Lý Trọng Dịch, còn gọi là Đường Vương, là một nhân vật trong tiểu thuyết "Tương Dạ". Ông là một vị hoàng đế của Đường Quốc, nổi tiếng là người hiền minh, chăm lo chính sự và yêu nước, trọng tình trọng nghĩa, được coi là một vị vua sáng suốt. Khi còn nhỏ, ông từng được Phu Tử ở Thư Viện dạy dỗ, và có sở thích thư pháp. Khi còn là Thái tử, ông từng ra khỏi cung và kết bạn với Triều Tiểu Thụ, người đến kinh đô dự thi, cùng thành lập Ngư Long Bang. Ông đã gặp và yêu Hạ Thiên – một thành viên của Ma Tông, nhưng do không đề phòng, ông đã bị Hạ Thiên hạ độc khiến mắc bệnh nặng và qua đời khi còn trẻ.

-Tên tiếng Trung: Lý Trọng Dịch
-Biệt danh: Đường Vương, Bệ hạ, Phụ vương, Sư huynh
-Diễn viên: Lê Minh
-Giới tính: Nam
-Xuất hiện trong: "Tương Dạ"
-Thân phận: Hoàng đế Đường Quốc
-Thê tử: Hạ Thiên
-Nữ nhi: Lý Ngư
-Nhi tử: Lý Hồn Nguyên, Tiểu Lục Nhi
-Đệ đệ: Lý Phái Ngôn
-Bằng hữu thân thiết: Ninh Khuyết
-Thuộc hạ: Lý Thanh Sơn, Lâm Công Công, Hạ Hầu, Từ Sùng Sơn, v.v.
-Tri kỷ: Triều Tiểu Thụ
Lý Trọng Dịch vốn không có ý định làm hoàng đế, ông chỉ muốn trở thành đệ tử của Phu Tử và không muốn tranh giành ngôi vị với đệ đệ Lý Phái Ngôn. Tuy nhiên, khi Phu Tử hỏi ông: "Ngươi có muốn làm Đường Vương không?", ông trả lời: "Nếu Phu Tử muốn ta làm, ta sẽ làm." Phu Tử liền nói: "Vậy thì ngai vàng Đường Quốc thuộc về ngươi." Từ đó, Lý Trọng Dịch đăng cơ trở thành Đường Vương.
Sau khi lên ngôi, ông thành lập tổ chức Ám Thị Vệ để bảo vệ vương triều. Khi còn nhỏ, ông từng học tập tại Thư Viện và thích thư pháp. Khi là Thái tử, ông đã kết bạn với Triều Tiểu Thụ và cùng nhau thành lập Ngư Long Bang. Lý Trọng Dịch gặp và phải lòng Hạ Thiên – một thành viên của Ma Tông, và cuối cùng đã yêu cô sâu sắc. Tuy nhiên, vì không đề phòng, ông đã bị Hạ Thiên hạ độc và mắc bệnh nghiêm trọng, dẫn đến qua đời sớm. Cuối cùng, Hạ Thiên cũng yêu ông và vứt bỏ sứ mệnh của Ma Tông. Hai người kết hôn dưới sự đồng ý của Phu Tử và có một mối tình sâu đậm.
Sau khi thành lập Ngư Long Bang, ông đã để Triều Tiểu Thụ ở lại giang hồ Trường An và lợi dụng sự kiện Xuân Phong Đình để chỉnh đốn triều chính. Tuy nhiên, vì cảm thấy hối hận, ông đã thả cho Triều Tiểu Thụ rời đi. Lý Trọng Dịch cũng quen biết Ninh Khuyết nhờ cuốn Thiên Thư Hoa Khai Bỉ Ngạn, và ông rất quan tâm cũng như tin tưởng Ninh Khuyết. Ông cùng với Nhan Sắt đã bàn bạc và trao trận nhãn côn của thành Trường An cho Ninh Khuyết.
Sau khi Phu Tử đối đầu với Hạo Thiên, tiêu diệt rồng và thần, Lý Trọng Dịch nhận ra rằng Đại Đường đã tuyên chiến với Hạo Thiên. Vì vậy, ông đã dẫn quân viễn chinh hoang nguyên và chiến đấu với Tây Lăng, sau khi giành chiến thắng, ông rút quân về thành Hạ Lan. Tuy nhiên, do bị trúng mũi tên lạc, căn bệnh lâu năm của ông tái phát và ông qua đời vì bệnh nặng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Nghịch loạn âm dương — duy ta Ma Chủ!
Đấu Phá Thương Khung: Vân Lăng vẫn lạc, Vân Sơn hạ lệnh giết Tiêu Viêm, Dược lão chính thức trở về!
Thảo luận một chút Thiên Đạo Đồ Thư Quán! Vì sao lại HOT như vậy, vì sao lại để người chán ghét?
Bắt Đầu Tiên Đế Tu Vi, Chế Tạo Vạn Giới Đệ Nhất Tông sơ lược đầu
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng, Bfaloo tháng 3 năm 2021
Tấn Giang — Đắm chìm trong dòng sông ngôn tình của văn học mạng số một TQ
Một bộ phận kịch bản đại cương tiểu thuyết Tối Cường Khí Thiếu
Nhân vật phụ trong tiểu thuyết nào khiến cho bạn ấn tượng khó quên?
Mạch Truyện Thần Đông: Luân Hồi Tam Bộ Khúc
Đấu Phá Thương Khung: Chúc Khôn
Mộc Linh Hi (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Đế Bá: Trường Sinh Tiêu thị vạn cổ bố cục, Lý Thất Dạ đều trong cục, kinh khủng như vậy!!!
Tử Linh trong Phàm Nhân Tu Tiên Truyện rốt cuộc là cố nhân nào của Hàn Lập chuyển thế luân hồi?
Thế Giới Hoàn Mỹ: Vân Hi là nữ tử thê thảm nhất văn học mạng sao?
Review truyện Điệu Thấp Làm Hoàng Đế
Những sai lầm thường mắc phải khi viết tiểu thuyết lần đầu tiên là gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.