Thái Thanh Thánh Nhân (太清圣人) là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng “Ta Sư Huynh Thật Sự Quá Vững Vàng” của tác giả Ngôn Quy Chính Truyện và các tác phẩm phái sinh. Ông là sư phụ của Lý Trường thọ.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Thái Thanh Thánh Nhân
Tên tiếng trung: 太清圣人
Giới tính: Nam
Tác phẩm: Sư huynh a sư huynh, Ta Sư huynh thật quá vững vàng
Giới Thiệu Nhân Vật
Sư huynh của ta thật sự quá vững vàng "và nhân vật trong" Sư huynh a sư huynh Thái Thanh thánh nhân, trở lại chuyện chính trong tiểu thuyết mạng "Sư huynh của ta thật sự quá vững vàng" cùng với hoạt hình "Sư huynh a sư huynh" và các tác phẩm diễn sinh khác.
Thái Thanh thánh nhân là sư phụ của Lý Trường Thọ, Bàn Cổ Nguyên Thần sở hóa, thực lực siêu quần, vì hộ Hồng Hoang chưa hiển cực hạn, tọa trấn Thái Thanh Quan, cười xem thiên địa biến thiên, càng trọng nhân duyên đệ tử, hóa thân Thái Thượng Lão Quân thủ hộ Thiên Đình, môn hạ đệ tử đều phi phàm phẩm, đặc biệt là đại đệ tử Nhân tộc Huyền Đô cùng nhị đệ tử Lý Trường Thọ xuyên việt mà đến làm kiệt tác.
Trong tiểu thuyết miêu tả, sau khi Bàn Cổ khai thiên địa, Nguyên Thần hóa thành tam hữu, theo thứ tự là Thái Thanh, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, hình thái tương ứng theo thứ tự là lão niên, trung niên, thanh niên. Khai thiên chi sơ, "Lãng tiền bối" sở hóa phân nhân cách đánh cắp Khai Thiên đạo quả, Hợp Thiên Đạo thành tựu thánh vị, tại Tử Tiêu cung hiển thánh, thu tam hữu làm đồ đệ, hạ xuống hồng mông tử khí cùng công đức vô biên, trợ tam hữu thành thánh, nhưng tam hữu cũng bởi vậy bị thiên địa trói buộc, không được chân chính siêu thoát.
Thái Thanh thực lực vì trong tiểu thuyết thực chất đệ nhất, chỉ là bởi vì không muốn phá tan hồng hoang, mới không địch lại Hợp Đạo Hồng Quân đạo nhân. Vô số nguyên hội tới nay, ngồi ngay ngắn Thái Thanh Quan Phong Hỏa bồ đoàn bên trên, cười nhìn thiên địa diễn hóa, cho tới nay chú ý nhất không phải hồng hoang đại kiếp nạn, mà là các đệ tử nhân duyên. Lấy hóa thân Thái Thượng Lão Quân (thực lực thực tế không rõ, ít có ra tay một lần, một chiêu chế trụ đại sư huynh Tiệt Giáo Đa Bảo đạo nhân, đồng thời trong nháy mắt thực lực đột nhiên tiến mạnh Lý Trường Thọ đặc thù giấy đạo nhân - Hư Bồ Đề) tọa trấn Thiên Đình mới thành lập.
Đại đệ tử ngồi dưới là Huyền Đô đại pháp sư, Nhân tộc. Đệ tử thứ hai là nhân vật chính trong tiểu thuyết Lý Trường Thọ, Nhân tộc, Lam Tinh xuyên qua mà đến. Đệ tử ký danh Độ Ách chân nhân, Lam Linh Nga (nhân vật chính sư muội, Hồng Hoang nằm thắng đệ nhất, ở Tiểu Quỳnh Phong đánh bài tu thành ký danh đệ tử của thánh nhân mạnh nhất, đạt được phúc nguyên vô biên).
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mạn đàm Mục Thần Ký, nói một chút nội hàm của tác phẩm
Review Tớ thích cậu hơn cả Harvard
Phàm Nhân Tu Tiên: Tất cả là đại năng chuyển thế! Còn phàm nhân sao?
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 6
Một số truyện rất hay nhưng đáng tiếc là bị thái giám
Dân mạng đánh giá tiểu thuyết tu chân Tiên Hồ
Đánh giá tiểu thuyết Bắt Đầu Từ 1983 của tác giả Thụy Giác Hội Biến Bạch
Đạo Giới Thiên Hạ có hay không?
Hình xăm: Chuyện tâm linh không đùa được đâu
Vạn Cổ Thần Đế: Nguyên Thiên Mạch
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Vương Ngạn Chương
Đấu La Đại Lục: Hải Vọng Đấu La
Duyệt Văn Tinh Ký: Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm
Võ học càng về sau càng suy thoái.
Vạn Cổ Thần Đế so với Nghịch Thiên Tà Thần, rốt cuộc thua kém ở chỗ nào?
Đề cử 5 bản linh dị huyền nghi hắc ám văn, đệ nhất vốn là thần tác
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.