Hỏa Vân Lão Tổ, một nhân vật trọng yếu trong thế giới huyền huyễn của tiểu thuyết 《Đấu Phá Thương Khung》 do tác giả Thiên Tằm Thổ Đậu sáng tác, cùng các tác phẩm chuyển thể từ đó. Ông là Thái thượng trưởng lão của Phần Viêm Cốc, một tông phái nổi danh với hỏa thuộc tính công pháp, và cũng chính là người sở hữu thực lực mạnh nhất đương thời của tông môn này.
Hỏa Vân Lão Tổ không chỉ đơn thuần là một trưởng lão bình thường mà còn là một trong những trụ cột chính, là lão tổ tông của Phần Viêm Cốc, giữ vai trò như một ngọn hải đăng định hướng và là người bảo hộ tối cao cho toàn bộ tông phái. Ông từng đảm nhiệm vị trí Cốc chủ tiền nhiệm của Phần Viêm Cốc, người đã dẫn dắt tông môn vượt qua nhiều sóng gió và đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này.
Về mặt thực lực, Hỏa Vân Lão Tổ là một cường giả Đấu Thánh đáng kính. Ban đầu, khi Tiêu Viêm bắt đầu xây dựng Thiên Phủ Liên Minh, thực lực của ông được ghi nhận ở cấp bậc Nhất tinh Đấu Thánh trung kỳ. Đây là một cảnh giới mà chỉ những nhân vật đứng trên đỉnh của kim tự tháp cường giả trên Đấu Khí Đại Lục mới có thể đạt tới, sở hữu khả năng hủy thiên diệt địa, nắm giữ những quy tắc không gian ở mức độ cao. Sau này, ở giai đoạn cuối của tiểu thuyết, nhờ vào những cơ duyên và sự biến chuyển của thời cuộc, thực lực của Hỏa Vân Lão Tổ đã có bước đột phá, tiến lên đến Nhị tinh Đấu Thánh trung kỳ, càng củng cố thêm vị thế và sức mạnh của ông cũng như của Phần Viêm Cốc trong liên minh.
Sự kiện đánh dấu vai trò quan trọng của Hỏa Vân Lão Tổ trong mạch truyện chính là vào thời điểm Tiêu Viêm, nhân vật chính, đang trong quá trình tập hợp lực lượng, kêu gọi các thế lực lớn mạnh trên toàn cõi Trung Châu để thành lập Thiên Phủ Liên Minh. Mục tiêu của liên minh này không gì khác hơn là để đối đầu với Hồn Điện, một tổ chức tà ác và vô cùng hùng mạnh, đang âm mưu thống trị toàn bộ đại lục.
Khi Đường Chấn, Cốc chủ đương nhiệm của Phần Viêm Cốc và cũng là một Luyện Dược Sư tông sư, đến gặp Hỏa Vân Lão Tổ để thông báo về ý định của Tiêu Viêm muốn mời Phần Viêm Cốc gia nhập liên minh, phản ứng ban đầu của vị lão tổ này có phần hài hước và mang tính thử thách. Ông đã nói đùa rằng chỉ cần Tiêu Viêm đồng ý cưới Đường Hỏa Nhi (con gái của Đường Chấn, một cô gái cá tính, mạnh mẽ và cũng có tình cảm đặc biệt với Tiêu Viêm) làm vợ, thì Phần Viêm Cốc sẽ ngay lập tức chấp nhận lời mời kết minh. Lời nói này không chỉ thể hiện sự thoải mái, có phần "lão ngoan đồng" của một vị cường giả đã sống lâu năm, mà còn ngầm chứa đựng sự quan tâm đến hạnh phúc của hậu bối trong tông môn.
Tuy nhiên, khi cục diện trở nên nghiêm túc hơn và Tiêu Viêm cùng các đồng minh của mình đưa ra một đề nghị thiết thực hơn – đó là hứa hẹn sẽ giúp Hỏa Vân Lão Tổ giải trừ một ẩn họa hoặc một vấn đề khó khăn về tu luyện (có thể là thương thế cũ hoặc bình cảnh tu luyện) đang tồn tại trong cơ thể ông từ lâu – thì Hỏa Vân Lão Tổ đã có sự cân nhắc kỹ lưỡng. Đối với một Đấu Thánh, việc loại bỏ được những chướng ngại trên con đường tu luyện là một điều vô cùng quý giá, có thể giúp họ tiến xa hơn nữa. Sau khi xem xét lợi ích lâu dài cho bản thân và cho cả tông môn, đặc biệt là trước mối đe dọa ngày càng lớn từ Hồn Điện, Hỏa Vân Lão Tổ cuối cùng đã đưa ra quyết định sáng suốt. Ông đã chính thức đồng ý để Phần Viêm Cốc gia nhập Thiên Phủ Liên Minh.
Kể từ thời điểm đó, Phần Viêm Cốc, dưới sự chấp thuận của vị lão tổ quyền uy nhất, đã thuận lợi trở thành một thành viên quan trọng và đáng tin cậy của Thiên Phủ Liên Minh. Sự gia nhập của một thế lực lớn mạnh như Phần Viêm Cốc, với nền tảng hỏa công hùng hậu và sự góp mặt của một Đấu Thánh như Hỏa Vân Lão Tổ, đã tăng cường đáng kể thực lực và thanh thế cho liên minh, góp phần không nhỏ vào cuộc chiến trường kỳ và đầy cam go chống lại Hồn Điện sau này. Quyết định của Hỏa Vân Lão Tổ không chỉ thể hiện tầm nhìn chiến lược mà còn cho thấy sự sẵn sàng gánh vác trách nhiệm chung vì sự an nguy của toàn đại lục.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Ở rể văn: Thăng cấp giả, đánh mặt thật, một loại khoái cảm khác
Thâm Không Bỉ Ngạn liệu có liên quan đến thế giới Thánh Khư?
Đại cương: Trọng Sinh Đô Thị Tu Tiên — Phần 6
Mùa xuân của truyện tranh Trung Quốc đang đến
Bị chính thê tử giết, trọng sinh báo thù... Vạn Cổ Thần Đế hay không?
Tiên Nghịch nhân vật toàn tập • Phần VIII
Khái niệm ĐẠO TÂM được giải thích bằng Chat GPT
Đô thị dị năng, ma pháp, hài hước... Toàn Chức Pháp Sư hay không?
Ngươi viết, là viết văn hay là văn học mạng? Dạy ngươi thủ pháp tự thuật tiểu thuyết!
NHỮNG BỘ TRUYỆN MA TÂM LINH DÀNH CHO NGƯỜI CÓ TINH THẦN THÉP
Long Sinh Cửu Phẩm: Giới thiệu vài con rồng thường gặp trong truyện tiên hiệp!
Tản mạn vài dòng về vài nhân vật trong tiểu thuyết đô thị trùng sinh Quan Lộ Thương Đồ
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.