HỒ SƠ NHÂN VẬT: MANECKE CASSELL – NGƯỜI SÁNG LẬP HUYỀN THOẠI
1. Giới Thiệu Chung
Manecke Cassell là linh hồn vĩnh cửu của Học viện Cassell và là biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử đồ long cận đại. Ông là Bá tước người Đức, người thừa kế gia tộc Cassell danh giá, và là Chủ tịch đầu tiên của Sư Tử Tâm Hội (Lionheart Society). Tuy qua đời khi còn rất trẻ (29 tuổi), di sản của ông để lại chính là nền móng cho toàn bộ hệ thống đào tạo hỗn huyết chủng ngày nay. Ông cũng là người anh, người thầy và là ánh sáng dẫn lối cho cuộc đời của Hiệu trưởng Angers.
2. Thông Tin Nhân Vật
Thông tin cơ bản:
- Tên đầy đủ: Manecke Cassell.
- Sinh năm: 1871.
- Mất năm: Tháng 9/1900 (Hưởng dương 29 tuổi).
- Quốc tịch: Đức.
- Tước vị: Bá tước (Count).
- Vai trò: Thủ lĩnh thế hệ mới của Mật Đảng (thế kỷ 19), Chủ tịch sáng lập Sư Tử Tâm Hội, Chủ nhân trang viên Cassell tại Hamburg.
Ngoại hình & Phong thái:
- Xuất thân: Là con trưởng của gia tộc Cassell giàu có và quyền lực bậc nhất trong giới hỗn huyết chủng thời bấy giờ.
- Tính cách: Ông sở hữu một trái tim "nóng" với lý tưởng đồ long cháy bỏng. Khác với vẻ lạnh lùng tàn khốc của Angers sau này, Manecke được mô tả là người có sức hút lãnh đạo bẩm sinh, hào sảng, nhiệt huyết và coi trọng tình nghĩa. Ông mơ ước tập hợp những người đồng chí hướng để tiêu diệt toàn bộ loài rồng.
3. Khả Năng & Sức Mạnh
Ngôn linh (Yanling):
- Trạng thái: Không xác định chính xác (Unknown).
- Cấp độ: Được xếp vào loại "Cực kỳ nguy hiểm" (Extreme Danger). Theo hồi ức của Angers, Ngôn linh của Manecke có thể thuộc nhóm hủy diệt diện rộng tương tự như Lyein (Sông Rhine - Số 112) hoặc Chúc Long (Chúc Long - Số 114).
- Sức mạnh: Khi kích hoạt trạng thái giới hạn (được ví như "Con đường phong thần"), ông có thể bộc phát sức mạnh ngang ngửa với một Long Vương trong vòng 1 giờ đồng hồ. Đây là sức mạnh "Diệt thế" đủ để san bằng tất cả.
Vũ khí:
- Trường đao Yatagan: Một thanh đao mang phong cách Đế quốc Ottoman, được rèn từ thép hoa văn lạnh (cold-forged Damascus steel) – kỹ thuật đã thất truyền từ thế kỷ 18.
- Di sản: Trong trận chiến cuối cùng, thanh đao này đã bị gãy. Mảnh vỡ mũi đao của nó sau này được Hiệu trưởng Angers rèn lại thành chiếc dao gấp bỏ túi (Slayer Folding Knife) mà ông luôn mang theo bên mình để tàn sát loài rồng.
4. Mạng Lưới Quan Hệ
- Hilbert Ron Angers: Người bạn thân thiết nhất. Năm 1894, Manecke gặp Angers (lúc đó là một chàng trai nghèo khó) tại Đại học Cambridge. Ông đã đưa Angers gia nhập Mật Đảng, trao cho Angers tình bạn, danh dự và một "gia đình". Đối với Angers, Manecke vừa là anh trai, vừa là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời ông.
- Lộ Sơn Ngạn (Lu Shanyan): Thành viên cốt cán của Sư Tử Tâm Hội, tổ tiên của Lộ Minh Phi. Là một trong những người đồng đội kề vai sát cánh cùng ông.
- Friedrich Von Long: Một người bạn thân thiết khác trong nhóm sáng lập.
- Sư Tử Tâm Hội (Lionheart Society): Ông cùng 7 thành viên ưu tú khác (bao gồm Angers, Lộ Sơn Ngạn, Tù trưởng Brendan, Mãnh hổ Jamal...) đã thành lập nên tổ chức này, tiền thân của hội sinh viên quyền lực nhất Học viện Cassell ngày nay.
5. Bi Kịch "Mùa Hè Tang Tóc" (Summer of Mourning)
Đây là sự kiện đen tối nhất trong lịch sử Mật Đảng, đánh dấu sự sụp đổ của gia tộc Cassell nhưng cũng là khởi nguồn cho sự ra đời của Học viện.
- Bối cảnh: Tại trang viên Cassell ở Hamburg, Đức.
- Diễn biến: Một cuộc tập kích bất ngờ của loài rồng, được chỉ huy bởi một Long Vương (hoặc Đại sơ chủng cực mạnh) tên là Lý Vụ Nguyệt (Li Wuyue). Quân đoàn Tử Thị (Dead Servitors) đã bao vây trang viên, trong khi Lý Vụ Nguyệt tấn công trực diện vào trung tâm.
- Kết cục bi tráng:
- Toàn bộ thành viên ưu tú của Sư Tử Tâm Hội (trừ Angers và Von Long sống sót/vắng mặt) đều hy sinh.
- Manecke Cassell đã kích hoạt sức mạnh tối thượng của mình để đối đầu trực diện với Lý Vụ Nguyệt. Cả hai đã đồng quy vu tận (cùng chết).
- Sáng hôm sau, khi Angers tỉnh lại từ đống đổ nát, ông thấy Manecke vẫn đứng đó, nhưng chỉ còn là một cái xác chống tay lên thanh đao Yatagan đã gãy nát. Khi Angers chạm vào, cơ thể người bạn thân yêu tan thành tro bụi.
6. Đánh Giá & Di Sản
Manecke Cassell là hình mẫu hoàn hảo của một người hùng bi kịch.
- Vai trò lịch sử: Ông là người đặt nền móng cho tư tưởng "Đồ long" hiện đại: quyết liệt, tàn khốc và không khoan nhượng. Cái chết của ông đã biến Angers từ một chàng trai hoạt bát thành "Kẻ báo thù" cô độc mang trong mình ngọn lửa căm hờn suốt hơn một thế kỷ.
- Tầm ảnh hưởng: Để tưởng nhớ ông, Angers đã dùng tên ông để đặt cho Học viện đào tạo hỗn huyết chủng (Cassell College), biến di nguyện tiêu diệt loài rồng của Manecke thành sứ mệnh toàn cầu. Thanh đao gãy của ông trở thành thánh vật, biểu tượng cho tinh thần bất khuất của Sư Tử Tâm Hội: "Dù chỉ còn lại hàm răng, cũng phải bò đến cắn đứt cổ họng kẻ thù".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN