Hàn Trưởng Lão, nam, nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên", là ông chú của Hàn Phi Vũ, trưởng lão của Linh Khư Động Thiên.
Hàn Trưởng Lão là một lão già thân hình còng lưng, tóc tai bù xù, gầy trơ xương. Cộng thêm thân thể còng queo, ông cao không quá một mét rưỡi, tóc tai bù xù, mái tóc dài bạc trắng che kín cả khuôn mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ có thể nhìn thấy đôi tay khô quắt vô cùng, da bọc xương, giống như móng vuốt chim màu đen sì. Hàn Trưởng Lão là một cao thủ luyện dược. Ông phát hiện Diệp Phàm đã ăn Thánh Quả, liền muốn bắt Diệp Phàm làm chủ dược để luyện Tiên Đan. Sau đó bị Diệp Phàm dùng Kim Thư chém bị thương, cuối cùng bị Diệp Phàm chọc tức chết.
Luyện ra Tiên Đan có thể giúp Độ Khổ Hải, Khóa Thần Kiều, Đạt Bỉ Ngạn.
Vũ khí
Thập Nhị Lục Mộc Kiếm (Mười hai thanh kiếm gỗ xanh)
Thanh Mộc Xích (Thước gỗ xanh)
Thanh Mộc Bảo Ấn (Bảo ấn gỗ xanh)
Dược vật
Ô Ngọc Thần Liên Tử: Hạt sen lớn bằng trứng bồ câu, đen bóng, như được điêu khắc từ ngọc đen. Năm trăm năm mới kết một hạt, giá trị trân quý khó mà tưởng tượng, ẩn chứa tinh khí sinh mệnh vô tận.
Thanh Ngọc Tuyết Liên Quả: Quả màu xanh lục lớn bằng quả trứng gà, giống như được điêu khắc từ ngọc bích, lưu chuyển ánh sáng dịu nhẹ, lấp lánh long lanh. Mọc trên núi tuyết cao hàng vạn mét, ngàn năm không thấy ánh mặt trời, xung quanh có yêu vật mạnh mẽ canh giữ, Hàn Trưởng Lão đã tốn tám năm thời gian mới may mắn hái được một quả.
Cửu Diệp Phượng Hoàng Thảo: Toàn thân như được điêu khắc từ hồng ngọc, lấp lánh long lanh, tỏa ra từng đợt hương cỏ đặc biệt. Tương truyền, chỉ có đất từng thấm máu tươi của phượng hoàng mới có thể mọc ra loại thần thảo này. Hàn Trưởng Lão đã tốn hơn mười năm, rời xa đất Yến, đi khắp vô tận cổ địa và di tích, mới tìm được một cây.
Phát hiện Diệp Phàm đã ăn Thánh Quả, muốn bắt Diệp Phàm làm chủ dược để luyện Tiên Đan.
Tặng cho Hàn Phi Vũ Thanh Mộc Bảo Ấn và ngọc bội bảo mệnh.
Dùng Thập Nhị Lục Mộc Kiếm chém giết Ngọc Giác Xà để cứu Hàn Phi Vũ.
Bắt được Diệp Phàm ở tửu lầu, nhưng bị kỵ sĩ của Khương Gia chém đứt cánh tay trái, bạn già đi cùng cũng bị giết.
Dẫn "Hỏa Sát" để luyện Diệp Phàm bảy ngày bảy đêm, tưởng lầm Khổ Hải Dị Tượng của Diệp Phàm là Bảo Đan mới thành hình, vui mừng đến mức nhảy múa tay chân, hô lớn "Cổ nhân thành bất ngã khi" (Người xưa quả không lừa ta).
Bị Diệp Phàm dùng Kim Thư chém bị thương, cuối cùng bị Diệp Phàm chọc tức chết.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.