Đấu La Đại Lục 1: Rốt cuộc tại sao Ninh Vinh Vinh lại nhìn trúng Áo Tư Kháp?

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn Luyện công Vô địch

Đấu La Đại Lục 1: Rốt cuộc tại sao Ninh Vinh Vinh lại nhìn trúng Áo Tư Kháp?

Vốn dĩ rất thích cặp đôi Vinh Vinh và Áo Tư Kháp, kết quả lại biết được trước đây Áo Tư Kháp từng cùng Đới lão đại và Mập mạp ra ngoài chơi gái. Ninh Vinh Vinh đường đường là Tông chủ Thất Bảo Lưu Ly Tông, vậy mà có thể chấp nhận hành vi trước kia của hắn sao?

Nếu dựa theo logic của cốt truyện, Ninh Vinh Vinh vĩnh viễn không bao giờ nhìn trúng Áo Tư Kháp.

Những người tâng bốc Áo Tư Kháp đều đã bỏ qua một chi tiết trong truyện.

Tố Vân Đào tỏ ra tiếc nuối khi Đường Tam có tiên thiên mãn hồn lực nhưng vũ hồn lại chỉ là Lam Ngân Thảo, do đó đã không chiêu mộ Đường Tam. Điều này chứng tỏ trong mắt thế nhân, tác dụng của bản thân vũ hồn lớn hơn tiên thiên hồn lực.

Võ Hồn Điện không thu nhận Tiểu Vũ, có thể là do Tiểu Vũ không muốn đi. Nhưng không thu nhận Áo Tư Kháp, thì chỉ có thể là do hệ thức ăn vốn dĩ chỉ là một loại vũ hồn được thổi phồng lên mà thôi.

Cái gọi là một hồn sư hệ thức ăn cấp cao có thể cung cấp hậu cần cho thiên binh vạn mã, chỉ tồn tại qua lời truyền miệng của một số người trong truyện, chứ biểu hiện thực tế thì hoàn toàn không có.

Việc chém gió về lực chiến trong nguyên tác cũng không hiếm. Lão Kiệt Khắc từng nói Hồn Thánh có thể sánh ngang với thiên binh vạn mã, nhưng tình hình thực tế là, lực chiến của Phong Hào Đấu La cũng mới chỉ xấp xỉ khoảng một vạn binh mã mà thôi.

Hơn nữa, Ninh Vinh Vinh còn từng nói hệ phụ trợ không thể nào có mãn hồn lực. Nếu Ninh Vinh Vinh nói thật, điều đó cho thấy hệ thức ăn có lẽ không phải là hệ phụ trợ thuần túy.

Áo Tư Kháp cũng thực sự có thể tu luyện hệ chiến đấu, nói cách khác, thậm chí có khả năng ngay từ lúc bắt đầu Áo Tư Kháp đã tự tu luyện hỏng bản thân mình.

Nhìn từ góc độ ngoài truyện, bản chất của Ninh Vinh Vinh vốn chẳng phải là Tông chủ Ninh gia cao quý gì cả, cô ấy chỉ là quân hậu bị trong hậu cung của Đường Tam.

Chỉ là do Đường Tam không cần nữa, nên thân phận của cô ấy bị giáng cấp từ "bạn gái phú bà" của Đường Tam xuống thành đàn em nữ của Hải Thần.

Đấu La là một thế giới "thuận Đường thì sống, nghịch Đường thì chết". Vòng tròn đàn em của Hải Thần chính là tầng lớp cao cấp nhất trong thế giới Đấu La, chỉ xếp sau người nhà của hắn.

Lúc này, Áo Tư Kháp và Ninh Vinh Vinh là những người cùng một đẳng cấp, tự nhiên được coi là môn đăng hộ đối.

Cũng chính vì vậy mà tác giả cho rằng, việc Hoắc Vũ Hạo có thể cưới được Đường Vũ Đồng là một loại hạnh phúc. Dù sao thì một bên chỉ là vòng tròn đàn em, còn một bên lại là tồn tại thuộc vòng tròn người nhà của Thần Vương.

Ninh Vinh Vinh theo Áo Tư Kháp vẫn còn tốt chán, Hồ Liệt Na và Thiên Nhận Tuyết mới là những vật hy sinh thảm thương sau khi bị loại khỏi thiết lập hậu cung. Một người thì cả đời công lực không thể thăng tiến. Một người thì vũ hồn và thần vị trực tiếp vỡ nát, trở thành phế nhân.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP