Lưu Thừa Ân là một nam nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên", giữ vị trí thiếu chủ của Thanh Hà Môn. Nhân vật này là em trai ruột của Lưu Thừa Vọng, từng cá cược nguyên thạch với nhân vật chính Diệp Phàm tại Vinh Tường Đổ Thạch Phường. Sau khi thua cược, hắn bị ép phải viết giấy nợ. Về sau, Lưu Thừa Ân phát hiện ra bí mật Lôi Bột và Vương Xu là hậu duệ của Thái Cổ Vương tộc nên nảy sinh ý định giết chết hai người, nhưng bị Diệp Phàm ngăn cản và đánh bại. Không cam tâm, hắn quay về Thanh Hà Môn tập hợp một lượng lớn đệ tử kéo đến tấn công ngôi làng nơi Diệp Phàm đang ở, yêu cầu giao nộp Lôi Bột và Vương Xu, nhưng lại một lần nữa bị Diệp Phàm đánh bại thảm hại. Lưu Thừa Ân mưu đồ chặn giết Diệp Phàm giữa đường để cướp đoạt Hỏa Hồng Nguyên và Cổ Trùng Nguyên, nhưng cuối cùng bị Diệp Phàm dùng Đấu Chiến Thánh Pháp trong Cửu Bí phản sát. Dù nguyên tác có chi tiết mâu thuẫn khi cho rằng trải qua chuỗi sự kiện này, Lưu Thừa Ân đã nhận ra thực lực của Diệp Phàm và từ bỏ dã tâm với Lôi Bột và Vương Xu, nhưng kết cục cuối cùng của hắn vẫn là vong mạng.

Lưu Thừa Ân là thiếu chủ của Thanh Hà Môn.
Thiết lập hình tượng
Lưu Thừa Ân là thiếu chủ của Thanh Hà Môn, sở hữu ngoại hình điển trai nhưng thực lực lại kém cỏi.
Tính cách của Lưu Thừa Ân vô cùng tự phụ, thường mang theo một chiếc quạt xếp làm vật bất ly thân. Hắn luôn giữ thái độ trào phúng, khinh miệt đối với những người thợ khai thác nguyên thạch như Diệp Phàm.
Khi thua cược đổ thạch hoặc kế hoạch thất bại, hắn sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ và tức giận, sắc mặt tái xanh hoặc xanh mét. Các hành động đặc trưng thường thấy của hắn bao gồm "phe phẩy quạt xếp", "cạch một tiếng mở tung chiếc quạt", v.v.
Lưu Thừa Ân cá cược nguyên thạch với Diệp Phàm tại Vinh Tường Đổ Thạch Phường. Do Diệp Phàm cắt ra được Cổ Trùng Nguyên nên hắn thua cược, buộc phải viết giấy nợ.
Sau đó, Lưu Thừa Ân phát hiện bí mật Lôi Bột và Vương Xu là hậu duệ của Thái Cổ Vương tộc. Rắp tâm giết hại hai người diệt khẩu, nhưng hắn bị Diệp Phàm cản bước và đánh bại. Lưu Thừa Ân vội vã quay về Thanh Hà Môn tập hợp đệ tử tấn công ngôi làng của Diệp Phàm, để rồi một lần nữa bị Diệp Phàm đánh cho thảm bại, phải ôm đầu chạy trối chết.
Ở vùng hoang dã, Lưu Thừa Ân chặn đường Diệp Phàm nhằm cướp lại nguyên thạch, nhưng bị Diệp Phàm dùng Đấu Chiến Thánh Pháp trong Cửu Bí (Tỳ nhất thức) lật ngược thế cờ, đánh cho hóa thành tro bụi.
Diệp Phàm: Lưu Thừa Ân thua cược nguyên thạch trước Diệp Phàm tại Vinh Tường Đổ Thạch Phường, từ đó hận hắn thấu xương; sau đó vì Diệp Phàm ngăn hắn giết Lôi Bột, Vương Xu và đánh bại Thanh Hà Môn nên mâu thuẫn càng thêm gay gắt. Cuối cùng ở chương 204, Lưu Thừa Ân mang ý đồ chặn giết Diệp Phàm giữa đường nhưng lại bị phản sát.
Lôi Bột, Vương Xu: Sau khi phát hiện Lôi Bột và Vương Xu là hậu duệ của Thái Cổ Vương tộc, Lưu Thừa Ân nảy sinh ác niệm muốn giết chết hai người, nhưng do sự can thiệp của Diệp Phàm nên mưu đồ không thành.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.