Đông Phương Dã, một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên".
Đông Phương Dã xuất thân từ bộ lạc Man Cổ Chiến Thần ở Nam Lĩnh, sở hữu Man Cổ Chiến Huyết, là bạn tốt của Diệp Phàm. Cùng Diệp Phàm và Vũ Điệp công chúa cướp bóc Đoàn Đức, và cùng Diệp Phàm, Đoàn Đức, Thiên Hạt lão nhân và Giác Hữu Tình đồng hành trong Tiên Táng Địa. Sau khi Diệp Phàm tiến vào Tử Vi tinh vực, anh bị Tử Thiên Đô, hậu duệ của Thần Linh Cốc, truy sát đến Luyện Ngục, sau đó được Diệp Phàm cứu, cuối cùng gia nhập Thiên Đình do Diệp Phàm thành lập, cùng tiến vào Tiên Vực.
Đông Phương Dã là một nhân vật trong tiểu thuyết tiên hiệp "Già Thiên", xuất thân từ bộ lạc Man Cổ Chiến Thần ở Nam Lĩnh, sở hữu Man Cổ Chiến Huyết, điều này mang lại cho anh ta thể chất và sức mạnh huyết mạch mạnh mẽ.
Anh ta cao 1m8, thân hình vạm vỡ, cởi trần phần trên cơ thể màu đồng cổ, tay cầm một cây lang nha bổng to lớn, toàn thân mặc da thú.
Anh ta luôn thô kệch, trọng tình trọng nghĩa, trung thành với bạn bè, sẵn sàng vì bạn bè mà xả thân.
Đấu trường thú: Đông Phương Dã tham gia đấu trường thú, với sức mạnh kinh người đã chống đỡ đòn tấn công của đối thủ Cự Ma và cuối cùng giành chiến thắng trong trận đấu.
Tu luyện ở Thái Cổ chiến trường: Anh ta kiên trì tu luyện ở trung tâm Thái Cổ chiến trường, thần chỉ bên trong lang nha đại bổng sống lại, phát ra từng luồng thánh uy, mở ra một không gian rộng một trượng.
Cùng nhau mạo hiểm: Khi Đông Phương Dã, Diệp Phàm và Vũ Điệp công chúa đến Tiên phủ Trung Châu, họ nhìn thấy Đoàn Đức ở một cửa động, vì vậy ba người họ đã hợp mưu cướp bóc Đoàn Đức. Khi anh ta ra ngoài, Diệp Phàm và Đông Phương Dã mỗi người một gậy đánh ngất anh ta. Sau đó, ba người họ đã lột sạch quần áo Đoàn Đức từ đầu đến chân. Cuối cùng, Đoàn Đức tỉnh dậy, nhìn thấy mình bị lột trần, vô cùng tức giận, chạy quanh núi hàng trăm vòng. Anh ta còn cùng Diệp Phàm, Đoàn Đức, Thiên Hạt lão nhân, Giác Hữu Tình và những người khác đồng hành trong Tiên Táng Địa, cùng nhau đối mặt với kẻ thù và thử thách mạnh mẽ.
Bị vây công và được cứu: Sau khi Diệp Phàm tiến vào Tử Vi tinh vực, Đông Phương Dã từng bị Tử Thiên Đô, hậu duệ của Thần Linh Cốc, truy sát, bị mắc kẹt trong Luyện Ngục. Nhưng may mắn thay, cuối cùng anh ta đã được Diệp Phàm cứu thoát.
Gia nhập Thiên Đình: Đông Phương Dã cuối cùng đã gia nhập Thiên Đình do Diệp Phàm thành lập, trở thành một thành viên trong đó. Anh ta cùng mọi người trong Thiên Đình chinh chiến trên tiên lộ, nỗ lực chiến đấu để bảo vệ Thiên Đình và Tiên Vực.
Thể chất: Man tộc chiến thần thể
Huyết mạch: Man cổ chiến huyết
Cổ kinh: Man võ cổ kinh
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Thảo luận một chút vấn đề tiền tệ trong tu chân giới
Kinh điển trích lời trong tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc
Thập đại thủy tổ khai sáng một cái lưu phái tiểu thuyết mạng, các vị đạo hữu đến bổ sung
Tam Quốc Chí 4.0: Thiên hạ chia 3, NGỤY MỸ - THỤC TRUNG - NGA NGÔ
Cá nhân lý luận một chút KHÍ trong tiểu thuyết huyền huyễn!
100 định luật thép trong thế giới truyện kiếp hiệp
Bách Luyện Thành Thần: Ninh Vũ Điệp
Tần Thời Minh Nguyệt: Doanh Chính
Sơ lược Võ Hiệp, Bắt Đầu Trước Nhặt Cái Hoàng Dung Làm Đầu Bếp Nữ
Nguyên tắc thiết lập kim thủ chỉ — Phần 2
Toàn Chức Cao Thủ: Vương Kiệt Hi đệ nhất ma thuật sư của Vi Thảo
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.