Thực ra khác với dân mạng hay chê bai, nhà Tống không hề yếu. Trung Quốc thời Tống vẫn là một đế quốc hùng mạnh với nền kinh tế phát triển rực rỡ và quân đội đông đảo bậc nhất thời đó, sở hữu nhiều vũ khí hiện đại. Tuy nhiên, quân đội Tống bị o bế bởi đám lãnh đạo hủ nho từ trung ương đến địa phương, bị coi thường và lãnh đạo kém nên hiệu quả chiến đấu không thể so với thời Hán - Đường. Điều này khá giống với nước Pháp ngày nay, cũng giàu có, quân đội mạnh, công nghiệp quốc phòng phát triển nhưng lãnh đạo bởi đám chính trị gia đbgr nên đánh trận thì phế, từ phát triển vũ khí đến bán vũ khí đều ăn cả đống phốt. Đó là tình trạng "giàu nhưng không mạnh".
Một điều đen đủi nữa là khi nhà Tống hình thành từ những mảnh vụn thời Ngũ đại thập quốc thì xung quanh đã hình thành nhiều kẻ địch hùng mạnh:
- Nhà Liêu của người Khiết Đan mạnh lên từ hồi Thạch Kính Đường dâng Yên Vân thập lục châu là một mối đe dọa thường trực phía Bắc, 2 bên đánh nhau cũng khá nhiều.
- Tây Hạ của người Đảng Hạt ở cùng Cam Túc cũng đánh Tống theo như trend thời đó, cuối cùng chịu "xưng thần" với Tống và nhận một khoản bồi thường kha khá.
- Đại Lý của họ Đoàn tại Vân Nam cũng là một cái gân gà khó nuốt.
- Đại Việt thời nhà Lý ở phương Nam đã bước vào thời quân chủ phong kiến tập quyền, dù vẫn triều cống nhưng không còn là một nước dễ bắt nạt nữa, 2 lần quân Tống sang đánh đều thất bại. Ngoài vụ Lý Thường Kiệt sang dạo chơi đồ thành Ung Châu thì các cuộc đột kích biên giới sang đất TQ cũng bắt đầu từ thời Lý.
- Nhà Kim của người Nữ Chân cũng là một thế lực nguy hiểm. Sau khi liên minh với Tống diệt Liêu xong thì quay ra đánh luôn Tống, diệt luôn Bắc Tống đẩy họ Triệu về phía Nam.
- Và cuối cùng là Mông Cổ, thế lực hùng mạnh nhất thế giới hồi đó. Sau khi diệt nhà Kim, Mông Cổ lại quay ra thịt luôn người đồng minh Nam Tống. Hai bên đã đánh nhau dẳng dai suốt 42 năm, từ 1234 cho đến 1276 Nam Tống mới diệt vong, cho đến lúc ấy chưa đế quốc nào chống cự người Mông Cổ lâu đến như vậy.
============
Và đến 2021 thì các a Liêu,Lý,Kim,Tây Hạ đã bị diệt quốc, Mông Cổ sống lay lắt. Còn mỗi a Đại Việt là sống khỏe =)).
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Cá nhân lý luận một chút KHÍ trong tiểu thuyết huyền huyễn!
C-3: Cho Đại Đế Nhặt Xác, Ta Tăng Vọt Vạn Năm Tu Vi!
Cách viết tình cảm tuyến và nội hàm tình cảm của ở rể văn
Phong Thần Diễn Nghĩa: Dương Tiễn
Tổng hợp vài câu cuồng ngôn thể hiện sự bá đạo của Lý Thất Dạ
Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng: Danh sách nhiệm vụ kinh dị — Phần 5
Vô Hạn Lưu Đệ Tam Thiên: Vấn đề về NHÂN VẬT CHÍNH
Chia sẻ tâm đắc sau khi phác nhai 100 vạn chữ!
Long Sinh Cửu Phẩm: Giới thiệu vài con rồng thường gặp trong truyện tiên hiệp!
Vô Hạn Lưu Đệ Thất Thiên: Cạm bẫy, kịch bản cùng phá cục phá vây
Đế Bá: Ma Cô | Hư Trùng Tiên Nhân
Bảng xếp hạng chiến lực 《 Nguyên Tôn 》
Mạn đàm Mục Thần Ký, nói một chút nội hàm của tác phẩm
Review truyện Trẫm: Xuyên không về Minh mạt
Liệp Quốc đẹp không? Khiêu Vũ vì quyển sách này đều ly hôn vợ, làm sao đánh giá Liệp Quốc?
Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng kết thúc, làm sao đánh giá truyện này?
T-15: Trường Sinh Võ Đạo: Ta Có Một Bộ Huyền Thủy Xà Phân Thân
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.