Triệu Hân Đồng là một nhân vật phụ bi kịch trong Linh Cảnh Hành Giả. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất trong đoàn đội "cứu rỗi" của Khách sạn Vô Ngân, đại diện cho những Linh cảnh hành giả thuộc phe Tà ác (Nghề nghiệp tà ác) nhưng bản chất không hoàn toàn xấu xa, mà bị hoàn cảnh xã hội và gia đình đẩy vào bóng tối.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên thật/ID Linh Cảnh: Triệu Hân Đồng.
- Tuổi: 14 tuổi (khi xuất hiện), là học sinh cấp 2.
- Thân phận: Học sinh trung học, Vu Cổ Sư (Nghề nghiệp tà ác), Thành viên đoàn đội Khách sạn Vô Ngân.
- Nơi ở: Thành phố Bạch Chá (trước khi xảy ra biến cố), sau chuyển đến Tùng Hải.
- Trạng thái: Đã qua đời (Trở về linh cảnh).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình: Một cô gái nhỏ thanh tú, đáng yêu, làn da trắng trẻo mịn màng, có lúm đồng tiền mờ nhạt. Nhìn bề ngoài rất ngoan ngoãn, yên tĩnh, giống một "tiểu thiên sứ" trong mắt người thân. Tuy nhiên, trong gương soi tâm tính của Vô Ngân đại sư, hình ảnh phản chiếu của cô lại có vẻ mặt âm trầm, nụ cười lạnh lẽo quỷ dị.
- Tính cách:
- Cực đoan và thù hận: Do chịu bạo lực gia đình và bi kịch từ nhỏ, tâm lý cô bị vặn vẹo, lệ khí rất nặng. Cô sẵn sàng trả thù tàn nhẫn những kẻ bắt nạt hoặc xúc phạm mình.
- Hiếu thảo: Cô dành tình yêu thương tuyệt đối cho ông nội, người thân duy nhất đối xử tốt với cô. Ông nội là mỏ neo giữ cô lại với nhân tính.
- Khao khát thay đổi: Dù mang nghề nghiệp tà ác, cô gia nhập đoàn đội của Vô Ngân đại sư với mong muốn thay đổi bản thân và tìm kiếm sự cứu rỗi.
3. TIỂU SỬ VÀ QUÁ KHỨ ĐEN TỐI
- Bi kịch gia đình: Năm 5-6 tuổi, cha cô bị mẹ và đối tác lừa hết tiền, phải nhảy lầu tự sát. Cô sống cùng mẹ và cha dượng, chịu cảnh ngược đãi, bạo hành và sỉ nhục nhân cách trong thời gian dài.
- Thời điểm thức tỉnh: Năm 9 tuổi, trong một lần bị nhốt, cô đã khóa trái cửa phòng và phóng hỏa thiêu chết mẹ ruột cùng cha dượng. Ngay sau sự kiện này, cô nhận được thẻ nhân vật và trở thành Vu Cổ Sư.
- Cuộc sống học đường: Vì xinh đẹp, học giỏi nhưng tính cách quái gở và gia cảnh nghèo khó, cô thường xuyên bị bạo lực học đường. Cô thường lén dùng cổ độc để trừng phạt nhẹ bạn học bắt nạt mình.
4. CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG
- Sự cố trường học: Một nữ sinh lăng mạ gia đình cô (do ghen tị vì bạn trai mình thích Hân Đồng), khiến Hân Đồng mất kiểm soát, đẩy ngã đối phương xuống cầu thang gây trọng thương. Sự việc này khiến cô bị lộ thân phận và phải bỏ trốn.
- Bị bắt và Thẩm vấn: Cô bị Tinh Quan của phân bộ Thái Nhất Môn thành phố Bạch Chá bắt giữ và tra tấn dã man (đóng đinh gỗ vào xương bả vai). Nguyên Thủy Thiên Tôn (Trương Nguyên Thanh) đã trực tiếp đến thẩm vấn, lắng nghe câu chuyện của cô và bảo lãnh cho cô thoát tội chết nhờ vào sự giúp đỡ của Victoria.
- Cái chết bi thảm: Trong cuộc thanh trừng của phe quan phương (do Thái Cầm Hạc chỉ đạo) nhắm vào đoàn đội Vô Ngân, cô bị Chúa Tể quan phương tìm đến tận nhà. Dù đã cố gắng gọi điện cầu cứu Nguyên Thủy Thiên Tôn, cô vẫn bị giết hại.
- Di ngôn: Trước khi chết, cô cố gọi cho ông nội nhưng không kịp nói lời cuối cùng. Suy nghĩ cuối cùng của cô là: "Ông nội, nhân gian quá khổ, cháu sắp về thiên đường rồi".
5. MỐI QUAN HỆ
- Ông nội: Người thân yêu nhất, là lý do để cô cố gắng sống tốt.
- Vô Ngân đại sư & Tiểu Viên: Người dẫn dắt và chị gái trong đoàn đội, giúp cô có nơi nương tựa.
- Nguyên Thủy Thiên Tôn: Người cô coi là ân nhân cứu mạng, cũng là người cô tin tưởng gọi điện cầu cứu vào phút cuối.
- Khấu Bắc Nguyệt & Lương Thần: Đồng đội trong nhóm, cùng chung số phận bi thảm.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN