Bá Đặc Lợi - Á Bá Lạp Hãn là một nhân vật trong tiểu thuyết mạng "Quỷ Bí Chi Chủ" và các tác phẩm phái sinh của nó.
Bá Đặc Lợi - Á Bá Lạp Hãn là tổ tiên của gia tộc Á Bá Lạp Hãn, chuẩn thần của con đường "Môn" trong 22 con đường thần. Trông như trung niên, mặt mũi cứng nhắc, tóc đen hư không, lẫn một ít tóc trắng, có đôi mắt xanh biếc gợn sóng, hình tượng tổng thể giống như công tước ma cà rồng trong truyền thuyết dân gian.
Trông như trung niên, mặt mũi cứng nhắc, tóc đen hư không, lẫn một ít tóc trắng, có đôi mắt xanh biếc gợn sóng, hình tượng tổng thể giống như công tước ma cà rồng trong truyền thuyết dân gian.
Kỷ thứ ba
Họ và tên của ông đều bắt nguồn từ "Thánh Kinh", nghi là được Viễn Cổ Thái Dương Thần Tử ban cho.
Kỷ thứ tư
Thời đại tranh chấp: Xem tấm bia đá báng bổ thứ hai, công tước của đế quốc Sở La Môn. Dung nạp tính duy nhất của "Môn" và ba phần đặc tính "Tinh Chi Thỉ" bậc 1, chỉ còn thiếu một nghi thức là thành thần. Và được coi là một trong những chuẩn thần có khả năng thăng cấp chân thần nhất.
Thời kỳ Liên Hiệp Đế Quốc: Giúp Á Lợi Tư Tháp Đồ Đạc xây dựng cổng truyền tống trong lăng mộ bí mật của ông, cố gắng giúp ông thăng cấp chân thần, nhưng thất bại vì Sở La Môn sắp hồi sinh. Liên thủ với A Mông phong ấn hố đen do siêu tinh chủ tể ngoại thần để lại.
Thời kỳ Tứ Hoàng: Khi ngao du tinh không, gặp phải sự tấn công từ ngoại thần, bị ô nhiễm ẩn tính, phụ trợ Á Lợi Tư Tháp Đồ Đạc xây dựng đế quốc Đồ Đạc, trong chiến tranh Tứ Hoàng giúp An Đề Ca Nỗ Tư giết chết Tra Lạp Đồ, nhưng nhanh chóng bị Nữ Thần Bóng Đêm và Chúa Tể Bão Táp Liệt Áo Đức La liên thủ lưu đày, từ đó mê man trong bóng tối, bị vây khốn trong bão táp. Bị ô nhiễm bởi Đọa Lạc Mẫu Thần. Không ngừng dụ dỗ người khác đến giải cứu mình, thực chất là cảnh cáo người khác đừng đến giải cứu, nhưng không biết tiếng gào thét của mình khiến con cháu khi nghe thấy sẽ mất kiểm soát, đặc biệt là bậc càng cao thì khả năng mất kiểm soát càng lớn, gia tộc Á Bá Lạp Hãn cũng vì thế mà ngày càng suy tàn. "Môn" tiên sinh quả thực đã bán điên rồi, nhưng phần điên không phải là khi ông ta ra sức gào thét, mà là khi ông ta tỏ vẻ bình tĩnh, có thể lý trí giao tiếp với người khác... phần sau còn có thể ảnh hưởng đến phần trước ở một mức độ nào đó, bóp méo nội dung ông ta kêu gào. Khi tỉnh táo, "Môn" tiên sinh kêu là "đừng cứu ta".
Kỷ nguyên Hắc Thiết
Kết giao với La Tắc Nhĩ Cổ Tư Tháp Phu, và dụ dỗ La Tắc Nhĩ lên mặt trăng. Cuối cùng, hậu duệ Duy Nhĩ Đỗ dưới sự giúp đỡ của A Mông và ác linh Hồng Thiên Sứ đã quay trở về địa cầu gần Bái Á Mỗ, tự động kích hoạt nghi thức thành thần của con đường "Môn", nhưng bị ngũ thần ngăn cản, cuối cùng hy sinh từ bỏ kháng cự và bị A Mông thay thế nghi thức thành thần.
Lợi dụng lẫn nhau: A Mông, La Tắc Nhĩ Cổ Tư Tháp Phu
Cấp trên: Sở La Môn, Á Lợi Tư Tháp Đồ Đạc
Hậu duệ: Ban Kiệt Minh Á Bá Lạp Hãn, Đa Lý An Cách Lôi, Duy Nhĩ Đỗ Gia Tây Á, v.v.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
NHẤT THIÊN PHONG TUYẾT — MIÊU NHƯỢC LAN
Đề cử bảy cuốn truyện ma đọc trong tháng cô hồn
Dược Thiên Sầu: Một vị đại thần điệu thấp, an an tĩnh tĩnh viết sách
Review truyện Ông Xã Tiếp Chiêu Đi
Mười Quyển Tiểu Thuyết Võ Hiệp Được Vinh Dự Thần Tác Gồm Những Quyển Nào?
Viết truyện chữ online mà bị vùi dập giữa chợ sẽ có cảm tưởng như thế nào?
Đánh Dấu Ngàn Năm, Dao Trì Bạn Gái Mời Ta Rời Núi: Quyển sách này thế nào?
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng, Bfaloo tháng 4 năm 2021
Thánh Khư: Quán Thiên Đế là ai?
Đánh giá một chút Vạn Tộc Chi Kiếp
Lý Thiến Mai – 10 năm phủ máu tươi vì một người
Bần Tăng Không Muốn Làm Ảnh Đế: Mặt Nạ Thuỷ Tinh phiên bản nam
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.