Mục Thần Ký: Để lừa Tần Mục là Bá Thể, Thôn trưởng rốt cuộc đã bịa ra bao nhiêu lời nói dối? Phản ứng của Tần Mục sau khi biết sự thật càng bất ngờ

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn

Mục Thần Ký: Để lừa Tần Mục là Bá Thể, Thôn trưởng rốt cuộc đã bịa ra bao nhiêu lời nói dối? Phản ứng của Tần Mục sau khi biết sự thật càng bất ngờ hơn

Trong giai đoạn đầu của "Mục Thần Ký", Tần Mục kiểm tra linh thể, phát hiện không phải Tứ đại linh thể mà chỉ là phàm thể. Mọi người đều nản lòng thoái chí, cảm thấy đứa trẻ này sẽ không sống nổi. Thôn trưởng đột nhiên nói: "Tốt, quả nhiên là hạt giống tốt, nó không phải phàm thể, mà là Bá Thể kết hợp ưu điểm của Tứ đại linh thể, vạn cổ không có người thứ hai." Nào ai ngờ được cái danh xưng buột miệng bịa đặt này, sau này lại lừa được cả Quốc sư, lừa gạt các đời Nhân Hoàng, lừa dối cả chiều dài lịch sử, và cuối cùng lừa luôn cả chính bản thân Thôn trưởng.

Càng bịa càng thái quá, người thông minh đều mắc bẫy cả

Sau đó khi trở về nhà gỗ, Dược Sư giáp mặt chất vấn Thôn trưởng: Trên đời xưa nay làm gì có loại thể chất nào gọi là Bá Thể. Thôn trưởng thừa nhận Bá Thể chỉ là do ông nói bừa. Chỉ cần Tần Mục tin mình là Bá Thể là được, ông muốn xem một phàm thể, liệu cuối cùng có thể đi ra một con đường "phàm thể tức là Bá Thể" hay không.

Về sau, Thôn trưởng càng lún càng sâu trên con đường lấp liếm lời nói dối. Khủng hoảng đầu tiên đến từ Hư Sinh Hoa của Thượng Thương: Tần Mục phát hiện trong thiên hạ lại có một người thực lực chỉ kém mình một đường tơ kẽ tóc, vậy chẳng phải cái cớ "Bá Thể duy nhất" đã bị bại lộ rồi sao? Quốc sư chưa từng nghe đến Bá Thể, bèn bắt đầu gặng hỏi chi tiết, thế là Thôn trưởng đành bịa ra: Bá Thể chân chính mỗi thời đại chỉ xuất hiện một vị, những kẻ khác giống Bá Thể đều là ngụy Bá Thể, giữa thật và giả sẽ nảy sinh cuộc chiến tranh giành khí vận. Quốc sư nghe xong cảm thấy như mình vừa chạm đến một bí mật động trời ẩn giấu giữa đất trời. Thôn trưởng thầm lầm bầm trong bụng: Từ lúc bịa ra cái danh Bá Thể, số lời nói dối ông phải nói còn nhiều hơn cả tám trăm năm qua cộng lại.

Thanh U sơn nhân ngược lại càng "đóng đinh" lời nói dối

Tại Tiểu Ngọc Kinh, Tần Mục tràn đầy tự tin vỗ ngực xưng mình là Bá Thể, lại bị Thanh U sơn nhân dùng một câu phán làm cho ngẩn tò te: Trên đời căn bản không có Bá Thể. Người hoảng hốt nhất toàn trường chính là Thôn trưởng, chỉ đành muối mặt tiếp tục lấp liếm: Tần Mục xuất thân từ Tần thị ở Vô Ưu Hương, vì vậy là Bá Thể độc nhất vô nhị trên thế gian. Để chứng minh, ông cho Tần Mục giao lưu võ thuật với các đệ tử Tiểu Ngọc Kinh, đánh cho tất cả tâm phục khẩu phục. Khi xông vào Tam Nguyên Ngũ Khí Điện, toàn chọn những ải khó nhất, kết quả lại khiên cậu vượt ải thành công. Tần Mục đắc ý: "Thấy chưa, Thôn trưởng không lừa ta, ta quả nhiên là Bá Thể." Thanh U sơn nhân cũng dần dần tin là thật.

Những người biết sự thật, bắt đầu nghi ngờ sự thật là giả

Sau trận chiến với Kiều Tinh Quân, Thôn trưởng tử chiến, linh hồn tiến vào Phong Đô, gặp được Nhân Hoàng các đời. Ông liền kể cho họ nghe chuyện Bá Thể chỉ là một lời nói dối. Đám người chết này nhất trí cho rằng Thôn trưởng quá thất đức, bọn họ lừa đồ đệ cũng chưa từng lừa gạt ác đến thế. Bọn họ mỉa mai cứ chờ xem đồ đệ của ông có mắng ông là lão bất tử rồi đánh chết ông không. Thôn trưởng cứ lẩm bẩm: Không đâu không đâu, Mục nhi hiếu thảo nhất mà.

Rồi một chuyện thái quá đã xảy ra. Bọn họ dạy tuyệt học cho Tần Mục, không ngờ cậu chỉ tốn một thời gian ngắn đã nắm vững toàn bộ. Nhân Hoàng các đời đều bắt đầu hoài nghi đứa trẻ này mang thể chất đặc biệt, câu nói "Bá Thể là giả" của Thôn trưởng khéo mới là đang lừa gạt bọn họ đây mà.

Bá Thể từ bốn vạn năm trước

Thôn trưởng và Sơ Tổ ở trong một di tích thời Thượng Hoàng, nhìn thấy một tấm bia đá cổ xưa, trên bia ghi chép: Bốn vạn năm trước đã từng tồn tại Bá Thể. Linh Thai không mở, thoạt nhìn chỉ là phàm thể; mở được Linh Thai thần tàng, vô địch cùng cảnh giới, ngộ tính kinh người, đa tài đa nghệ, thậm chí thuyết về chân Bá Thể và ngụy Bá Thể đều được ghi chép vô cùng chi tiết. Thôn trưởng ngẩn tò te. Chẳng phải đây đều là những nội dung mà ông vừa mới bịa ra cách đây không lâu để lấp liếm lời nói dối hay sao? Ông bắt đầu hoài nghi nhân sinh: Lẽ nào trên đời này thực sự có Bá Thể?

Thì ra Tần Mục ở tương lai không ngừng xuyên không trở về quá khứ. Cổ nhân thấy cậu mạnh vô biên, hỏi cậu là thể chất gì, cậu liền đi đâu cũng rêu rao mình là Bá Thể. Thế là cổ nhân mới ghi chép lại: Trên thế gian tồn tại một loại thể chất cực kỳ đáng sợ gọi là Bá Thể. Những ghi chép này lưu truyền mấy chục vạn năm, một mạch truyền đến thời đại của Thôn trưởng, biến thành "tài liệu văn hiến cổ đại" mà ông tận mắt nhìn thấy.

Cậu không hề nổi trận lôi đình, mà thản nhiên chấp nhận

Tần Mục sau này đã biết được sự thật, khi đối mặt với tâm ma Lam Ngự Điền, cậu đã vạch trần lời nói dối về Bá Thể: Trên đời vốn dĩ không có Bá Thể, những truyền thuyết về Bá Thể trong lịch sử đều là do cậu xuyên không qua các thời đại để lại. Thôn trưởng năm xưa quả thực đã lừa mình, bản thân cậu từ đầu đến cuối vẫn chỉ là một phàm thể. Thế nhưng đạo tâm của cậu không hề sụp đổ.

Thái độ của cậu gói gọn trong hai câu: Trên đời quả thực không có Bá Thể; nhưng nếu đã có Bá Thể, thì đó chỉ có thể là ta. Người khác không làm được? Ta làm được. Người khác học không hiểu? Ta học được. Người khác không dám khiêu chiến thần linh? Ta là Bá Thể, dựa vào cái gì mà không dám?

Phàm thể này cả đời dựa theo tiêu chuẩn thiên hạ vô song để nghiêm khắc yêu cầu bản thân: mở thần tàng, cải cách hệ thống tu luyện, nhập đạo, sáng tạo Thần tàng lĩnh vực, đối kháng Thập Thiên Tôn, một đường đánh thẳng vào Di La Cung, đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ Kỷ thứ mười bảy. Thể chất Bá Thể là giả, nhưng Tần Mục là thật. Lời nói dối cả đời của Thôn trưởng, đã được đứa trẻ này sống thành hiện thực.

Nếu năm xưa Thôn trưởng nói thật với Tần Mục rằng "con chỉ là một phàm thể", bạn nghĩ cậu ấy có thể đi đến cuối con đường không? Trong vòng lặp thời gian khép kín này, rốt cuộc là lời nói dối của Thôn trưởng đã thành tựu Tần Mục, hay là sự cường đại của Tần Mục quay ngược lại thành tựu cho lời nói dối đó? Cùng trò chuyện trong phần bình luận nhé!

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP