Mục Thần Ký: Ba vị hồng nhan của Tần Mục: Một người cùng hắn đi qua khói lửa nhân gian, một người đợi hắn bốn vạn năm, một người vì hắn mà tuẫn tình
Những độc giả đã đọc nguyên tác đều biết "Mục Thần Ký" không đi theo lối mòn hậu cung sáo rỗng, từ đầu đến cuối những cô gái thực sự nảy sinh tia lửa tình cảm với Tần Mục chỉ có ba người. Một người cùng hắn đi hết khói lửa nhân gian, một người chờ đợi hắn suốt bốn vạn năm, và một người đã dùng chính mạng sống để tuẫn tình vì hắn.

Người vợ chính thức duy nhất, mỏ neo nhân gian của hắn
Ai là nữ chính, điểm này không có gì phải bàn cãi. Thất công chúa của Diên Khang, người sau này đăng cơ trở thành Diên Tú Đế - vị nữ đế đầu tiên trong lịch sử Diên Khang. Trong lần đầu gặp gỡ, nàng nữ cải nam trang lẻn vào Đại Khư, bị Tần Mục gọi suốt dọc đường là "Phì Thất công tử", mối nhân duyên của hai người cũng bắt đầu từ đó.
Thời kỳ đầu, lập trường của hai người vốn đối lập nhau. Nàng là tướng tiên phong của Diên Khang đi chiếm đóng Đại Khư, còn Tần Mục là người bảo vệ Đại Khư; trên tường thành Tương Long, cả hai đã hẹn ước khi gặp nhau trên chiến trường sẽ không nương tay. Thế nhưng về sau, hai người lại kề vai sát cánh tiến bước trên con đường biến pháp, cùng nhau khám phá con đường tu hành Nguyên Thần, tình cảm cũng từ những màn đấu khẩu thời thiếu niên dần trở thành mối quan hệ đạo lữ được cả hai công nhận. Chín vị lão nhân ở Tàn Lão Thôn sợ Tần Mục chết trong tay Thiên Đình, đã cưỡng ép tác hợp cho hai người hoàn thành hôn lễ tại Đại Khư, được chính thức công nhận, cưới hỏi đàng hoàng.
Sau khi nàng đăng cơ, Tần Mục làm Quốc sư, trên triều đường là quân thần, nơi riêng tư là tri kỷ. Về sau hai người có với nhau một cô con gái là Tần Linh Quân, được Chủ nhân Di La Cung đánh giá là "ứng kiếp mà sinh, mang theo linh tính của mười lăm kỷ nguyên", là sinh cơ tương lai của vũ trụ. Với tư cách là Diên Tú Đế, nàng đã cùng Tần Mục thúc đẩy Diên Khang biến pháp, trở thành một trong những nhà cai trị quan trọng nhất của thời đại Diên Khang. Đã có không ít lần Tần Mục bị sức mạnh bóng tối cuốn lấy suýt chút nữa đánh mất nhân tính, chính nàng đều dùng niềm tin "bảo vệ thương sinh" để kéo hắn trở về. Với tư cách là một người vợ, nàng chính là mỏ neo nhân tính, là Định Hải Thần Châm của Tần Mục.
Linh Dục Tú đã bầu bạn cùng Tần Mục đi qua những năm tháng trọng đại nhất như Diên Khang biến pháp, sự trỗi dậy của Nhân tộc, là đạo lữ và người đồng hành quan trọng nhất của đời hắn.

Bốn vạn năm chờ đợi, ánh trăng sáng trong lòng hắn
Đoạn tình cảm với Bạch Cừ Nhi được rất nhiều độc giả coi là trải nghiệm khắc cốt ghi tâm nhất trong cuộc đời Tần Mục.
Nàng là con gái thành chủ Bách Long Thành vào thời đại Thượng Hoàng, mang trong mình huyết mạch Long tộc. Tần Mục vô tình xuyên không về bốn vạn năm trước, đúng lúc bắt gặp cảnh Bách Long Thành bị đại quân Thiên Đình đánh vỡ. Giữa loạn quân, hắn đã che chở cho Bạch Cừ Nhi lúc bấy giờ còn nhỏ tuổi, dạy cho nàng kiếm pháp cơ bản. Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi, hắn đã trở thành tia sáng duy nhất trong tuyệt cảnh của nàng.
Thời gian Tần Mục dừng lại ở thời đại Thượng Hoàng không hề dài, nhưng lại để lại cho Bạch Cừ Nhi một dấu ấn không thể nào quên suốt cả cuộc đời. Nàng dựa vào môn kiếm pháp Tần Mục để lại cùng chấp niệm trong lòng mà khổ luyện suốt bốn vạn năm, từ một nàng công chúa mất nước tu thành một Thượng Hoàng Kiếm Thần uy chấn một phương, cố nén thọ nguyên để giữ lại dáng vẻ thiếu nữ, trấn giữ tòa thành trống không chỉ để đợi một người sẽ không quay trở lại. Bốn vạn năm sau trùng phùng, đối với Tần Mục chẳng qua chỉ là vài năm ngắn ngủi, nhưng đối với nàng đã là năm tháng vạn cổ đằng đẵng.
Hai người từng luận kiếm nơi Nguyệt Cung, từng cùng nhau khiêu vũ dưới ánh trăng, tình cảm sâu nặng nhưng đầy kiềm chế. Nàng biết hắn có thời đại và con đường của riêng mình, hắn cũng hiểu trên vai nàng đang gánh vác những di dân Thượng Hoàng. Không ai nhắc đến chuyện bên nhau trọn đời, chỉ trân trọng từng khoảnh khắc được gặp gỡ. Cuối cùng nàng ở lại mảnh đất cũ Thượng Hoàng tiếp tục làm Kiếm Thần của nàng, hai người dừng lại ở mức tri kỷ tâm giao, không thể bước tiếp cùng nhau. Đây là chấp niệm vượt qua thời không, là ánh trăng sáng vĩnh viễn trong lòng Tần Mục.

Tình sâu cấm kỵ, lấy mạng tuẫn tình
Lãng Uyển Thần Vương là mối tình thê lương nhất, mang đậm cảm giác cấm kỵ nhất trong cả ba đoạn tình cảm. Bắt đầu từ sự tính toán lẫn nhau, và kết thúc bằng việc lấy thân tuẫn tình.
Nàng là Thần Vương của bộ tộc Tạo Vật Chủ, được nguyên tác công nhận là nhân vật có nhan sắc đứng đầu. Nàng tu luyện công pháp tuyệt tình quả dục, chấp chưởng toàn bộ tộc quần. Khi Tần Mục lẻn vào thế giới Bỉ Ngạn đã ngụy trang thành "Thánh Anh" của Tạo Vật Chủ để trà trộn vào bộ tộc của nàng, bị nàng nhìn thấu ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nàng lại giúp hắn giấu nhẹm đi. Hai người bắt đầu từ việc thăm dò và lợi dụng lẫn nhau - Nàng muốn mượn tay Tần Mục để phá vỡ khốn cục của Tạo Vật Chủ, còn hắn muốn mượn sức mạnh của Tạo Vật Chủ để chống lại Thiên Đình.
Qua hết lần này đến lần khác kề vai sát cánh phá giải cục diện, hai con người thông minh tuyệt đỉnh bắt đầu nảy sinh sự đồng cảm, quý mến và dành tình cảm cho nhau. Lãng Uyển vì Tần Mục mà phá vỡ công pháp tuyệt tình, nảy sinh chân tình thực sự, thậm chí còn đánh cược cả vận mệnh của toàn tộc để đứng về phía hắn. Thần Vương có một đứa trẻ, đặt tên là "Tư Tần", mang ý nghĩa "nhớ nhung Tần Mục", đó là minh chứng thầm lặng cho mối tình cấm kỵ này.
Thế nhưng lợi ích tộc quần giữa Tạo Vật Chủ và Nhân tộc vốn dĩ đã đối lập bẩm sinh, định sẵn sẽ chẳng có kết quả tốt đẹp. Cuối cùng nàng đã đưa ra sự lựa chọn giữa trách nhiệm tộc quần và tình cảm cá nhân, phải trả giá bằng cả mạng sống, trước lúc nhắm mắt cũng không được gặp lại hắn thêm một lần. Sau khi chuyển thế, nàng mất đi toàn bộ ký ức, giữa hai người không còn nhân duyên nam nữ, chỉ còn lại sợi dây liên kết mong manh không thể cắt đứt trong vòng luân hồi. Nàng là nỗi tiếc nuối lớn nhất trong cuộc đời Tần Mục - Hai kẻ thông minh đứng ở hai chiến tuyến đối lập lại nảy sinh thứ tình cảm không nên có nhất, để rồi cuối cùng chỉ có thể dùng sinh tử để khép lại tất cả.
Ba đoạn tình cảm tương ứng với ba số mệnh. Linh Dục Tú là sự gắn bó trong hiện thực, là hơi ấm khói lửa nhân gian của người bạn đồng hành trong sự nghiệp. Bạch Cừ Nhi là chấp niệm giữa dòng thời không, là sự cộng hưởng tinh thần xuyên qua vạn cổ. Lãng Uyển là sự cấm kỵ trên lập trường, là nỗi tiếc nuối thê lương như thiêu thân lao đầu vào lửa. Không có kiểu xếp chồng hậu cung dung tục, mỗi một đoạn tình cảm đều gắn chặt với vận mệnh nhân vật và con đường tu đạo. Đây mới chính là điểm cuốn hút nhất trong tuyến tình cảm của "Mục Thần Ký".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Bình Chí
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Bình Phong
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Linh Âm
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Linh Nguyệt
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Nguyên Hòe
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hứa Nguyên Sương
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Hùng Vương
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Huyền Thành đạo trưởng
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Khất Hoan Đan Hương
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Khâu Dương Châu
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Khương Luật Trung
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Khuyết Vĩnh Tu
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Kiều Ông
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Kim Liên
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lạc Ngọc Hành
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lâm An
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lam Hoàn
Đại Phụng Đả Canh Nhân: Lam Lam
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.