Đại Quan Nhân là tiểu thuyết lịch sử dài kỳ của nhà văn mạng Tam Giới Đại Sư. Tác phẩm được đăng lần đầu trên Qidian) vào ngày 17 tháng 6 năm 2013, với tổng độ dài khoảng 3,907 triệu chữ.
Lấy bối cảnh thời kỳ Vĩnh Lạc thịnh thế của triều Minh, tiểu thuyết kể về hành trình của Vương Hiền, một viên tiểu lại, trong quá trình điều tra những bí ẩn lịch sử và từng bước tái hiện diện mạo chân thực của triều đại Vĩnh Lạc.
Tác phẩm xây dựng nhiều nhân vật nữ đặc sắc như Trịnh Tú Nhi, Lâm Thanh Nhi, đồng thời còn có các nhân vật như công chúa Mông Cổ Bảo Âm Kỳ Kỳ Cách và Thánh nữ Cố Tiểu Liên, tạo nên mạng lưới quan hệ nhân vật phong phú. Ngoài nhân vật chính Vương Hiền, những nhân vật quan trọng khác bao gồm Trịnh Tú Nhi, Lâm Thanh Nhi, công chúa Mông Cổ Bảo Âm Kỳ Kỳ Cách và Thánh nữ Cố Tiểu Liên.
Tác phẩm đã đạt được nhiều thành tích đáng chú ý:
- Năm 2013, được Báo Lao động (劳动报) và Hội Nhà văn Thượng Hải bình chọn là "Tác phẩm văn học mạng xuất sắc của năm".
- Tháng 5 năm 2014, xếp hạng 34 trong Bảng xếp hạng tìm kiếm Baidu và nằm trong Top 3 hạng mục Lịch sử – Quân sự.
- Năm 2017, đứng thứ 55 trong Bảng xếp hạng giá trị IP văn học gốc Hurun 2017 (2017 猫片·胡润原创文学IP价值榜).
- Trong thời gian sáng tác, tác phẩm còn được China Daily giới thiệu trong bài viết mang tựa đề "Why should online novels be serious?" đăng ngày 10 tháng 10 năm 2013.
Hiện nay, Đại Quan Nhân đã hoàn thành toàn bộ nội dung.

Tổng Quan Tác Phẩm
Đại Quan Nhân
- Tên tiếng Trung: 大官人
- Tác giả: Tam Giới Đại Sư (三戒大师)
- Thể loại: Tiểu thuyết lịch sử
- Nền tảng đăng tải: Sáng Thế Trung Văn Võng (创世中文网)
- Tình trạng: Đã hoàn thành
- Tổng số chữ: Khoảng 3,907 triệu chữ
- Chương cuối: Chương 205 – Quy Khứ (Đại kết cục)
Nội dung
- Đại Quan Nhân lấy bối cảnh thời kỳ Vĩnh Lạc thịnh thế của triều Minh.
- Câu chuyện kể về một người hiện đại sau khi qua đời đã xuyên không bằng linh hồn về hơn sáu trăm năm trước, nhập vào thân xác của Vương Hiền, một tiểu lại ở huyện Phú Dương, tỉnh Chiết Giang.
- Mở đầu vào năm Vĩnh Lạc thứ chín, sau khi tỉnh lại, Vương Hiền phát hiện gia đình mình đã rơi vào cảnh nhà cửa tiêu điều, nợ nần chồng chất vì bản thân trước đó bị trọng thương. Chứng kiến người mẹ tần tảo cùng cuộc sống cơ cực của gia đình, anh không khỏi cảm thấy day dứt và quyết tâm thay đổi số phận.
- Mạch truyện chính xoay quanh hành trình Vương Hiền điều tra chân tướng vụ án khiến cha mình là Vương Hưng Nghiệp bị vu oan. Với sự giúp đỡ của Lâm Thanh Nhi, người thân của gia đình liên quan đến vụ án, cùng Hồ Bộ đầu, bạn cũ của cha, Vương Hiền cuối cùng đã minh oan cho phụ thân và khôi phục danh dự cho gia đình.
- Thông qua góc nhìn của Vương Hiền, tác phẩm đưa độc giả khám phá thời đại Vĩnh Lạc huy hoàng, gặp gỡ nhiều nhân vật lịch sử nổi tiếng và từng bước giải mã những bí ẩn còn bỏ ngỏ của triều Minh. Toàn bộ câu chuyện được kể bằng giọng văn hài hước, dí dỏm nhưng vẫn giữ được sự dày dặn và tính nghiêm cẩn của một tiểu thuyết lịch sử.
Giới thiệu nhân vật
Các nữ chính
1. Trịnh Tú Nhi (郑绣儿)
- Trưởng nữ của gia tộc họ Trịnh, một trong những gia tộc danh giá bậc nhất vùng Giang Nam.
- Sau khi người chồng ở rể qua đời, nàng trở thành góa phụ. Vốn là người phụ nữ truyền thống, hiền thục và giữ lễ giáo, nhưng sau khi được Vương Hiền cứu giúp, nàng dần đem lòng yêu chàng.
2. Lâm Thanh Nhi (林青儿)
- Chính thất của Vương Hiền.
- Xuất thân từ một gia đình khá giả trong huyện, nàng sở hữu dung mạo thanh tú, mày ngài mắt phượng, vóc người mảnh mai.
- Do một vụ án, huynh nàng đã khai ra cha của Vương Hiền khi ông còn làm quan, khiến gia đình họ Vương lâm vào cảnh sa sút. Vì vậy, Vương Hiền trước khi bị xuyên không từng nhiều lần dây dưa với nàng, từ đó hai người quen biết nhau.
- Sau khi biết Vương Hiền bị đánh đến mức cận kề cái chết nhưng kỳ diệu sống lại, nàng đến thăm hỏi. Về sau, nhờ Vương Hiền giúp gia đình nàng giải quyết oan án, hiểu lầm giữa hai người được hóa giải và họ trở thành vợ chồng.
3. Bảo Âm Kỳ Kỳ Cách (宝音琪琪格)
- Một công chúa Mông Cổ thuộc dòng dõi Hoàng Kim Gia tộc.
- Nàng có làn da trắng như ngọc, gương mặt mang nét đẹp phương Bắc với đôi mắt sâu, sống mũi cao thanh tú và vẻ đẹp dị vực đầy mê hoặc.
- Sau khi bị Vương Hiền bắt giữ, dưới sự tra hỏi của chàng, nàng buộc phải tiết lộ thân phận thật.
- Ban đầu nàng luôn mang lòng thù địch với Vương Hiền, nhưng sau đó cả hai buộc phải hợp tác. Để che mắt kẻ địch và thoát khỏi hiểm cảnh, nàng giả thành thân với chàng. Đối với nàng, đám cưới giả ấy lại là lễ cưới chân thật nhất đời mình.
- Ban đầu nàng định hiến thân cho Vương Hiền, nhưng được chàng khuyên ngăn. Trong quá trình đồng hành, tình cảm giữa hai người dần trở thành tình yêu thực sự.
4. Cố Tiểu Liên (顾小怜)
- Giỏi ca hát, nấu ăn, thông minh, xinh đẹp và có tính cách nhiệt tình.
- Nàng đến bên Vương Hiền với thân phận tỳ nữ và đem lòng yêu chàng. Tuy nhiên, Vương Hiền luôn nghi ngờ thân phận thật của nàng nên không tiến thêm trong mối quan hệ.
- Để chứng minh mình không phải gián điệp, nàng từng đập đầu vào cột định tự sát để minh chứng cho sự trong sạch. Sau đó, Vương Hiền mới gạt bỏ nghi ngờ và chấp nhận tình cảm của nàng.
- Về sau, nàng trở thành Thánh nữ đời kế tiếp.
5. Linh Tiêu (灵霄)
- Lớn lên trong một nhóm đạo sĩ, thường xuyên cải trang thành nam giới.
- Nàng có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn như một "nữ hán tử". Sau này luôn theo sát và hỗ trợ Vương Hiền.
6. Từ Diệu Cẩm (徐妙锦)
- Được ca ngợi là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.
- Nàng có vóc dáng cao ráo, dung mạo tuyệt mỹ khiến ai gặp cũng động lòng. Xét theo vai vế trong hoàng tộc, nàng là dì của Minh Tuyên Tông Chu Chiêm Cơ (thường được gọi là "tiểu di nãi"). Tuy nhiên, mối quan hệ này không được tác giả giải thích rõ hơn ở phần sau của tác phẩm.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN