"Đệ tử Lục Tuyết Kỳ, nguyện lấy tính mệnh đảm bảo!"
Bóng bạch y nơi Ngọc Thanh Điện trang nghiêm - người con gái cao quý khôn tả, diện mạo bất phàm - lại chẳng hề sợ hãi áp lực của cả hai đại môn phái mà quỳ xuống cầu xin một con đường sống cho Trương Tiểu Phàm. Để rồi ngày gặp lại nàng sau quãng thời gian dài bôn ba, hắn chẳng thể kiềm được mà thốt ra lời chất vấn đã quẩn quanh trong lòng mười năm?
“Vì sao lại cầu xin cho ta? Nàng nói đi.”
Rõ ràng lúc ấy hắn hoàn toàn đơn độc đối mặt với những lời lẽ ác ý từ bốn phương tám hướng của Thượng Quan Sách giả mạo - gian tế của ma giáo và Thương Tùng - vị thủ tọa "đáng kính" đang cấu kết ma giáo phản bội Thanh Vân Môn. Bí mật về Phổ Trí mà hắn nguyện chết cũng không hé răng nửa lời trở thành án tử treo lơ lửng trên đầu.
Chẳng một ai nguyện ý tin tưởng hắn vô tội, chỉ duy nhất mình nàng dám đứng ra bảo vệ hắn đầu tiên.
Nàng có sợ không? Chẳng ai biết, nhưng nàng tin hắn. Lời lẽ như chém đinh chặt sắt với ánh mắt nhìn thẳng về phía trước không sợ hãi bất kỳ ai trên đời này, chính là sự cứu rỗi tối cao nhất ở thời khắc mọi người đều hoài nghi Trương Tiểu Phàm cấu kết với ma giáo.
1. Cảnh cầu xin được khôi phục tầm 80%, thoại của Tuyết Kỳ hầu như được giữ nguyên nhưng một số câu và cảnh vẫn bị cắt. Ví dụ như đoạn nói chuyện với Thủy Nguyệt và Văn Mẫn tiết lộ chuyện Vạn Kiếm Nhất năm xưa.
2. Tương tác Phàm Tuyết bị giảm nhẹ => Không tạo được điểm nhấn ngoài vài cái eyecontact thoáng qua => Trừ điểm.
3. Tiểu Phàm xác nhận mình là người có ơn tất báo theo lời dạy của Thanh Vân Môn, khi được Đạo Huyền hỏi về mối quan hệ với người bên ma giáo.
4. Thượng Quan Sách hàng pha kè (aka gian tế ma giáo) và Thương Tùng làm khá tốt vai trò tung hứng dồn Trương Tiểu Phàm vào chỗ chết + tạo nghi kị cho Đạo Huyền thanh lý môn hộ.
5. Nguyên tác Tuyết Kỳ đã nói với Đạo Huyền về sự khó xử của Tiểu Phàm trước mặt “ngoại nhân”, ám chỉ sự có mặt của các môn phái khác, nhằm giúp Trương Tiểu Phàm tránh khỏi sự công kích đồng thời từ nhiều phía, song lại bị Thượng Quan Sách (gian tế ma giáo) cắt ngang => Phim xóa.
Kết: Tập này hết ngang cảnh Thương Tùng cấu kết ma giáo, xé rách mặt với Thanh Vân Môn và cho Thất Vỹ Ngô Công cắn Đạo Huyền vì hiểu lầm vụ Vạn Kiếm Nhất hơn một trăm năm trước.
Nội dung còn vài chương nữa sẽ đi đến kết thúc của 10 năm trước.
=============
Nguồn: Tuyết Mê VNFC
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
tịch cung Hắc Dạ Vũ
2 năm trước
Kiếm hiệp tình duyên hai: Hoàn Nhan Nhược Tuyết
103 Loài Dị thú trong văn hóa Trung Quốc (P9)
Lâm Bắc Phàm - Sơ lược thông tin cơ bản truyện Ta Nguyên Thần Có Thể Ký Thác Thiên Đạo
Vạn Cổ Thần Đế: Kình Thiên tẩy trắng! Tam Sát Đế Quân bị vu oan!
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Làm Cẩu Đạo Bên Trong Người: Sảng văn kết hợp hệ thống hố nhân vật chính!
Phỏng vấn tác giả truyện 《 Đại Phụng Đả Canh Nhân 》: Mưu trí thành thần dù mười năm bị vùi dập
Chuỗi câu truyện kinh dị được nối tiếp với nhau
Hoài niệm một chút về phế vật lưu
Giới thiệu truyện Thiên Cơ Lâu: Bắt Đầu Chế Tạo Âm Hiểm Bảng
TOP TRUYỆN SẮC HIỆP HAY NHẤT 2021 (P2)
Làm sao đánh giá Trạch Trư 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》? 《 Nhân Đạo Chí Tôn 》 đẹp không?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.