Chương 3: Nói sơ lược về vấn đề viết văn
"Hmm, cậu thực sự đã du hành xuyên thời gian à?" (Cắt đoạn quá đột ngột).
Lục Vô Ưu tỉnh lại từ trên giường, trên mặt toàn là sự kinh hãi. (Sử dụng từ vựng không phù hợp để mô tả diễn đạt).
Trong trí nhớ của hắn, nguyên chủ tên không chỉ giống chính hắn mà còn là một học sinh bình thường ở Trái đất này. Tại đây, lớp oxy bị vỡ và rất nhiều khí bí ẩn tràn vào Trái Đất. (Bỏ qua thông tin).
Con người đã thức tỉnh được tài năng và khả năng tu luyện của mình. (Giống như trên).
Lãnh thổ Trái đất cũng trở nên lớn hơn vô số lần, các loài động vật và thực vật đều biến đổi. Một bông hoa dễ thương trực tiếp biến thành cá piranha. (Từ ngữ miêu tả quá trẻ con).
Một vết cắn có thể nuốt chửng một con voi trong trạng thái chiến đấu. Các nguyên tử và nhiều thành phần kim loại cũng mất tác dụng trước nó. (Lời nói mâu thuẫn)
Vũ khí hạt nhân không thể sử dụng được, toàn dân đã quay trở lại thời đại vũ khí hiện đại nhưng lạnh lùng. (Lời nói mâu thuẫn)
Tác dụng của tất cả vũ khí nhiệt đều biến mất. (giống như trên)
Một viên đạn thậm chí còn không có ích bằng một thanh kiếm chất lượng cao. Động vật và thực vật dần dần phát triển trí tuệ, con người không còn là chúa tể của Trái đất nữa. Rất nhiều sinh vật chiến đấu với nhau và phát triển sức mạnh của riêng mình. (thông tin vô ích)
Và con người cũng có khả năng đánh thức tài năng của mình ở tuổi mười tám. (Bỏ qua thông tin)
---------------------------------------
Hãy bắt đầu từ đoạn đầu tiên:
Trước hết, đừng viết vào tình tiết chính khi mở đầu bài văn. Bên cạnh đó, có một trong những vấn đề lớn nhất và cũng là điều cấm kỵ phổ biến nhất đối với những người mới bắt đầu. Vấn đề là gì? “Bỏ qua thông tin”.
Khi viết phần mở đầu, phương pháp được sử dụng phổ biến nhất là: “Giới thiệu ngắn gọn về địa điểm, nhân vật và bối cảnh câu chuyện”.
Lợi ích của việc viết theo cách này là gì? Câu chuyện được sắp xếp hợp lý, kể cho người đọc biết bối cảnh của câu chuyện và đi thẳng vào vấn đề. Nói một cách thẳng thắn, viết theo cách này có thể giúp người đọc hiểu được bối cảnh lịch sử của cuốn sách càng nhanh càng tốt và giảm bớt cảm giác xa lạ.
Còn vấn đề ở đoạn này là gì? Đó là mô tả thế giới quan quá đột ngột.
“Đây là thế giới như thế nào?”
“Chuyện gì đã xảy ra với những người bên trong thế giới đó vậy?”
“Nhân vật chính là người như thế nào?”
Người đọc không thể tưởng tượng được.
Khi miêu tả đoạn văn này, có rất nhiều từ ngữ vô nghĩa được sử dụng vô lý để miêu tả bối cảnh thế giới, khiến việc trình bày thế giới quan trở nên quá đột ngột và khiến người đọc không thể tiếp thu được những thông tin quan trọng nhất.
Vì vậy, khi giới thiệu bối cảnh của câu chuyện ngay từ đầu, chúng ta phải luôn chú ý làm thế nào để giới thiệu thế giới quan một cách hiệu quả nhất.
Hãy sửa nó ngay bây giờ.
****************************
Lãnh thổ Azure.
Vương quốc rồng.
Trong một thị trấn nhỏ.
"Suỵt… Đầu tôi đau quá..."
Lục Vô Ưu tỉnh dậy ở trên giường, đầu đau như búa bổ. Một lúc sau, một lượng lớn ký ức từ trong không trung hiện ra, tràn vào trong đầu Lục Vô Ưu.
Rất lâu sau, hắn thở dài nói: “Anh thực sự đã du hành xuyên thời gian à?”
Theo trí nhớ trong đầu của hắn, nguyên chủ có tên giống như hắn, đều là Lục Vô Ưu.
Hành tinh này thực chất là thế giới song song của Trái đất.
Tại đây, không rõ vì lý do gì, rất nhiều khí bí ẩn bay lên bầu trời phía trên trường sao xanh, khiến lớp oxy bị vỡ, cho phép con người thức tỉnh tài năng và khả năng tu luyện của mình.
Lãnh thổ Trái đất cũng đã phát triển gấp nhiều lần, động vật và thực vật bắt đầu biến đổi điên cuồng, trở nên cực kỳ nguy hiểm.
Loài hoa vô hại có cái miệng đáng sợ có thể nuốt chửng một con voi lớn gấp trăm lần chỉ trong một cú cắn!
Vũ khí nhiệt có thể gây ra phản ứng năng lượng và có sức sát thương vô hạn vì lý do nào đó đã mất tác dụng, súng và đạn dược hoàn toàn không thể sử dụng được nữa!
Vũ khí hạt nhân không thể sử dụng được, mọi người đã quay trở lại thời đại sử dụng vũ khí thô sơ.
Con người không còn là chúa tể của Trái đất nữa.
Toàn bộ thế giới đã bị cai trị bởi những con thú hung dữ đã tiến hóa một cách điên cuồng này!
*******************************
So sánh với đoạn mở đầu đã sửa lại, chúng ta có thể phát hiện rõ ràng đoạn văn trên đã phạm phải những vấn đề gì.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P1)
Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân: Tiểu Cửu
Một số phong cách luận kiếm của Hội Quán Kiếm Hiệp
Thấy Chết Không Sờn Ngụy Quân Tử: Sách này thơm! Chân hương!
Vạn Cổ Thần Đế: Trương Nhược Trần phụ bạc ba cái nữ tử!
Võ Thần Chúa Tể: Vương Khải Minh
Bảng xếp hạng Qidian, Zongheng tháng 06-2020
Vô Hạn Lưu Đệ Nhị Thiên: Giải phóng tư tưởng và sự sáng tạo của bản thân
Kinh điển trích lời Dị Thế Tà Quân
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lục Lâm Hiên
Review Cầu Ma - Siêu phẩm tiên hiệp gây ám ảnh nhất của đại thần Nhĩ Căn
Luyện Khí Mười Vạn Năm: Bạch Liên Tuyết
Đại Đạo Triều Thiên chuẩn bị nghênh đoán đại kết cục, Miêu Nị Q&A.
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.