Đoạn Đức là một nhân vật nam xuất hiện trong bộ tiểu thuyết huyền huyễn "Già Thiên" của tác giả Thần Đông. Hắn tự xưng là Đoạn Đức (họ Đoạn), nhưng vì đồng âm nên bị trêu chọc gọi là "Đoạn Đức" (chữ Đoạn trong từ đứt đoạn, mang ý nghĩa mất dạy, thất đức), ngoài ra còn nổi danh với biệt danh "Vô Lương đạo sĩ" (đạo sĩ thất đức).
Hắn tinh thông ngón nghề trộm mộ tầm bảo, quen dùng các thủ đoạn mưu mô để chu toàn và đấu trí với nhân vật chính Diệp Phàm. Bề ngoài, hắn là một đạo sĩ béo tốt, mặt mày hồng hào, thân hình ục ịch nhưng động tác lại vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt, từng ba lần nẫng tay trên cướp đoạt vũ khí của Diệp Phàm. Hắn từng lập mưu lừa lấy Nguyên thạch của Hạ Cửu U và Cổ Lực Thiên, nhưng bị Diệp Phàm nhìn thấu. Sau khi truyền tống trận bị phá hủy, hắn bị mọi người xúm vào vây đánh. Để tự bảo vệ mình, hắn đã mặt dày công khai vạch trần thân phận của Diệp Phàm ngay trước mặt đám đông. Mọi hành vi của hắn đều xuất phát từ lợi ích, là đại diện tiêu biểu cho phe xám (trung lập, không rạch ròi thiện ác) trong tác phẩm. Nhân vật này sở hữu thiết lập vô cùng kinh điển: "Cửu thế luân hồi chung chứng đạo" (Chín kiếp luân hồi cuối cùng chứng đạo).

Đoạn Đức, tên thật là Đoạn Đức, do đồng âm nên thường bị Diệp Phàm châm chọc là "Đoạn Đức" với hàm ý "đoạn tuyệt đạo đức" (mất hết đạo đức). Hắn thường được người đời gọi là "Vô Lương đạo sĩ", mang bộ dáng của một tên mập mặt mày hồng hào rạng rỡ, vóc dáng béo ục ịch nhưng thân thủ lại thoăn thoắt khó lường. Thiết lập của nhân vật này bắt nguồn từ khái niệm kinh điển của nguyên tác: "Cửu thế luân hồi chung chứng đạo". Đoạn Đức là một bậc thầy trong việc đào mộ tìm bảo vật, rành rẽ các thủ đoạn tính toán ti tiện. Hành vi của hắn hoàn toàn bị chi phối bởi lợi ích cá nhân, là đại diện cho phe xám chứ không đơn thuần chỉ là một ác nhân phản diện.
Đoạn Đức chết danh với tiếng gọi "Vô Lương đạo sĩ". Dáng dấp béo tròn, mặt đỏ hào quang, thân hình nặng nề nhưng cử động lại phi thường thanh thoát. Tính cách của hắn vừa hài hước vừa xảo quyệt, bụng dạ đen tối, quen dùng những mưu hèn kế bẩn để đưa người khác vào tròng.
Hắn luôn tự xưng mình là Đoạn Đức, nhưng Diệp Phàm lại cho rằng cái tên "Đoạn Đức" của hắn chính là "đứt đoạn đạo đức". Được miêu tả là một tên đạo sĩ bất lương, cưỡi thần hồng bay lượn, hắn từng ba lần ra tay cướp vũ khí của Diệp Phàm ngay bên ngoài Hoang Cổ cấm địa. Lần đầu tiên cướp thanh trủy thủ (dao găm) màu xanh lục, lần thứ hai cướp hạt châu màu huyết dụ, lần thứ ba cuỗm luôn chiếc ban chỉ (nhẫn ngón cái) màu tím. Lần nào hắn cũng dùng những cái cớ nực cười như "có duyên", "do yêu ma hóa thành" để lấp liếm, khiến Diệp Phàm ức chế chỉ biết chửi rủa hắn là "tên béo chết tiệt", "tên đạo sĩ ác độc vô lương tâm".
Đoạn Đức từng giăng bẫy bố trí truyền tống trận, định lừa gạt Nguyên thạch của Hạ Cửu U và Cổ Lực Thiên. Nào ngờ Diệp Phàm nhúng tay phá hỏng trận pháp, khiến Đoạn Đức bị đám người Hạ Cửu U, Cổ Lực Thiên, Diệp Phàm, Đồ Phi quây lại đánh hội đồng. Trong lúc túng quẫn cầu sinh, Đoạn Đức liền lớn tiếng vạch trần thân phận thật sự của Diệp Phàm trước mắt bao người để đánh lạc hướng.
Diệp Phàm: Đoạn Đức và Diệp Phàm nhiều lần xảy ra xung đột nảy lửa. Giai đoạn đầu khi Diệp Phàm mới chập chững tu hành, hắn đã ba lần liên tiếp cướp đồ của y (trủy thủ xanh, hạt châu máu, nhẫn tím), luôn miệng lấy cớ "có duyên" hay "đồ vật bị yêu ma ám" để ngụy biện, khiến Diệp Phàm tức tối chửi bới không ngớt.
Hạ Cửu U & Cổ Lực Thiên: Đoạn Đức từng lừa gạt hai người này, nói dối rằng bản thân biết tung tích của Diệp Phàm để thu Nguyên thạch. Thậm chí, hắn còn dùng phân thân Đạo Cung ngụy trang thành Diệp Phàm để lừa đảo. Khi sự việc vỡ lở, hắn bị chính những người này cùng Diệp Phàm, Đồ Phi hợp sức đuổi đánh.
Trong bộ tiểu thuyết "Già Thiên", Đoạn Đức không phải là phản diện một chiều, mà là nhân vật đại diện cho phe trung lập hành động vì lợi ích. Thiết lập nhân vật đầy phức tạp này đã góp phần tăng thêm chiều sâu và sức hấp dẫn cho câu chuyện. Trong tựa game di động chuyển thể "Già Thiên", Đoạn Đức được đưa vào với bộ cơ chế chiến đấu mang đậm dấu ấn "cái chết chính là chiến thuật".
Trong game mobile "Già Thiên", Đoạn Đức gắn liền với danh xưng "Vô Lương đạo sĩ", hình tượng được khắc họa vô cùng giảo hoạt, hài hước, phúc hắc và lươn lẹo. Bộ kỹ năng của hắn được xây dựng xoay quanh cốt lõi "Cửu thế luân hồi chung chứng đạo" của nguyên tác:
Kỹ năng chủ động - Luân Hồi Ấn: Sẽ được kích hoạt khi nhân vật tử trận, gây lượng sát thương chuẩn bằng 13% giới hạn sinh lực tối đa của bản thân lên toàn bộ đội hình địch, kèm theo hiệu ứng hóa đá kéo dài 3 giây. Kỹ năng này mang theo 50% tỷ lệ hồi sinh cơ bản; sau khi sống lại sẽ được giữ lại 25% sinh lực tối đa, mỗi trận chiến chỉ có thể kích hoạt tối đa ba lần.
Kỹ năng đánh thường - Trấn Ngục Ấn: Tấn công tối đa ba mục tiêu, lượng sát thương phụ thuộc vào tỷ lệ miễn thương vật lý của bản thân. Sau khi thức tỉnh, đòn đánh có 30% xác suất đánh cắp 2% tỷ lệ miễn thương vật lý của mục tiêu, cộng dồn tối đa ba tầng.
Tâm pháp - Luân Hồi Tinh Tế: Cung cấp mức tăng cố định 4753 điểm sinh lực, nhằm gia tăng độ trâu bò và khả năng sinh tồn sau khi hồi sinh.
Định vị: Đoạn Đức đóng vai trò là tướng đỡ đòn tuyến đầu (Tanker) hoặc hỗ trợ bán chống chịu. Dựa vào lượng sinh lực dồi dào và cơ chế miễn thương, hắn làm nhiệm vụ hấp thụ sát thương, phá vỡ nhịp độ tấn công của đối thủ. Sau khi hồi sinh, hắn nhận thêm hiệu ứng tự hồi phục 2% máu tối đa mỗi giây, đồng thời tăng đồng bộ 15% tỷ lệ miễn thương phép thuật và miễn thương vật lý. Đây là một nhân vật sinh ra với cơ chế chuyên biệt về sinh tồn và giảm sát thương.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Những Điểm Lưu Ý Khác Biệt Xóc Đĩa Online Và Truyền Thống
Túc Mệnh Chi Hoàn: Nguyên Sơ Đói Khát
Thiên Hành Cửu Ca: Huyết Y Hầu
Đại cương: Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên — Phần 4
Ngạo Thế Đan Thần : Long Tuyết Di
Chương 2: Đôi điều ngắn gọn về cốt truyện chính (Chủ tuyến) trên Phi Lư
Ngũ Tuyệt trong truyện kiếm hiệp Xạ Điêu Tam Bộ Khúc có bí ẩn gì?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.