Lạc Hoa Âm là nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn Đế Tôn của tác giả Trạch Trư. Nàng còn được gọi bằng nhiều biệt danh như Hoa Âm, Mỹ Nữ Sư Phụ, Nữ Ma Đầu, Nữ Sắc Lang… Ban đầu nàng là đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông, đồng thời là sư tôn của Giang Nam. Nàng có thân hình đầy đặn, vì hành sự khác thường nên bị người trong tông môn gọi là “nỗi nhục của Thánh Tông”.
Thuở sớm, Lạc Hoa Âm tự sáng tạo ra tuyệt học Đại Ngũ Hành Kiếm Khí và dùng nó để đối kháng với các cường giả của Thái Huyền Thánh Tông. Nàng từng mang về một ma thần chi khu, khiến tông môn chấn động, cuối cùng phải do chưởng giáo Tịch Ứng Tình đứng ra dàn xếp. Tu vi của nàng từng đạt tới Thiên Cung cảnh, tầng thứ năm – Tử Vi Thiên Cung, đồng thời sở hữu sáu đại hóa thân, thực lực sánh ngang với Ma La Thập. Sau khi trải qua trận quyết chiến giữa Huyền U Đạo Nhân và Thái Hoàng Lão Tổ, tính cách của nàng dần thay đổi: từ một thiếu nữ ngây thơ lương thiện biến thành người hành tẩu ma đạo đã chém bỏ ký ức. Về sau nàng gia nhập Huyền Hoàng Thánh Cung và trở thành ký danh đệ tử của Bỉ Ngạn Nữ Đế. Cuối cùng trong Tịch Diệt Kiếp của Tiên giới, nàng tự chém nhục thân và được phục sinh trong vũ trụ mới.
Tính cách của Lạc Hoa Âm trải qua quá trình biến đổi lớn: từ một tu sĩ ma đạo tùy ý cướp đoạt, cuối cùng trưởng thành thành tồn tại cấp Thiên Quân. Bề ngoài nàng gian xảo, bụng dạ thâm sâu, nhưng bên trong lại ẩn giấu tình cảm chân thành, tạo nên sự tương phản rất rõ rệt.

Lạc Hoa Âm có thân hình đầy đặn. Thuở ban đầu nàng là thiếu nữ ngây thơ hoạt bát, nhưng vì hành sự quái dị nên bị gọi là “nỗi nhục của Thánh Tông”. Tính cách của nàng có phần gian tà và thâm hiểm, thậm chí từng qua lại với ma đạo.
Tuy vậy, trong lòng nàng vẫn có phần mềm yếu và dễ tổn thương. Nàng từng quỳ cầu sư huynh Tịch Ứng Tình đi cứu sư tôn của mình. Đồng thời nàng cũng rất tham tài, thích thu thập bảo vật nên tích lũy tài lực vô cùng hùng hậu.
Tu vi của nàng từng đạt tới Thiên Cung cảnh, sở hữu hai tòa Thiên Cung, đồng thời tu thành Lục Đạo Thiên Luân, nắm giữ sáu hóa thân Thần Đế. Về sau tu vi tiến tới cấp Tiên Quân, trở thành Hỗn Nguyên Huyền Thiên Thánh Nhân của tân tiên đạo. Nàng cũng là ký danh đệ tử của Bỉ Ngạn Nữ Đế.
Lạc Hoa Âm ban đầu là một cô gái hoạt bát, lương thiện, thiên phú tuyệt thế, đồng thời có thân hình đầy đặn và thực lực mạnh mẽ. Nàng tự sáng tạo Đại Ngũ Hành Kiếm Khí, từng truyền dạy và biểu diễn tuyệt học này cho đệ tử Giang Nam, về sau trở thành sư tôn của hắn.
Sau khi bái nhập Huyền Thiên Thánh Tông, nàng trở thành ký danh đệ tử của chưởng giáo khi ấy là Huyền U Đạo Nhân. Khi Huyền U Đạo Nhân sắp chết trong trận quyết chiến với Thái Hoàng Lão Tổ, để ép sư huynh Tịch Ứng Tình đi cứu sư phụ, nàng đã ra tay tấn công các trưởng lão của Huyền Thiên Thánh Tông. Nhiều trưởng lão bị nàng đánh trọng thương, thậm chí cả Thái Thượng Trưởng Lão cũng bị nàng làm bị thương nặng. Cuối cùng nàng bị Tịch Ứng Tình trấn áp.
Sau khi được thả ra, nàng chém bỏ đoạn ký ức đau đớn ấy. Tuy vậy, ký ức đã bị chém bỏ vẫn âm thầm ảnh hưởng đến nàng, khiến nàng không thể quay lại con người vô ưu vô lo trước kia. Từ đó nàng trở thành “nỗi nhục của Thánh Tông” – một nữ tu sĩ ma đạo gian xảo, ngang tàng, da mặt dày như tường thành, thậm chí còn giao du với ma đạo. Dù bề ngoài hung hăng cứng rắn, nhưng trong lòng vẫn còn sự mềm yếu.
Sự thay đổi tính cách của nàng bắt nguồn từ sự kiện Huyền U Đạo Nhân sắp chết trong trận chiến với Thái Hoàng Lão Tổ. Trong tuyệt vọng, nàng chém bỏ ký ức liên quan, nhưng vết thương tâm linh vẫn còn đó.
Dù có vẻ keo kiệt, nhưng khi Huyền Thiên Thánh Tông gặp nguy cơ, nàng từng hào phóng bỏ tiền của để giúp đỡ đồng môn. Nàng cũng từng vì bảo vệ Giang Nam mà bị trọng thương, cuối cùng được chính Giang Nam cứu lại.
Giữa nàng và Giang Nam thường xuyên đấu trí, thích trêu chọc hắn. Thuở trẻ nàng đi khắp nơi phiêu bạt, gây thù chuốc oán khắp nơi, đặc biệt thích sang thế giới khác để cướp bóc.
Sau khi gia nhập Huyền Hoàng Thánh Cung, nàng được Bỉ Ngạn Nữ Đế thu làm ký danh đệ tử, từng điều khiển Bỉ Ngạn Thần Chu hành sự. Khi tiến vào Tiên giới, nàng cùng Giang Nam xây dựng Huyền Thiên Tiên Vực, lúc ấy cảnh giới của nàng đã đạt Thiên Quân. Tại Tiên giới, nàng từng quan sát trận chiến của Giang Nam để hoàn thiện công pháp của bản thân, đồng thời tham gia những sự kiện trọng đại như Đông Cực Chứng Đạo.
Về sau, trong Tịch Diệt Kiếp vô lượng sát kiếp của Tiên giới, nàng tự chém nhục thân, để lại thần hồn trong tân Vô Nhân Cấm Khu, rồi được phục sinh trong vũ trụ mới.
Huyền U Đạo Nhân: sư tôn của Lạc Hoa Âm, đã qua đời.
Tịch Ứng Tình: sư huynh của nàng, đồng thời là tông chủ của Huyền Thiên Thánh Tông.
Giang Nam: đệ tử của nàng. Lạc Hoa Âm gọi hắn là Tử Xuyên, từng truyền dạy cho hắn Đại Ngũ Hành Kiếm Khí.
Bỉ Ngạn Nữ Đế: sau khi gia nhập Huyền Hoàng Thánh Cung, Lạc Hoa Âm trở thành ký danh đệ tử của vị nữ đế này.
Lạc Hoa Âm với thân phận sư tôn đã truyền dạy Đại Ngũ Hành Kiếm Khí cho Giang Nam. Trong trận chiến đoạt đỉnh, khi Giang Nam đề nghị để người khác dò đường trước, nàng lập tức đồng ý và áp dụng kế hoạch đó.
Khi Lạc Hoa Âm bị trọng thương, thần hồn gần như sụp đổ, Giang Nam đã không tiếc dung hợp Huyền Thai thần hồn của mình với nàng để ổn định thương thế và chữa lành thần hồn.
Việc quan sát trận chiến giữa Giang Nam và “chính mình” khiến Lạc Hoa Âm say mê, đồng thời giúp nàng hoàn thiện Đại Ngũ Hành Kiếm Khí và nâng cao tu vi, trở thành một cơ duyên cực lớn.
Đại Ngũ Hành Kiếm Khí của nàng nổi tiếng với sức mạnh áp đảo, có thể luyện thành kiếm sơn khổng lồ, lấy sức mạnh tuyệt đối nghiền nát đối thủ. Trong chiến đấu, kẻ địch thường sợ hãi đến mức hô lớn phải giết nữ ma đầu trước, nếu không tất cả đều sẽ chết dưới kiếm khí của nàng. Phong cách chiến đấu của nàng cũng vô cùng xảo quyệt, từng giả vờ trọng thương để dụ địch.
Ở giai đoạn sau của tiểu thuyết, trong sự kiện trọng đại Đông Cực Chứng Đạo, Lạc Hoa Âm đã trở thành cường giả cấp Tiên Quân, sánh ngang với những nhân vật như Đạo Vương và Tịch Ứng Tình, dẫn dắt trăm vạn tiên nhân tinh nhuệ bố trí đại trận.
Khi Huyền Thiên Thánh Tông gặp nguy cơ, Lạc Hoa Âm – người vốn nổi tiếng keo kiệt – lại mở kho riêng của mình, lấy ra tài nguyên khổng lồ gần ngang với bảo khố của tông môn để giúp đỡ đồng môn. Hành động này khiến nhiều người thay đổi cách nhìn về nàng.
Lạc Hoa Âm là nhân vật trong tiểu thuyết Đế Tôn, là đệ tử của Huyền Thiên Thánh Tông và sư tôn của Giang Nam. Tính cách nàng phức tạp, vừa gian xảo, bá đạo, tham tài hiếu chiến, nhưng cũng có mặt dịu dàng bảo vệ tông môn và đệ tử. Nàng sở hữu chiến lực xuất chúng, tự sáng tạo Đại Ngũ Hành Kiếm Khí và trực tiếp dạy dỗ Giang Nam trưởng thành. Trong hậu kỳ câu chuyện, nàng trải qua nhiều biến cố lớn như trọng thương thần hồn, chém bỏ ký ức và tu vi đột phá, trở thành một trong những cường giả quan trọng của thế giới trong truyện.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh: Đánh Giá Của Đọc Giả
TÁC PHẨM TIẾU NGẠO GIANG HỒ DIỄN RA VÀO GIAI ĐOẠN NÀO?
Tuyết Ưng Lĩnh Chủ hay không? Làm sao đánh giá Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Toàn Cầu Cao Võ giảng cố sự gì?
Đại cương truyện Nguyên Tôn của Thiên Tằm Thổ Đậu | Phần 1
Ta Hệ Chữa Trị Trò Chơi: Bạn Đọc Đánh Giá Thế Nào?
Review tiểu thuyết trinh thám Người Tìm Xác
Đại Đạo Độc Hành: Tài liệu thiết lập thế lực — Phần 2
Kinh điển trích lời Tuyết Ưng Lĩnh Chủ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.