Kim Khôi là một nhân vật trong tiểu thuyết "Phàm Nhân Tu Tiên Truyện" và các tác phẩm phái sinh. Lão đảm nhận chức vụ Đại trưởng lão và toàn quyền chủ trì các sự vụ của tông môn trong thời gian Song Thánh bế quan. Tại sự kiện Khôi Tinh đảo, lão đã dùng thái độ vô cùng cường ngạnh để trấn áp thế lực Cực Âm đảo, đánh sập một phần Cực Âm đảo nhằm ép Cực Âm lão tổ phải xuất đầu lộ diện. Điều này thể hiện rõ tác phong cứng rắn của lão trong việc bảo vệ lợi ích của Tinh Cung. Trong sự kiện ở Hư Thiên Điện, do nhận định sai về thân phận của Hàn Lập nên lão đã phát động thế công, dẫn đến việc Hư Thiên Đỉnh rơi rớt và dấy lên sự phẫn nộ của quần hùng.

Kim Khôi là sư đệ của Tinh Cung Song Thánh, nắm giữ chức vị Đại trưởng lão trong tông môn, địa vị chỉ đứng ngay dưới Song Thánh. Trong khoảng thời gian Song Thánh bế quan, lão toàn quyền chưởng quản mọi sự vụ của Tinh Cung, trở thành người nắm quyền lực thực tế. Tu vi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong càng khiến lão có tầm ảnh hưởng mang tính quyết định bên trong Tinh Cung.
Vì Lôi Bằng chạy thoát dẫn đến hộ đảo đại trận bị tổn hại, lại thêm sự đe dọa từ thú triều, Kim Khôi buộc phải xuất quan trước thời hạn và ra tay đánh sập một phần Cực Âm đảo. Để đáp trả lại hành vi phá hoại hộ đảo đại trận của Cực Âm đảo, lão đã dùng thủ đoạn sấm sét để hủy diệt một phần kiến trúc tại đây, thông qua uy hiếp bằng vũ lực để ép Cực Âm lão tổ phải hiện thân giao thiệp. Hành động này sau đó được chứng minh là một nước đi chiến lược của Tinh Cung nhằm phản kích lại sự dò xét của các thế lực thù địch.
Thông qua việc tặng Hư Thiên tàn đồ cho Tử Linh, Kim Khôi đã gián tiếp đẩy Hàn Lập tham gia vào chuyến hành trình thám hiểm đoạt bảo ở Hư Thiên Điện. Khi sử dụng Hóa thân phù để lẻn vào nội điện, lão đã đánh giá sai tình hình, cho rằng Hàn Lập và Cực Âm lão tổ có quan hệ đồng minh. Ngay lập tức, lão ra tay tấn công Hàn Lập cùng linh thú của hắn, hậu quả là khiến Hư Thiên Đỉnh một lần nữa rơi trở lại vực sâu.
Là đại diện cho phái cứng rắn trong tầng lớp thượng tầng của Tinh Cung, phong cách hành sự của Kim Khôi hội tụ cả mưu lược lẫn sự quả quyết. Mặc dù luôn thể hiện lập trường trung thành, hết lòng bảo vệ lợi ích của tông môn, nhưng những thủ đoạn có phần quá khích của lão lại thường xuyên gây ra tranh cãi. Thông qua nhân vật này, tác giả đã khắc họa rõ nét sự xung đột gay gắt giữa chủ nghĩa lý tưởng và lợi ích thực tế trong cuộc đấu tranh giành quyền lực chốn tu chân giới.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.