Triệu Thiên Lại là Đại thiên sư đương đại của Thiên Sư Phủ Long Hổ Sơn tại Trung Thổ Thần Châu. Ông là một trong "Thập Nhân" (Mười người xuất chúng nhất) của Hạo Nhiên Thiên Hạ, có cảnh giới tu vi cực cao và được xem là một trong những tồn tại có hy vọng bước vào Thập Tứ cảnh nhất. Dù sở hữu dung mạo tuấn dật, trẻ trung nhưng đạo khí lại vô cùng cổ phác, Triệu Thiên Lại nổi danh là người "không nói lời ác chỉ làm việc ác", hành sự quyết đoán, lôi lệ phong hành, là nỗi khiếp sợ của tà ma ngoại đạo khắp thiên hạ.

Thân phận và Năng lực
- Cảnh giới tu vi: Triệu Thiên Lại là một đại tu sĩ Phi Thăng Cảnh viên mãn, người được cả thiên hạ công nhận là có đạo pháp chỉ đứng sau vị khai sơn tổ sư đã viễn du thiên ngoại của Long Hổ Sơn.
- Ngũ Lôi Chính Pháp: Thân là Đại thiên sư, ông là người đứng đầu về lôi pháp trên thế gian. Lôi pháp của ông đạt đến mức "tâm khởi đạo sinh, vạn pháp quy nhất", có thể thi triển pháp tướng khổng lồ, một hơi bấm ra vô số đạo quyết và thủ ấn phức tạp như Tử Vi Ấn, Phục Ma Ấn, Thiên Cương Ấn mà không cần trì chú. Ông cũng là người duy nhất nắm giữ "Lôi Cục" - pháp mạch chính thống tối cao của Long Hổ Sơn.
- Pháp khí và Tiên kiếm:
- Nắm giữ Thiên Sư Ấn và Pháp Kiếm truyền đời của Long Hổ Sơn. Mặc pháp bào "Thất Diệu" (còn gọi là Pháp Chủ), một trong mười pháp bào lớn nhất thiên hạ.
- Ông sở hữu một trong bốn thanh tiên kiếm trong truyền thuyết mang tên "Vạn Pháp", cùng một thanh kiếm khác tên là "Chu Yếm".
- Ông còn sở hữu một kiếm linh và cực kỳ tinh thông thuật suy diễn.
Tính cách và Đạo tâm
- Tầm nhìn đại đạo: Khác với nhiều vị thiên sư tiền nhiệm chỉ gò bó trong danh hiệu "Phù Lục", Triệu Thiên Lại chủ trương không câu nệ lối mòn, dám tranh ở chỗ đại đạo lớn hơn để bảo vệ và phát triển đạo thống Long Hổ Sơn, không để môn phái chịu cảnh nép vế trước Bạch Ngọc Kinh.
- Sát phạt quyết đoán: Bề ngoài ôn hòa, thích thổi sáo trúc thanh tao, nhưng khi đối mặt với kẻ thù, ông cực kỳ tàn nhẫn và không từ thủ đoạn. Ông từng cầm kiếm vượt châu truy sát Phấn Bào Khách (các chủ Lưu Ly Các) không tha, cũng sẵn sàng xách kiếm xông thẳng lên Thác Nguyệt Sơn để một chọi một với các đại yêu.
- Tâm thái sái thoát, siêu nhiên: Khi hai món pháp khí căn bản là Thiên Sư Ấn và Pháp Kiếm bị hủy diệt trong trận chiến đại đạo, ông không hề tiếc nuối mà thản nhiên cho rằng "Pháp kiếm và pháp ấn chân chính, là tại đạo tại hành của tất cả đạo sĩ Long Hổ Sơn". Ông cũng thể hiện sự bao dung khi cho phép Cửu Nương (Hồ Nương) của Đại Tuyền đến gần mình để thấm nhuần tiên khí.
Sự kiện và Hành trình lịch sử
- Trấn áp Liễu Xích Thành: Nhằm răn đe Bạch Đế Thành và ma đạo cự phách Trịnh Cư Trung, Triệu Thiên Lại từng đích thân đeo tiên kiếm và mang Thiên Sư Ấn xuống núi, đi thẳng tới Bảo Bình Châu để trấn áp Liễu Xích Thành suốt một ngàn năm.
- Đại chiến Man Hoang: Trên chiến trường đối đầu với Man Hoang Thiên Hạ, Triệu Thiên Lại thi triển pháp tướng vĩ đại, một mình đối đầu với Vương tọa đại yêu và tu sĩ Phi Thăng cảnh, bộc lộ ra Ngũ Lôi Chính Pháp kinh thiên động địa.
- Hộ đạo thiên địa: Trong khoảnh khắc thiên đạo sụp đổ, hai sợi dây vàng thần đạo Thiên Địa Thông va chạm, Triệu Thiên Lại đã thi triển đạo thân vô cấu lửa lớn hừng hực, liều mình kéo Tiểu Mạch thoát khỏi hiểm cảnh. Để chống đỡ, ông đã dùng Thiên Sư Ấn hóa thành đại địa, pháp kiếm hóa thành núi xanh, chấp nhận để hai bảo vật ngàn năm bị nghiền nát, thân hình rơi rụng như lá mùa thu nhưng thần sắc vẫn thản nhiên.
- Giao hảo cùng Văn Thánh: Ông từng tiếp đón Lão Tú Tài (Văn Thánh) tại Long Hổ Sơn. Lão Tú Tài uống rượu hoa quế của ông, hai bên cùng xướng họa thi từ. Lão Tú Tài đã tặng cho Đại thiên sư bức hoành phi mang bốn chữ "Thiên Nhân Hợp Nhất".
Mối quan hệ nhân mạch
- Lão Tú Tài (Văn Thánh): Giữa hai người có sự kính trọng và giao tình khá tốt. Lão Tú Tài từng đến Long Hổ Sơn đòi rượu uống và tặng chữ cho ông. Triệu Thiên Lại cũng đánh giá cao đệ tử của Văn Thánh.
- Hỏa Long chân nhân: Vị đại thiên sư họ khác (ngoại tính) nhiệm kỳ trước của Long Hổ Sơn. Cả hai thường gọi nhau là "Triệu lão đệ" và "Lão thiên sư", quan hệ rất thân thiết.
- Trịnh Cư Trung: Xem nhau như đối thủ cảnh giác trên bàn cờ thiên hạ. Triệu Thiên Lại trấn áp Liễu Xích Thành (sư đệ Trịnh Cư Trung) cũng là để "cảnh cáo" ngầm vị thành chủ Bạch Đế Thành này.
- Luyện Chân: Thập vĩ thiên hồ (hồ ly mười đuôi) đóng vai trò cung phụng hộ sơn của Thiên Sư Phủ. Nàng rất kính sợ uy nghiêm đại đạo của Triệu Thiên Lại.
- Triệu Dao Quang: Hậu bối xuất sắc của Thiên Sư Phủ. Triệu Thiên Lại rất yêu thích đứa trẻ này, thường xuyên tự mình truyền thụ đạo pháp, chỉ điểm phá tan mê chướng đại đạo cho cô.
- Trần Bình An: Ông có sự đánh giá cao đối với Trần Bình An. Bản thân Trần Bình An cũng từng kính xưng và nhắc đến uy danh của "Triệu thiên sư" với sự nể trọng.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN