Tô Thiến là một nhân vật phụ nữ trong tiểu thuyết huyền ảo dị giới "Quỷ Bí Chi Chủ" của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc. Cô là chú chó cưng của nhân vật Áo Đại Lệ - Hoắc Nhĩ.
Tô Thiến là một chú chó Nhất Điều Kim Mao, được mệnh danh là "Chú chó của những ý niệm". Trước khi trở thành sinh vật phi phàm, cô đã có khả năng tự mở cửa phòng. Do đó, cô vô tình uống phải dược ma dược bậc 9 "Khán Giả" do Áo Đại Lệ điều chế, trở thành sinh vật phi phàm và có khả năng nói chuyện. Sau này, nhờ vào khả năng tài chính của Áo Đại Lệ, Tô Thiến cùng chủ nhân thăng cấp. Về sau, Tô Thiến thăng cấp lên bậc 5 "Mộng Cảnh Hành Giả". Trước khi "Ngu Giả" chìm vào giấc ngủ, Áo Đại Lệ - Hoắc Nhĩ nhận nhiệm vụ từ "Ngu Giả", một mặt truyền bá tín ngưỡng của "Ngu Giả", mặt khác nỗ lực nâng cao bậc và cấp độ của mình để giúp "Ngu Giả" và thế giới thoát khỏi giấc ngủ. Tô Thiến cùng Áo Đại Lệ rời đi.
Ngoại hình: Một chú chó Nhất Điều Kim Mao, đeo một cặp kính gọng vàng trên cổ. Khi giúp Áo Đại Lệ ra ngoài truyền tin hoặc mang theo vật phẩm thần kỳ, cô sẽ đeo một chiếc túi nhỏ trên lưng.
Tính cách: Khi Tô Thiến không biết cách giải thích một việc, hoặc những điều Áo Đại Lệ nói với cô quá khó hiểu, cô sẽ nói với Áo Đại Lệ: "Dù sao tôi cũng chỉ là một con chó thôi mà."
Tô Thiến là một chú chó Nhất Điều Kim Mao trị giá 450 bảng Anh, là quà tặng kèm khi Bá tước Hoắc Nhĩ mua những chú chó săn trị giá hàng vạn bảng Anh. Trước khi trở thành sinh vật phi phàm, cô đã có khả năng tự mở cửa phòng, và do đó vô tình uống phải dược ma dược bậc 9 "Khán Giả" do Áo Đại Lệ điều chế, trở thành sinh vật phi phàm và có khả năng nói chuyện. Sau này, nhờ vào khả năng tài chính của Áo Đại Lệ, Tô Thiến cùng chủ nhân thăng cấp. Với thân phận là một chú chó không mấy gây chú ý, Tô Thiến đã xuất sắc đóng vai trò là một "Khán Giả", thậm chí còn có lợi thế hơn chủ nhân Áo Đại Lệ trong việc tiêu hóa dược ma dược cấp thấp.
Về sau, Tô Thiến thăng cấp lên bậc 5 "Mộng Cảnh Hành Giả". Trước khi "Ngu Giả" chìm vào giấc ngủ, Áo Đại Lệ - Hoắc Nhĩ nhận nhiệm vụ từ "Ngu Giả", một mặt truyền bá tín ngưỡng của "Ngu Giả", mặt khác nỗ lực nâng cao bậc và cấp độ của mình để giúp "Ngu Giả" và thế giới thoát khỏi giấc ngủ. Tô Thiến cùng Áo Đại Lệ rời đi.
Trong phần tiếp theo, "Túc Mệnh Chi Hoàn", Tô Thiến đã trở thành bán thần
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Kinh điển trích lời Linh Vũ Thiên Hạ
Asuro | Đại Phụng Đả Canh Nhân
Xích Tâm Tuần Thiên: Cái gốc không chắc?
Cảm giác của các đại thần khi được trang web gửi hợp đồng là gì?
Sơ lược Giáo Chủ Về Hưu Thường Ngày
Kinh điển trích lời Trịnh Xá — Vô Hạn Khủng Bố
Tống đầu gỗ - T-7: Tu chân liêu thiên quần
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.