Thương Mang Lão Tổ là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp Ngã Dục Phong Thiên của tác giả Nhĩ Căn và các tác phẩm liên quan. Ông là một người đàn ông trung niên có mái tóc xám dài và mặc trường bào xám, là người siêu thoát đầu tiên của Thương Mang Tinh Không, được La Thiên gọi là Quỷ. Ông vốn là người mạnh nhất trong vũ trụ La Thiên, khi đang hấp thụ bản nguyên của La Thiên để trở thành người siêu thoát hoàn chỉnh, ông bị ý chí của La Thiên can thiệp dẫn đến việc thành Tiên thất bại, cuối cùng nghịch Tiên thành Quỷ. Sau đó, ông đã biến một phần vũ trụ La Thiên thành vũ trụ Thương Mang và sáng lập ra Thương Mang Phái. Thương Mang Lão Tổ từng đại chiến với La Thiên nhiều lần, sau khi tự biết không thể tiêu diệt hoàn toàn La Thiên, ông đã để lại một ngọn đèn đồng xanh làm truyền thừa, đồng thời chém đứt một ngón tay của La Thiên rồi rời khỏi vũ trụ Thương Mang. Vào thời điểm câu chuyện trong Ngã Dục Phong Thiên diễn ra, Thương Mang Lão Tổ đã rời đi, nhưng phân thân của ông từng hiện thân và giúp đỡ nam chính Mạnh Hạo.

Thương Mang Lão Tổ sinh ra tại vũ trụ La Thiên, là người siêu thoát bước thứ tư hoàn chỉnh đầu tiên xuất hiện sau vô số kỷ nguyên của vũ trụ này. La Thiên vốn là tu sĩ, sau hóa thành ý chí vũ trụ, vì lo sợ Thương Mang Lão Tổ thành Tiên sẽ khiến bản thân tiêu tan nên đã ra tay can thiệp, giáng xuống một ngón tay hủy diệt thế giới của ông.
Sự can thiệp này dẫn đến việc Thương Mang Lão Tổ thành Tiên thất bại, nhưng ông đã nghịch Tiên thành Quỷ, cũng sở hữu thực lực đủ để chống lại La Thiên. Sau khi trở thành Quỷ, Thương Mang Lão Tổ đã biến một phần vũ trụ La Thiên thành vũ trụ Thương Mang với sương mù xám trắng bao quanh để cách ly ý chí của La Thiên, đồng thời sáng lập Thương Mang Phái. Cuối cùng, sau khi để lại truyền thừa như đèn đồng xanh và phương pháp siêu thoát, Thương Mang Lão Tổ chém đứt một ngón tay của La Thiên rồi rời khỏi vũ trụ Thương Mang để tiến về vũ trụ chí cao.
Thương Mang Lão Tổ là người siêu thoát bước thứ tư hoàn chỉnh đầu tiên của vũ trụ La Thiên. Sau khi thân xác La Thiên mục nát, bản nguyên phân tán khắp nơi, Thương Mang Lão Tổ đã hấp thụ bản nguyên đó với ý định thành Tiên. Ý chí La Thiên thức tỉnh can thiệp, hủy diệt thế giới và giết chết những người thân cận của ông, dẫn đến việc ông thành Tiên thất bại, nghịch Tiên thành Quỷ, sở hữu thực lực ngang ngửa với La Thiên.
Thương Mang Lão Tổ biến một phần vũ trụ La Thiên thành vũ trụ Thương Mang bao quanh bởi sương mù xám trắng, cấm ý chí La Thiên tiến vào, đồng thời sáng lập Thương Mang Phái. Thương Mang Lão Tổ xây dựng Minh Cung tại quê hương để tế tự cố nhân, phát sinh nhiều lần đại chiến với La Thiên, cuối cùng tự biết không thể diệt sát La Thiên nên để lại một ngọn đèn đồng xanh chứa đựng phương pháp siêu thoát làm truyền thừa.
Sau khi Thương Mang Lão Tổ chém đứt một ngón tay của La Thiên, ông rời khỏi vũ trụ Thương Mang, tiến vào vũ trụ chí cao.
Phân thân của ông ở lại Thương Mang từng nhiều lần hiện thân, quan sát và giúp đỡ nam chính Mạnh Hạo. Dưới sự oanh kích từ ý chí tinh không của La Thiên, để cứu Mạnh Hạo, phân thân đã nắm lấy chiến binh do Anh Vũ hóa thành để chém khai vết nứt thời không, cuối cùng phân thân không ngừng sụp đổ và tan biến.
Thương Mang Lão Tổ và La Thiên là quan hệ tử thù. La Thiên vì sợ hãi Thương Mang Lão Tổ thành Tiên sẽ thay thế mình nên ra tay cản trở, dẫn đến việc ông nghịch Tiên thành Quỷ. Hai bên đã bùng nổ nhiều lần đại chiến. Anh Vũ Ngũ Đạo là đối tác của Thương Mang Lão Tổ, gặp nhau khi ông đang trỗi dậy và từng là khí linh của ông. Sau đó gương đồng bị La Thiên đánh vỡ, Anh Vũ rơi vào ngủ say. Mạnh Hạo là người kế thừa của Thương Mang Lão Tổ, trong Ngã Dục Phong Thiên đã nhận được truyền thừa đèn đồng xanh do Thương Mang Lão Tổ để lại, đồng thời nhận được sự chỉ dẫn và giúp đỡ từ phân thân của Thương Mang Lão Tổ.
Thương Mang Lão Tổ là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp Ngã Dục Phong Thiên, là người siêu thoát đầu tiên trong Thương Mang và đã sáng lập ra Thương Mang Phái. Câu chuyện bối cảnh của nhân vật này được trình bày trong hệ thống series Hậu Thổ Tinh Hoàn Ngũ Bộ Khúc.
Thương Mang Lão Tổ là người khai sáng Thương Mang Phái, thế lực này trong Thương Mang Tinh Không có thể chống lại Tiên Thần Đại Lục và Ma Giới Đại Lục. Ông để lại đèn đồng xanh làm truyền thừa cùng với phương pháp siêu thoát. Phân thân của ông ở hậu thế đã nhiều lần hiện thân trong quá trình trưởng thành của nam chính Mạnh Hạo, tạo ra tầm ảnh hưởng thông qua việc trực tiếp ra tay hoặc để lại các vật phẩm truyền thừa. Với tư cách là người siêu thoát hoàn chỉnh đầu tiên của Thương Mang Tinh Không, những sự tích của Thương Mang Lão Tổ như nghịch Tiên thành Quỷ, đối kháng ý chí vũ trụ La Thiên và chém đứt một ngón tay của hắn đã cấu thành nên những chương cốt lõi trong lịch sử và truyền thuyết của Thương Mang Tinh Không.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể: Thực lực gia tộc của Quân Tiêu Dao
Hoài niệm một chút về phế vật lưu
Đấu Phá Thương Khung: Đà Xá Cổ Đế
Phỏng vấn đại thần Lão Ưng Cật Tiểu Kê
Từ Đấu La Bắt Đầu Bắt Được Nữ Thần: Từ Nhiên
Các loại tính cách của main trong truyện ngôn tình
Review: Đông Ly Trần Kiếp Diệt - Truyện Việt đáng đọc
Tản mạn về TU CHÂN, TU ĐẠO và TU TIÊN
Các ngươi chỉ biết đoán mò, Nhĩ Căn tự mình nói cho ta biết, cố sự này rất đơn giản!
Đại Vương Tha Mạng: Lữ Tiểu Ngư
Trấn Yêu Bác Vật Quán (Bảo tàng trấn yêu)
Kiểm kê một vài tinh phẩm đạt mốc trung bình đặt trước hơn vạn.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.