Một số phong cách luận kiếm của các hội viên hội quán
1. Tài: vu hãm sửa truyện, công kích đối thủ đem mặt mình gán cho mặt đối thủ, vả hàng chục vạn khán giả Trung Quốc, vả cả thằng dịch giả ngứa háng, thậm chí vả luôn tác giả khi cần thiết.
Khi bị cả hội quán tát vỡ mồm thì trốn trong hang hô "Bầy đàn bầy đàn"
Khi thấy người khác được khen thì gato kêu "bợ đít bợ đít" rồi trốn qua bợ đít Quỷ Lệ và Kỵ Đời.
Cuối cùng ko ai chứa chấp đc thứ bất tài thì buông 1 câu thiểu năng "Nội lực là gì" để đánh trống lảng rồi tag cho 1 mả thông báo, sau đó cúp đuôi chạy mất.
2. Già Hí: "Múc đê múc đê". Còn lại không hiểu lão viết gì.
3. Khánh Linh chày cối vô tỷ: "Cu con đừng có chém, có giỏi thì trích cho chị mày đoạn truyện này đi."
"Á hóa ra truyện có thật à. Mà truyện NXB cũng chỉ là bản cũ rách từ Tết mậu thân toàn nâng bi lố bịp Phong con chỉ đáng vứt sọt rác. Phải đọc bản mạng nâng bi Quá thánh thần mới chuẩn"
Sau đó là ăn vạ để dàn Harem Kỵ Đời, Tà dâm, Xấu trai vô tỷ, Phạm Minh Tuấn vào nâng bi hậu thuẫn.
4. Kỵ Đời: "Anh là anh fan công tâm chả theo ai cả. Nhưng anh phải dìm hàng Phong sói xuống đáy xã hội cho đúng với sức mạnh của mình."
Ở 1 số tình tiết thì a bám mặt chữ mỹ từ. Ở tình huống khác thì anh bám vào lời nhân vật. Thi thoảng anh bám sang bản tân tu. Hứng chí lên thì anh cào mặt ăn vạ 1 tí, miễn sao Phong xếp bét, còn Huỳnh Hiểu Minh xếp nhất là anh khoái trá.
5. Bá Phù: "Anh là Bao Thanh Thiên tái sinh, anh luôn phân xử công tâm đúng mực vì vậy các chú hãy để anh phân xử".
A > B, C > D => Kỵ > phần còn lại là chuẩn bài.
6. Lê Huỳnh Tà dâm: "Với một người quán thông 15 tác phẩm Kim Dung như anh thì lời anh nói luôn đúng.
Lời Đông tà, Nhất Đăng như lời của nhất đại tông sư thì anh khẳng định là thay lời cụ Kim tuyên bố.
Còn lời của cao thủ phái Tiêu Dao thì chỉ là lời ảo tưởng của bọn giống Bạch Tự Tại.
7. Kiều đại đế: luôn áp dụng Pitago, ơ cơ lít vào khi tranh luận nhưng giải sai bài toàn bán bò lớp ba. Và các logic ĐPBB cân 4 nhưng ĐPBB cùng lắm cầm hòa Xung không thể nào lí giải được.
8. Đạt hồ hố: cầu thang là sinh mệnh toà nhà, cột buồm là sinh mệnh con tàu, chắc nghĩ mình là sinh mệnh của cả team xạ điêu. Anh là cây hài triển vọng, có anh thì hội quán bớt hẳn buồn khi bị cách li Corona.
9. Kha Minh, Chiêng: đm đm, vãi lol cu con, cụ ông cười ị vào mõm cu cháu, tsb vl đcmm.
10. Hồng Thất Cu: nằm trong hang, chờ bao giờ Trấn Nguyên Tử, Bạch Tử up một bài dài thật dài, lập tức thò đầu rùa ra khỏi hang không buồn đọc: "nói ba lăng nhăng thể hiện mà chả có tí vẹo gì!"
Và ngay sau đó 5 phút bị Bean Lê ba phải khóa mõm.
11. Conan: S=ah/2, h=2S/(a+b), C=dx3.14, e=mc² -> Đông tà cân 3 chị em Tiêu Dao, Tiểu Long Nữ mạnh hơn Trương Tam Phong 5 bậc và hơn Vương Trùng Dương 12 bậc
12. Phạm Hoan, Ngoc Duc, Quách Hưng, Lạc bất lực, Long Thất Bát: "VTV bị thịt vô đối".
11. NSND Lươn Vũ Đức: "Với tư cách 1 thế ngoại cao nhân đc cả hội quán đề bạt (dù chả ai thèm đề bạt) thì Quá huyền thoại với sức mạnh thay đổi cả thời tiết dư sức cân Vô danh tăng.
Con hổ của Phong chia cho cả làng ăn nặng 3kg, mỗi người ăn được 3gam thịt".
12. NSND huy Hoàng: Đây là NSND te te te
13. Xấu trai vô tỷ, Phạm Minh Tuấn: yếu ớt cổ vũ "Hoan hô Thần kê xạ vẹt vô đối, Long Lúi và Bát vẹt lại vỡ bát rồi". Ngoài ra ko có 1 comment dẫn chứng nào khác =))))
14. Thằng cổ lùn đồn đận Tần Cối:
Mày khoe sách với ai thế? Tao về đem tháo bánh xe ô tô nhà tao đi bán là mua được cả tủ truyện nhà mày.
Quê mày mà to à. Nước Đại Lý tao to hơn quê nhà mày đấy.
Mày có biết tao tuy tính ngu 40 x 5 = 60 nhưng tao là giảng viên đại học quốc gia đấy. Xiên chết mẹ mày bây giờ.
Với con mắt không phân biệt màu sắc giống 1 số loài nào đó như tao thì khẳng định mày là Linh đen. Á thằng cu kia cũng là Linh đen nữa. Ối thằng kìa cũng là Linh đen từng vá mõm tao ở vòng gửi xe dù tao được xin chấp câu hỏi. Huhu cay vãi nồi.
15. Đại Dương, Long Louis, Đức Mạnh Nguyễn, Nông Mạnh Cường, Jusdas Phạm, các fans Thiên Long:
Trích truyện. Dẫn chứng phân tích. Đưa về cùng 1 hệ quy chiếu để so sánh. Sau đó đưa ra kết luận mang tính khách quan.
Trên đây là tổng hợp chính xác 100% những style luận kiếm đến từ người công tâm bậc nhất Hội quán.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
hoa cái Đại Hiền Triết
4 năm trước
hoa cái Đại Hiền Triết
4 năm trước
hoa cái Đại Hiền Triết
4 năm trước
hoa cái Đại Hiền Triết
4 năm trước
hoa cái Đại Hiền Triết
4 năm trước
Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần II
Thâu Hương Cao Thủ đẹp không? Bản hậu cung văn này cảm giác thế nào?
Cơ sở của viết văn - phong cách viết
Nói chi tiết về cốt truyện tiểu thuyết Sủng Mị?
Review truyện Đại Ngụy Đọc Sách Người, đáng giá cân nhắc a!
Review Nhập Tạp Vi An: Khi hiện thực và thế giới ảo đan xen
Giới thiệu truyện Huyền Huyễn: Ta Đốn Ngộ Hỗn Độn Thể
Làm thế nào để nâng cao khả năng viết truyện?
Review truyện Thiên Đạo Thư Viện
Bắt Đầu Đánh Dấu Thái Cổ Thánh Thể: Quân gia tam kiệt Quân Lăng Thương
Tuyệt Tần: Chiến quốc lưu... Nhân vật chính bị Doanh Chính giết chết!
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.