Bất Tử Bất Diệt: Lý Thi

ĐỗLinh | | 47

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Tống võ Luyện công

Lý Thi là một nhân vật nữ trong tiểu thuyết võ hiệp "Bất Tử Bất Diệt" của tác giả Thần Đông và các tác phẩm phái sinh, do Trương Vũ Mông lồng tiếng.

Là truyền nhân của Vụ Ẩn Phong, Lý Thi mang khí chất thanh tao, thoát tục tựa tiên tử. Nàng luôn giữ vững quan niệm chính tà truyền thống và tu luyện bằng một phương pháp phong ấn công lực vô cùng độc đáo. Trong khoảng thời gian đến Trường Phong trấn để tìm kiếm Tinh Nguyên Thạch, nàng từng bị Độc Cô Bại Thiên trêu ghẹo. Tại Tinh Nguyên Thạch đại hội, nàng lại tiếp tục bị hắn dùng lời lẽ cợt nhả. Tuy nhiên, khi Độc Cô Bại Thiên bị quần hùng bủa vây tiêu diệt, nàng lại quyết định buông tha cho hắn, để lộ ra những hảo cảm vi diệu từ sâu trong lòng.

Bối Cảnh Nhân Vật

Lý Thi vốn là biểu muội (em họ) xa của nam chính Độc Cô Bại Thiên. Hai nhà là thế giao, mối quan hệ gắn bó thân thiết còn hơn cả anh em ruột thịt.

Sở hữu thiên tư trác tuyệt, Lý Thi là đệ tử kiệt xuất nhất của Vụ Ẩn Phong trong vòng trăm năm qua. Nguyên nhân nàng có được công lực thâm hậu đến vậy nằm ở phương pháp bồi dưỡng đặc biệt của các bậc trưởng bối trong sư môn: vì quá yêu thương nàng, các vị trưởng lão không tiếc hy sinh công lực của bản thân, định kỳ sử dụng "Phong Công Đại Pháp" để phong ấn một phần công lực của nàng, tạo sức ép cho quá trình tu luyện. Một khi phá vỡ được phong ấn, công lực của nàng sẽ tăng lên đột phá.

Trong môn phái, có rất nhiều sư huynh đệ dành thiện cảm đặc biệt cho nàng. Độc Cô Bại Thiên từng nhận xét nàng là người tâm cao khí ngạo. Hắn cũng tỏ ra vô cùng khó hiểu trước tu vi cao thâm của nàng, bởi từ nhỏ nàng đã quen sống trong nhung lụa, được nuông chiều nên hoàn toàn không chịu được khổ cực.

Thiết Lập Hình Tượng

Lý Thi là đệ tử của Vụ Ẩn Phong - một thánh địa võ học thời Hán Đường. Sư phụ của nàng là Tông chủ Vụ Ẩn Phong, mang ngoại hiệu Lưu Vân Phi Tiên Thiên Vương - Lăng Phi.

Khí chất của nàng vô cùng lãnh diễm, mang theo cảm giác siêu phàm thoát tục, thanh lệ tựa tiên tử nên được người trong võ lâm tôn xưng là "Lý Tiên Tử". Dù tâm cao khí ngạo, bề ngoài lạnh lùng nhưng nàng vẫn có nét đáng yêu, bướng bỉnh của một thiếu nữ. Về quan niệm chính tà, nàng có cái nhìn cực kỳ truyền thống, luôn duy trì lý tưởng "Thánh - Ma bất lưỡng lập", cho rằng việc tiêu diệt ma đạo là nghĩa vụ tất yếu của người trong võ lâm.

Hành Trình Chính

Tại Tinh Nguyên Thạch đại hội, Lý Thi bị chất vấn công khai vì cái chết của Lưu Phong và sự mất tích của Lạc Kim Long. Nàng đành bước lên phía trước đài, chỉ tay lên trời thề rằng chuyện này không liên quan đến mình, qua đó nhận được sự ủng hộ của đông đảo các hiệp khách trẻ tuổi. Nhưng khi bị truy vấn về việc Vụ Ẩn Phong làm cách nào để có được Tinh Nguyên Thạch của Chiến Thiên Võ Thánh, sư phụ Lăng Phi đã phải thân chinh lên đài, lệnh cho đám người Lý Thi lui xuống để đích thân giải vây cho nàng.

Nàng từng cùng Thủy Tinh truy sát chuyển thế của Bất Tử Ma Đế là Độc Cô Bại Thiên. Dù hai người đã tiết lộ hướng đi của Độc Cô Bại Thiên cho các cao thủ Vương cấp thuộc phe chính đạo, nhưng lại không báo ngay mà cố tình câu giờ thêm vài ngày. Hành động này khiến thâm tâm nàng luôn mang theo sự áy náy với chính đạo. Về sau, trong một lần tình cờ gặp lại Độc Cô Bại Thiên tại tửu lâu, Lý Thi và Thủy Tinh đã chủ động đến ngồi ăn chung bàn với hắn rồi mới rời đi.

Tiếp đó, Lý Thi đuổi theo Độc Cô Bại Thiên, tự nhủ "từ cổ chí kim Thánh - Ma không đội trời chung", đồng thời tuyên bố lần hội ngộ tới chắc chắn sẽ "thề chết tru ma", quyết không nương tay. Thế nhưng, trong lần chạm mặt ấy, nàng lại tiếp tục chọn cách buông tha cho hắn. Việc này khiến Độc Cô Bại Thiên vô cùng ngạc nhiên, hắn thầm nghĩ nàng "đúng là một thiên sứ". Nhìn chung, Lý Thi ôm ấp một thứ tình cảm phức tạp và tế nhị dành cho Độc Cô Bại Thiên. Thậm chí, khi hắn bị phe chính đạo bao vây, nàng từng âm thầm mở đường máu để hắn thoát thân.

Mối Quan Hệ Nhân Vật

Lăng Phi: Sư phụ của Lý Thi, đương kim Tông chủ của Vụ Ẩn Phong. Ông từng ra mặt bảo vệ và giải vây cho nàng tại Tinh Nguyên Thạch đại hội.

Độc Cô Bại Thiên: Biểu ca xa của nàng. Hai nhà là thế giao thân thiết, nhưng do lập trường chính - ma trái ngược nên mối quan hệ giữa hai người trở nên vô cùng rối rắm. Dù Lý Thi luôn mang quyết tâm trừ ma vệ đạo, nàng vẫn nhiều lần động lòng trắc ẩn, giơ cao đánh khẽ với hắn.

Trương Nhất Bình, Trịnh Thanh: Các sư huynh đồng môn của Lý Thi. Nàng duy trì mối quan hệ rất tốt với họ và được nhiều sư huynh trong môn phái mến mộ.

Thủy Tinh: Bằng hữu của Lý Thi, đồng thời cũng là đệ tử của một trong Ngũ đại thánh địa. Hai người từng kề vai sát cánh cùng nhau truy sát Độc Cô Bại Thiên.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT