Lữ Lạc là một trưởng lão Nguyên Anh kỳ của Lạc Vân tông trong tiểu thuyết huyền huyễn 《Phàm Nhân Tu Tiên Truyện》. Ông tu luyện công pháp 《Thiên Lãng Quyết》 và giỏi về độn thuật để chạy trốn. Với tư cách là một thành viên cốt lõi của tông môn, ông đã tham gia vào các sự kiện then chốt như phục kích các tu sĩ chính-ma, mời Hàn Lập gia nhập tông môn, và hội giao dịch Thiên Nam. Trong thời gian pháp sĩ xâm lược, ông đã đại diện cho tông môn tham gia hội nghị của Thiên Đạo minh và tham gia vào đại chiến biên giới. Sau đó, vì phải trấn giữ tông môn nên không tham gia vào việc tìm bảo vật tại Trụy Ma Cốc. Ông có mối quan hệ tốt với Hàn Lập, từng chứng kiến hắn đánh bại tu sĩ của Bách Xảo viện là Kim Võ Hoàn, và cuối cùng đã được tặng một con rối cấp Nguyên Anh để hộ thân.

Với tư cách là một trong hai trưởng lão Nguyên Anh của Lạc Vân tông, Lữ Lạc cùng với Trình Thiên Khôn cùng nhau chưởng quản công việc của tông môn. Hơn một trăm năm trước, ông đã kết anh thành công, nhưng vì nền tảng của tông môn bị tiêu hao nên tu vi của ông đã trì trệ trong một thời gian dài.
Trận chiến tranh đoạt thuần dịch: Nhận chỉ thị của ba phái để phục kích Hạo Nhiên các và Thiên Huyễn tông, nhưng lại bị phục kích ngược và bị thương rồi trốn thoát.
Chiêu mộ Hàn Lập: Cùng với Trình Thiên Khôn mời tu sĩ Nguyên Anh mới thăng cấp là Hàn Lập gia nhập Lạc Vân tông, và truyền thụ kinh nghiệm ổn định Nguyên Anh.
Hội giao dịch Thiên Nam: Khi đi cùng Hàn Lập tham gia hội nghị, đã chủ động bảo vệ lập trường của hắn và cố ý tỏ ra thân thiện trên đường đi.
Đại chiến biên giới: Trong thời gian pháp sĩ xâm lược, đã đại diện cho tông môn tham gia hội nghị cấp cao của Thiên Đạo minh, và tham gia toàn bộ cuộc chiến giữa Thiên Nam và tộc Mộ Lan.
Sự kiện quan lễ: Trong buổi quan lễ tại Bách Xảo viện, đã chứng kiến Hàn Lập đánh bại Kim Võ Hoàn, thúc đẩy việc xếp hạng lại ba tông môn ở Vân Mộng sơn.
Ông luôn giữ thái độ kính trọng đối với Hàn Lập, sau khi hắn tiến giai lên Nguyên Anh trung kỳ đã chủ động tỏ ra thân thiện và được tặng một con rối có thể chống lại tu sĩ Nguyên Anh. Khi đối mặt với thiên địa dị tượng do Hàn Lập kết anh gây ra, ông đã cùng Trình Thiên Khôn đi kiểm tra và bộc lộ sự lo lắng cho hậu bối.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Hệ thống lưu, xây dựng tông môn... Hệ Thống Siêu Cấp Tông Môn hay không?
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Già La Thụ Bồ Tát
Vạn Cổ Thần Đế: Hoàng Tuyền Đại Đế cùng Khôi Lượng Hoàng hợp tác!
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Linh Nguyệt
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần IX
Cảnh giới Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Phần 1
Xích Kích đề cử tiểu thuyết - Kì 5
Hoa Sơn Tiên Môn đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện II: Lôi Thú
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.