Minh
Đấu Phá Thương Khung: Linh Tuyền
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Nữ Đế
Vạn Cổ Thần Đế : Biện Trang Chiến Thần
Vài Đánh Giá Về Tiểu Thuyết 《 Già Thiên 》Cùng Tổng Quan Về Tam Bộ Khúc
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.