Mục Thần Ký: Chuyện Tần Mục bị các bậc trưởng bối ép hôn vô lý đến mức nào? Mù Lòa trong đêm cướp về ba cô vợ, còn sắp xếp mỗi ngày cưới một người
Trong "Mục Thần Ký", sau khi Duyên Phong Đế dùng thần pháo Xạ Nhật do Tần Mục chế tạo bắn chết Thượng Thương Ngọc Quân, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng. Mù Lòa lo lắng cho an nguy của Tần Mục, quyết định đưa cậu về lại Đại Khư, tiện thể tìm một cô vợ sinh con đẻ cái, cả nhà sống yên ổn qua ngày còn hơn tất thảy. Sợ Tần Mục một người vợ là chưa đủ, ông trực tiếp bắt luôn ba cô về làm vợ, mỗi ngày cưới một người, tùy ý lựa chọn!

Một phát pháo đồ thần dọa Mù Lòa chết khiếp
Duyên Khang hoàng đế dùng thần pháo Xạ Nhật oanh sát Thượng Thương Ngọc Quân, Tiểu Ngọc Kinh bày tỏ sự việc này đã từ ân oán cá nhân leo thang thành chiến tranh giữa Thượng Thương và nước Duyên Khang. Tính mạng của hàng vạn bách tính Duyên Khang đang ngàn cân treo sợi tóc, chiếu theo trách nhiệm của Nhân Hoàng và tính cách của Tần Mục, cậu chắc chắn sẽ nhúng tay vào. Mấy vị lão nhân ở Tàn Lão thôn vì chuyện này mà cãi nhau to. Đồ Tể cho rằng nên đánh thì đánh, Thôn trưởng lại nghĩ Tần Mục đã lớn, con đường phải để tự cậu chọn. Chỉ có Mù Lòa là kiên quyết phản đối. Đồ Tể đấu với Thượng Thương bị chém đứt nửa thân dưới, Thôn trưởng thì mất cả tứ chi, người này thảm hơn người kia. Vì sự an toàn của Tần Mục, ông quyết định đưa cậu về thôn, tìm một người phụ nữ sinh con, sống yên phận cả đời.

Ba cô vợ cướp về
Mù Lòa đưa Tần Mục về hướng Đại Khư. Ăn xong bữa tối, ông lấy gậy trúc vẽ một vòng tròn quanh Tần Mục, bảo cậu cứ ở yên đó, đằng nào cũng không ra được, để ông đi cướp vợ cho cậu. Nói xong, ông liền bay về hướng Duyên Khang. Tần Mục định chuồn thì phát hiện vòng tròn này kiên cố vô cùng, đành phải chờ đợi. Đến khi Mù Lòa quay lại, cậu thấy ông vác một cái bao bố lớn. Mở bao ra, Linh Dục Tú bị trói gô chặt cứng; nhìn kỹ lại, Tư Vân Hương cũng ló đầu ra, chịu chung số phận; trong bao lại có động tĩnh, thì ra là Hồ Linh Nhi lúc này đã biến thành một bé gái, nghe nói được gả cho Tần Mục thì vui nhất. Mù Lòa bắt Tần Mục cưới cả ba, như vậy ẵm cháu mới nhanh!

Đại hỷ tân hôn, mỗi ngày một cô
Đến trấn, Mù Lòa bắt đầu tổ chức hôn lễ, mời gánh hát, bày tiệc rượu, lôi toàn bộ người trong trấn đến uống rượu mừng. Trong bữa tiệc buồn cười nhất là Hồ Linh Nhi. Vốn dĩ đang hớn hở chuẩn bị thành thân, kết quả nhìn thấy tân nương đêm nay là Linh Dục Tú, cô bé lập tức hụt hẫng, uống rượu say khướt. Mù Lòa tuyên bố với những người tham gia hôn lễ ngày mai sẽ tổ chức thêm một buổi nữa, tân nương đổi người khác. Hồ Linh Nhi đang say khướt lập tức giao hẹn với Mù Lòa ngày mai tân nương phải là mình! Mù Lòa gật đầu đồng ý tắp lự: "Được, được". Trong động phòng, Tần Mục và Linh Dục Tú ngồi đối diện nhau trên giường, chỉ chạm môi một cái, làm Mù Lòa ở ngoài sốt ruột. Duyên Khang phát hiện Thất công chúa mất tích, Duyên Phong Đế vội vàng chạy đến đòi người, Mù Lòa đành vội vã dụ ông ta đi chỗ khác.
Sau khi Mù Lòa đi, Tần Mục lại dẫn theo đám người bỏ trốn, kết quả lại bị Mù Lòa tóm được, tống đến Mật Thủy Quan. Mù Lòa sai giáo chúng Thiên Ma Giáo ở Mật Thủy Quan sắp xếp hôn lễ, tối nay giáo chủ thành thân, tất cả làm nhanh tay lên. Hiệu suất của Thiên Ma Giáo cực kỳ cao, chẳng mấy chốc Tư Vân Hương và Tần Mục đã được đưa vào động phòng. Tần Mục cũng chẳng buồn ngó ngàng đến Tư Vân Hương, tự mình đọc sách, còn Tư Vân Hương thì luôn rắp tâm muốn giết Tần Mục để làm giáo chủ. Hai người đánh nhau trong động phòng, một lát sau Tần Mục quật ngã cô nàng xuống giường, phát mấy cái vào mông, sau đó lại nghĩ cách bỏ trốn. Lúc này, Hồ Linh Nhi hai má phồng to đang bực tức, nghĩ Mù gia gia lừa người, rõ ràng đã nói đến lượt mình thế mà lại là Tư Vân Hương, chỉ đành trút giận lên đầu Long Bàn: "Dám kén ăn thì đánh chết ngươi", Long Bàn tỏ vẻ hết sức bất lực.

Giải trừ phong ấn, một mình rời đi
Qua đêm nay, Mù Lòa vẫn muốn lôi Tần Mục về thôn. Tần Mục định sử dụng thần thông truyền tống Mù Lòa đi rồi bỏ trốn. Khi quay lại, Mù Lòa lặng lẽ bước đến bên Linh Dục Tú và Tư Vân Hương, giải trừ phong ấn trên người họ, rồi một mình chống gậy trúc bước đi. Tần Mục gọi với theo Mù gia gia, ông chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Lớn rồi, lớn rồi...", bước đi, nước mắt tuôn rơi. Đứa trẻ từng cưỡi trên lưng ông lớn lên, theo ông luyện mắt luyện thương, nay đã có suy nghĩ riêng, đã có năng lực tự bảo vệ mình. Đã ngắm nhìn thế giới bên ngoài, nó sẽ không muốn ở lại Tàn Lão thôn, cái nơi chỉ có một đám ông bà lão ấy nữa. Khoảnh khắc này, Mù Lòa đã buông tay.
Nhìn lại việc Mù Lòa cướp vợ, tổ chức hôn lễ cho Mục nhi, tất cả chỉ có một mục đích duy nhất, đó là để Mục nhi có thể sống bình yên. Đến cuối cùng, ông cũng lựa chọn buông tay, để Mục nhi làm những việc mình muốn, bởi vì ông nhất định sẽ là hậu phương vững chắc nhất của cậu!
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vĩnh Dạ Quốc Độ: Triệu Thiên Dạ
Vĩnh Hằng Quốc Độ: Dịch Thiên Hành
Vĩnh Hằng Thánh Vương (Thánh Vương Vĩnh Cửu)P2
Vĩnh Hằng Thánh Vương (Thánh Vương Vĩnh Cửu)P3
Vĩnh Hằng Thánh Vương (Thánh Vương Vĩnh Cửu)P4
Vĩnh Sinh đẹp không? Nhìn lại chặng đường truy tìm thần tác.
Vĩnh Sinh: Phương Thanh Tuyết kinh điển trích lời
Vinh Tiểu Vinh sách mới Yêu Nữ Dừng Tay ra mắt, vẫn là hậu cung văn quen thuộc
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.