Sắc Dục Thần Tướng là một nhân vật phản diện quan trọng trong giai đoạn giữa của tác phẩm, thuộc biên chế Binh Chủ Giáo (tổ chức tà ác lớn nhất đại khu 2). Hắn là một trong Bát Đại Thần Tướng dưới trướng Tu La, xếp hạng thứ tư. Khác với các đồng nghiệp khát máu hiếu chiến, Sắc Dục nổi tiếng với sự dâm loạn vô độ, biến thái và thủ đoạn tẩy não phụ nữ tàn độc. Hắn là kẻ thù không đội trời chung của các nữ giới trong trận doanh hợp pháp và là mục tiêu tiêu diệt hàng đầu của phân bộ Tùng Hải.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Danh hiệu: Sắc Dục Thần Tướng (Danh hiệu do Tu La ban tặng sau khi thăng cấp Thánh Giả, tên thật và ID cũ đã bị xóa bỏ).
- Phe phái: Binh Chủ Giáo (Trận doanh Tà ác).
- Nghề nghiệp: Vụ Chủ (Fog Lord) - Giai đoạn Thánh Giả của Yêu Mê Hoặc (Bewitcher).
- Cấp bậc: Thánh Giả đỉnh phong (Cấp 6).
- Địa bàn hoạt động: Chủ yếu ở phương Bắc, sau đó đến Tùng Hải để tiếp quản mạng lưới tình báo sau khi Ma Nhãn Thiên Vương bị bắt.
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình: Một người đàn ông trung niên gầy gò, làn da ngăm đen. Hắn có ngũ quan đặc thù, thường cởi trần, mặc quần đùi hoa sặc sỡ (phong cách khách du lịch), trên cổ đeo một sợi dây chuyền vàng lớn.
- Tính cách:
- Hoang dâm vô độ: Hắn bị ám ảnh bởi sắc dục, không thể kiểm soát phần dưới của mình. Hắn cần ngủ với phụ nữ hàng ngày để duy trì điểm đạo đức và thỏa mãn tâm lý. Hắn đi đến đâu là lập "hồ rượu rừng thịt" đến đó.
- Biến thái và Tàn độc: Hắn không chỉ cưỡng bức mà còn dùng kỹ năng nghề nghiệp để tẩy não (mê hoặc) nạn nhân, biến họ thành nô lệ, vật nuôi (chó cái), khiến họ mất đi nhận thức con người và không thể hòa nhập xã hội dù được giải cứu.
- Gian xảo và Cẩn trọng: Khác với vẻ ngoài thô lỗ hay sự điên cuồng của Ma Nhãn, Sắc Dục rất gian xảo, biết ẩn nhẫn, thích dùng mưu kế và luôn chuẩn bị đường lui. Hắn không dễ dàng tin người và luôn hành động có kế hoạch.
- Tự phụ và Thù dai: Hắn cực kỳ kiêu ngạo, coi thường hành giả hợp pháp nhưng lại có tâm lý trả thù rất mạnh nếu bị khiêu khích (như vụ tàn sát tiểu đội của Hoàng Hậu Nước Sâu để dằn mặt).
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Là một Vụ Chủ cấp 6 đỉnh phong, Sắc Dục sở hữu sức chiến đấu rất mạnh và khả năng sinh tồn cao:
- Mê Hoặc (Charm/Brainwash): Kỹ năng cốt lõi. Hắn có thể bóp méo nhận thức, điều khiển tâm trí đối phương, biến họ thành nô lệ trung thành. Hắn dùng kỹ năng này để khống chế phụ nữ và cả các Thánh Giả cấp thấp hơn (như Khấu Bắc Nguyệt).
- Hóa Sương Mù (Fog Form): Có thể hóa thân thành sương mù để di chuyển tức thời trong phạm vi sương mù, bỏ qua các đòn tấn công vật lý.
- Mình Đồng Da Sắt: Khả năng phòng ngự vật lý cực cao, mình đồng xương sắt, chịu được đòn tấn công mạnh.
- Khát Máu Cuồng Bạo: Hồi phục thương thế và tăng cường sức mạnh khi chiến đấu hoặc hấp thu máu.
- Di chuyển trên nước: Có khả năng đạp nước như đất bằng.
4. CÁC MỐI QUAN HỆ
- Ma Nhãn Thiên Vương: Đồng nghiệp nhưng như kẻ thù. Ma Nhãn khinh thường sự dâm loạn đê hèn của Sắc Dục và từng truy sát hắn vì tội cưỡng hiếp giết người. Sắc Dục rất sợ và ghét Ma Nhãn.
- Bạo Nộ Thần Tướng: Đồng nghiệp. Sắc Dục đã phạm sai lầm chí mạng khi ngủ với vợ của Bạo Nộ và biến cô ta thành nô lệ tình dục. Bí mật này bị Trương Nguyên Thanh phát hiện và dùng để ly gián, khiến Bạo Nộ bán đứng vị trí của Sắc Dục cho phe chính phủ.
- Huyết Yến Tử: Một Vu Cổ Sư (tán tu) mà Sắc Dục muốn hợp tác để săn giết Nguyên Thủy Thiên Tôn.
- Tiểu Viên: Sắc Dục thèm khát sắc đẹp của Tiểu Viên và luôn muốn bắt cô về làm nô lệ.
5. TỘI ÁC VÀ KẾT CỤC
- Tội ác tại Tùng Hải: Sau khi đến Tùng Hải, hắn bắt cóc nhiều phụ nữ (bao gồm Lệ Chi của Chỉ Sát Cung), tẩy não họ thành nô lệ tình dục. Hắn cũng tàn sát dã man tiểu đội của Hoàng Hậu Nước Sâu (thuộc Ngũ Hành Minh) để trả thù và khiêu khích chính phủ.
- Bị vây bắt: Trương Nguyên Thanh đã lợi dụng mâu thuẫn giữa Sắc Dục và Bạo Nộ Thần Tướng để lấy được vị trí ẩn náu của hắn tại trấn Giang Tâm. Năm vị Chúa Tể (Phó Thanh Dương, Cẩu Trưởng Lão, Chỉ Sát Cung Chủ, v.v.) cùng Trương Nguyên Thanh đã thiết lập vòng vây.
- Cái chết:
- Trong trận chiến cuối cùng, hắn bị các Chúa Tể áp đảo hoàn toàn. Thiên Hỏa Trưởng Lão phá vỡ phòng ngự của hắn.
- Chỉ Sát Cung Chủ (vì trả thù cho Lệ Chi) đã dùng tơ hồng khống chế, lột da sống Sắc Dục Thần Tướng ngay tại trận, khiến hắn chết trong đau đớn tột cùng.
- Thi thể hắn sau đó bị sư tử trắng của Cẩu Trưởng Lão ăn sạch.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN