Hắc Thán, hay còn được xưng tụng với danh hiệu Hắc gia hoặc Hắc Ngọc Đường, ban đầu mang thân phận là một thớt long câu mập mạp béo ú bị người đời hắt hủi, nhưng thực chất lại mang trong mình huyết mạch lai tạp giữa rồng và thiên mã vô cùng trân quý. Dưới sự dẫn dắt và bảo bọc không rời của chủ nhân Miêu Nghị từ thuở hàn vi, Hắc Thán đã trải qua vô số trận huyết chiến sinh tử, vượt qua bao kiếp nạn để thức tỉnh huyết mạch, lột xác tiến hóa thành Chân Long oai phong lẫm liệt. Điểm nhận dạng lớn nhất của Hắc Thán chính là bộ dạng béo mạp ham ăn biếng làm nhưng lại sở hữu cước lực kinh hồn, sức chịu đòn cường hãn cùng một bộ Hồng Tinh chiến giáp dữ tợn bọc toàn thân, về sau khi biết nói tiếng người lại mang bản tính lưu manh, giảo hoạt và thích buông lời thô tục.
Tên: Hắc Thán.
Tên gọi khác: Béo tặc, Giặc mập, Hắc gia, Hắc Ngọc Đường.
Chủng tộc: Long câu, sau tiến hóa thành Ly Long và Chân Long.
Chủ nhân: Miêu Nghị (Ngưu Hữu Đức).
Chức vụ: Diêm La Vương quản lý U Minh chi địa.
Thuở ban đầu, Hắc Thán là một thớt long câu đen nhánh có hình thể lớn hơn ngựa bình thường gấp rưỡi, nhưng lại mập mạp như một con heo rừng, trên thân có giáp cốt cứng rắn, đuôi bóng loáng như đuôi rắn có răng cưa, bờm đen nhánh kéo dài ra hai xúc tua thịt để kết nối tâm niệm với chủ nhân. Về sau, nó được trang bị một bộ Hồng Tinh chiến giáp toàn thân vô cùng dữ tợn, trên trán, miệng, sườn và tứ chi mọc đầy gai nhọn sắc bén, phần đuôi mang theo một cây chùy đầy gai, biến nó thành một quái thú tựa như yêu ma đến từ địa ngục. Khi không chiến đấu, chiến giáp sẽ thu nhỏ lại thành một chiếc vòng kim cương đeo trên cổ. Sau quá trình lột xác tiến hóa, Hắc Thán lột bỏ lớp da cũ, thân thể to lớn hơn trước một nửa, đầu giống sư tử đực mặt sắt có sừng hươu và răng nanh trắng phau thò ra ngoài, dưới cổ rậm rạp vảy đen như vảy cá, trong đôi mắt to khiếp người xuất hiện một vòng sáng vàng uy thế.
Hắc Thán mang đậm bản tính lười biếng, tham ăn tục uống, đặc biệt kén chọn chỉ thích ăn tôm cá tươi sống hoặc yêu đan, oán linh, nếu no say thì chỉ thích nằm ườn ra ngủ ngáy khò khò. Tuy bề ngoài lười nhác, nhưng nội tâm nó vô cùng giảo hoạt, dũng mãnh và thù dai, sẵn sàng liều mạng đánh lén để trả thù những kẻ từng làm thương tổn mình hay chủ nhân. Đối với Miêu Nghị, Hắc Thán có sự trung thành tuyệt đối, sẵn sàng đồng sinh cộng tử xông pha vào chốn vạn quân. Kể từ khi khai mở linh trí và biết nói tiếng người, nó bộc lộ bản tính lưu manh, miệng lưỡi đầy những lời thô tục, ngạo mạn, thích được nịnh bợ tâng bốc, thậm chí mặt dày vô sỉ đòi chiếm đoạt cả hai vị Huyền nữ Phượng tộc làm thê thiếp, luôn khiến Miêu Nghị phải đau đầu và dùng vũ lực để răn đe.
Khả năng Hấp thu Yêu đan và Tà khí: Khác với long câu bình thường ăn yêu đan sẽ bạo thể, dạ dày Hắc Thán sở hữu cấu tạo đặc thù có thể nuốt chửng và luyện hóa năng lượng từ Kết Đan, Yêu đan và cả Oán Linh Châu mang tà khí để tự gia tăng thực lực và tiến hóa.
Thần thông Phóng điện: Nhờ luyện hóa năng lượng, Hắc Thán có khả năng phát ra những tia hồ quang điện giật tê liệt kẻ thù, đặc biệt tạo ra hiệu quả quần công sát thương cực mạnh khi ở dưới nước.
Thần thông Thanh tẩy Tà khí: Sau khi nuốt oán linh, cơ thể Hắc Thán tự động tản ra một mùi hương kỳ dị như xạ như lan, khiến tà linh e sợ tránh xa và có khả năng lọc bỏ tà khí xung quanh, bảo vệ không gian an toàn.
Thần thông Nuốt mây phun sương: Sau khi tiến hóa thành Chân Long, Hắc Thán có khả năng bay lượn lăng không, hút lượng lớn nước biển vào bụng rồi phun sương hô mưa gọi gió, tạo ra sấm sét giăng đầy trời mà bản thân không hề e sợ lôi điện.
Hồng Tinh chiến giáp: Do Yêu Nhược Tiên rèn đúc từ hơn ba mươi viên Kết Đan ngũ phẩm và vô số tài liệu, bao bọc toàn thân giúp giảm đi hai thành lực đạo công kích của địch nhân, trên giáp đầy gai nhọn giúp Hắc Thán trở thành cỗ máy nghiền ép hung hãn trong các cuộc đua tốc độ và va chạm vật lý.
Hắc Thán vốn là một thớt long câu bị người đời coi thường vì quá béo và lười, may mắn được La Trân ở Phù Quang động thu nhận chăm sóc. Sau này, khi Miêu Nghị nhậm chức Mã thừa, Hắc Thán được giao lại cho hắn, từ đây mở ra cuộc đời chinh chiến bạt mạng. Trong những trận huyết chiến tại Trấn Hải sơn và Vạn Hưng phủ, Hắc Thán thể hiện sự trung thành và cước lực kinh hồn, thậm chí còn cắn chết vật cưỡi của Tần Vi Vi để trả thù. Tại Tinh Tú Hải Kham Loạn hội, Hắc Thán bị chia cắt với Miêu Nghị, phải tự mình đơn độc sinh tồn, chém giết với bạch tuộc và cá mập khổng lồ dưới biển sâu, vượt qua muôn ngàn hiểm nguy với thân thể chằng chịt vết sẹo để tìm lại chủ nhân. Dưới sự đầu tư của Miêu Nghị, Hắc Thán liên tục được ăn yêu đan và khoác lên Hồng Tinh chiến giáp, cùng hắn xông pha Luyện Ngục, dẫm nát vòng vây của trăm vạn đại quân. Khi bước vào Hoang Cổ Tử Địa, Hắc Thán phát hiện khả năng ăn oán linh, từ đó khai mở năng lực nói tiếng người và dần tiến hóa lột xác thành Chân Long có thể bay lượn. Ỷ vào sức mạnh mới, nó hoành hành xưng bá thu nhận tà linh làm đàn em, tự xưng là Hắc gia, nhưng sau đó vì hỗn láo chọc giận Long thần và trêu ghẹo Phượng tộc nên bị Miêu Nghị đánh cho thập tử nhất sinh để thanh lý môn hộ. Sau khi thiên hạ thái bình, Miêu Nghị phong nó làm Diêm La Vương, cai quản U Minh chi địa, lấy tên mới là Hắc Ngọc Đường.
Chủ nhân - Miêu Nghị (Ngưu Hữu Đức): Người đồng sinh cộng tử không bỏ rơi Hắc Thán từ thuở hàn vi, luôn bênh vực nhưng cũng là người thường xuyên cho nó ăn đòn thừa sống thiếu chết để uốn nắn tính cách.
Người ân - La Trân: Vị nữ tu duy nhất tại Phù Quang động chăm sóc và bảo bọc Hắc Thán khi nó bị mọi người hắt hủi.
Người rèn giáp - Yêu Nhược Tiên: Lão tiền bối từng chôn sống Hắc Thán nhưng sau đó phát hiện ra năng lực luyện hóa yêu đan của nó, từ đó không ngừng cho nó ăn yêu đan để thí nghiệm và đích thân rèn Hồng Tinh chiến giáp.
Khắc tinh - Minh Đường Lang: Đám phi trùng sở hữu lưỡi hái sắc bén là công cụ Miêu Nghị thường dùng để trừng trị khiến Hắc Thán vô cùng sợ hãi, dù sau khi tiến hóa nó đã biết dùng lôi điện để khắc chế lại.
Kẻ thù cũ - Tần Vi Vi: Từng đâm một mâu vào mông Hắc Thán, dẫn đến việc Hắc Thán thù dai cắn đứt đầu tọa kỵ của nàng.
"Tọa kỵ của tôn giá thật sự rất đặc biệt." - Linh Lan.
"Ta mới lần đầu gặp được một con long câu mập như con heo mà còn có thể chạy nhanh như vậy... Cái linh tính này không thể thấy được trên người của long câu bình thường được." - Yêu Nhược Tiên.
"Kẻ vô phúc không may mắn, tiểu tử ngươi thật đúng là người có phúc, lại gặp được một vật cỡi tốt như vậy…" - Lão Bạch.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Qidian, Zongheng, Bfaloo tháng 3 năm 2021
Đề cử 12 quyển tiểu thuyết đạt được Thập nhị Thiên vương Qidian năm 2023 - Phần 2
Kinh điển trích lời Hoa Thiên Cốt
Vạn Cổ Thần Đế: Vũ trụ đỉnh tiêm ngũ đại thần liên!
Năm con tọa kỵ thần thông quảng đại trong văn học mạng gồm những con nào?
Kinh điển trích lời Vũ Hinh | Thần Mộ
Tóm tắt tam quốc ngắn cho anh em nào chưa đọc
Trần Quả (Bả chủ của Hưng Hân)
Già Thiên: Thành Đế Ta Trở Lại Địa Cầu Làm Bảo An sơ lược hoàn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.