Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Nữ tu sĩ ở Thiên Nam và Loạn Tinh Hải, bên nào có mỹ nhân nổi bật hơn?

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Tiên hiệp

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Nữ tu sĩ ở Thiên Nam và Loạn Tinh Hải, bên nào có mỹ nhân nổi bật hơn?

Khu vực Thiên Nam là quê nhà của Hàn Lập, Hàn Lập từ đó bước vào con đường tu tiên, và trong thời gian dài ở Nhân giới cũng đảm nhiệm chức trưởng lão Lạc Vân Tông.

Loạn Tinh Hải lại là nơi Hàn Lập phất lên, Hàn Lập ở đây có được vô số cơ duyên và bảo vật, nhờ đó mà bước vào giai đoạn Kết Đan.

Ở cả hai khu vực này, đều có một lượng lớn tu sĩ, trong đó không thiếu những nữ tu sĩ xinh đẹp. Khi Hàn Lập du lịch qua hai nơi này, đã gặp gỡ rất nhiều nữ tu sĩ xinh đẹp, và cũng có giao thiệp với không ít người trong số họ.

Vậy thì, nữ tu sĩ ở Thiên Nam và Loạn Tinh Hải, rốt cuộc bên nào có mỹ nhân nổi bật hơn?

Một, nữ tu sĩ xinh đẹp ở Loạn Tinh Hải: Tử Linh, Nguyên Dao, Mai Ngưng, Lăng Ngọc Linh, Văn Tư Nguyệt, Nghiên Lệ, Phạm Tĩnh Mai, Trác Như Đình, Công Tôn Hạnh

Tử Linh là đệ nhất mỹ nhân của Loạn Tinh Hải, sau khi đến Thiên Nam lại được gọi là đệ nhất mỹ nhân Thiên Nam, thậm chí có thể nói là đệ nhất mỹ nhân của Nhân giới, Linh giới, Tiên giới. Bất kể là Hô lão ma, lão quái Hóa Thần của Thiên Ma tông, đệ nhất ma tông của Đại Tấn, hay là Đại Diễn thần quân từng ngắm qua vô số tuyệt sắc thiên hạ vạn năm trước, đều bị vẻ đẹp tuyệt sắc của Tử Linh thu hút, Đại Diễn thần quân lần đầu gặp Tử Linh còn khiến Hàn lão ma suýt mất mặt.

Những lời đánh giá về nhan sắc của Tử Linh cũng nhiều không đếm xuể. Hàn Lập cho rằng Tử Linh là tuyệt sắc họa quốc ương dân, cho rằng Nguyên Dao và Nam Cung Uyển cũng kém Tử Linh một bậc. Về sau đến thời kỳ Tiên giới, Kim Thực Kim Trùng Vương hóa hình thành mỹ nữ, Hàn Lập cho rằng trong số nữ tu sĩ mình từng gặp qua gần như không ai có thể sánh với nàng, mơ hồ có cảm giác có thể tranh phần với Tử Linh. Vì vậy, Tử Linh có thể được xem là đệ nhất mỹ nhân trong nguyên tác tiểu thuyết Phàm Nhân.

Tiếp theo là Nguyên Dao, cũng là một giai nhân tuyệt sắc, thuộc kiểu nữ tu sĩ phong tình vạn chủng.

Trong mắt Hàn Lập, Nguyên Dao dường như hơi kém Tử Linh một bậc, nhưng cũng là giai nhân tuyệt sắc cấp độ họa quốc ương dân. Có thể xem là đệ nhị mỹ nhân của Loạn Tinh Hải.

Tiếp đến là Mai Ngưng, là một mỹ nhân dung mạo tú lệ.

Hàn lão ma cũng từng có lời bình phẩm về Mai Ngưng, cho rằng nàng tuy không phải mỹ nhân cấp độ họa quốc ương dân như Nguyên Dao, Tử Linh, nhưng cũng là mỹ nhân hiếm có khó tìm. Đặc biệt trên người Mai Ngưng có một loại linh khí chung đúc, khiến nàng trông vô cùng đáng thương yêu động lòng người. Về sau, khi Mai Ngưng sắp trở thành thị thiếp của Hàn Lập, Hàn Lập cũng từng nói rằng, với dung nhan của Mai Ngưng mà làm bạn song tu cho một tu sĩ cao giai, cũng là chuyện tốt đẹp cầu còn không được.

Lăng Ngọc Linh là một nữ tu sĩ vô cùng đặc biệt, có lúc Hàn Lập còn không phân biệt được nàng là nam hay nữ.

Đó là vì dung nhan của Lăng Ngọc Linh diễm lệ xinh đẹp, thần thái cũng giống hệt như một mỹ nữ tuyệt sắc, nhưng cử chỉ lời nói lại không hề có chút hơi hướng son phấn nào, mang một sức hút kỳ dị khó tả. Theo đánh giá của Hàn Lập, thì dung nhan của Lăng Ngọc Linh đạt đến cấp độ mỹ nữ tuyệt sắc, có sức hấp dẫn chết người đối với đàn ông.

Vài người khác tuy không bằng Tử Linh, Nguyên Dao, nhưng cũng đều là nữ tu sĩ xinh đẹp. Văn Tư Nguyệt có gương mặt như ngọc ấm, làn da trắng như tuyết, thân hình mềm mại yêu kiều đến cực điểm; Nghiên Lệ là một mỹ nhân mặt tròn ngọt ngào, thân hình nhỏ nhắn; Công Tôn Hạnh là một thiếu nữ xinh xắn đáng yêu; Phạm Tĩnh Mai và Trác Như Đình cũng là những nữ tu sĩ xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ riêng.

Về mặt nữ tu sĩ mà nói, Loạn Tinh Hải vẫn có không ít mỹ nhân, trong đó cũng không thiếu những người đạt đến cấp độ tuyệt sắc.

Hai, nữ tu sĩ xinh đẹp ở Thiên Nam: Nam Cung Uyển, Yến Như Yên, Tống Ngọc, Mộ Bái Linh, Nhiếp Doanh, Trần Xảo Thiến, Liễu Ngọc, Hạm Vân Chi

Nam Cung Uyển là đạo lữ của Hàn Lập, là một mỹ nhân không hề kém cạnh Tử Linh.

Điểm này là do Hàn lão ma đánh giá, ông ta từng thầm so sánh Nam Cung Uyển và Tử Linh trong lòng. Theo con mắt của Hàn lão ma thì, nếu chỉ luận về dung mạo thì Tử Linh vẫn nhỉnh hơn một chút, nhưng ông ta cho rằng khí chất hai người khác nhau, Nam Cung Uyển thuộc kiểu khí chất thanh lãnh, Tử Linh thì kiều diễm mị hoặc, tổng hợp lại thì không phân cao thấp. Vì vậy, Nam Cung Uyển là mỹ nhân có thể sánh ngang với Tử Linh.

So sánh tiếp theo, thì là Yến Như Yên, Tống Ngọc, Nhiếp Doanh, Mộ Bái Linh.

Yến Như Yên và Tống Ngọc đều đạt cấp độ mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng so với Tử Linh, Nam Cung Uyển, Nguyên Dao cấp độ họa quốc ương dân thì vẫn kém một chút; Nhiếp Doanh là nữ tu sĩ cung trang đẹp như tiên nữ, Trần Xảo Thiến so với nàng cũng kém xa; Mộ Bái Linh kém Tống Ngọc một chút, dù sao Tống Ngọc mới là đệ nhất mỹ nhân Lạc Vân Tông, nhưng Hàn Lập từng nói nàng có thể xếp vào top mười trong số nữ tu sĩ mà mình từng gặp qua.

Trần Xảo Thiến, Liễu Ngọc, Hạm Vân Chi, cũng là những nữ tu sĩ kiều diễm như hoa. Chỉ là so với cấp độ của Tử Linh thì vẫn có khoảng cách rất lớn, Liễu Ngọc cũng từng nói với Mộ Bái Linh về Tử Linh, nói rằng ngay cả nữ nhân nhìn thấy vị đại mỹ nhân như tiên nữ này cũng phải động lòng.

Xét theo những miêu tả liên quan trong tiểu thuyết cũng như đánh giá của Hàn lão ma, thì phía nữ tu sĩ Loạn Tinh Hải có phần nổi bật hơn. Tử Linh, Nguyên Dao đều là mỹ nhân tuyệt sắc hạng nhất trong Phàm Nhân, Thiên Nam chỉ có Nam Cung Uyển mới có thể so sánh với hai người; tiếp đến là Lăng Ngọc Linh, Mai Ngưng, Thiên Nam thì có Tống Ngọc, Yến Như Yên, Mộ Bái Linh, Nhiếp Doanh có thể so sánh.

Còn nếu xét theo tạo hình trong bản hoạt hình, hiện tại phía Loạn Tinh Hải thì Mai Ngưng nổi bật nhất, khu vực Thiên Nam thì Tống Ngọc nổi bật nhất. Hai người mỗi người một vẻ riêng:

Mai Ngưng thuộc kiểu uyển chuyển hàm súc, kiểu cô em hàng xóm, đúng như trong tiểu thuyết đã nói là có một loại linh khí chung đúc, khiến người ta thấy thương yêu động lòng, nhìn mà không nỡ rời mắt.

Từ khi bản hoạt hình Phàm Nhân ra mắt, đã có rất nhiều người cosplay các nhân vật, trong đó không thiếu người cosplay Mai Ngưng. Chỉ là vẫn chưa thấy ai cosplay ra được cái thần thái giống Mai Ngưng, không phải là khoảng cách về gương mặt hay trang phục, mà là thiếu mất cái khí chất đó, dù cho ngoại hình có giống đến đâu, vẫn luôn cảm thấy thiếu đi rất nhiều.

Tiếp theo là Tống Ngọc, thực sự là mỹ nhân cấp độ tiên tử như ngọc, thanh lãnh mà lại lười biếng đáng yêu, còn có cảnh kinh điển thổi trà nổi tiếng. So với "nữ tử họ Tống" không mấy nổi bật trong nguyên tác tiểu thuyết, thì Tống Ngọc trong bản hoạt hình thực sự đã trở nên rất nổi bật.

Còn về tạo hình các nhân vật khác, thì mỗi người một nét riêng thôi. Phía Loạn Tinh Hải còn có Tử Linh, Lăng Ngọc Linh, Nguyên Dao, Văn Tư Nguyệt, Phạm phu nhân, đều khá là ổn; khu vực Thiên Nam thì có Yến Như Yên, Mộ Bái Linh, Liễu Ngọc, Trần Xảo Thiến cũng được; Nam Cung Uyển bị giới hạn bởi tạo hình giai đoạn đầu, nên kém hơn khá nhiều, tạo hình trong tập phim năm mới có lẽ sẽ tốt hơn nhiều.

Nếu so sánh về mặt hoạt hình, thì Loạn Tinh Hải nhỉnh hơn một bậc. Ở giai đoạn đầu, tạo hình nhân vật khu vực Thiên Nam còn hơi thô, Loạn Tinh Hải sau này tạo hình tốt lên rất nhiều, có ưu thế rất lớn, ngay cả tạo hình của thị nữ đeo kiếm sau lưng đó cũng rất xuất sắc.

Về vấn đề này, các bạn nghĩ sao?

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP