Man Cốt là một trong ba nhân vật nam chính trong nhóm "bộ ba gây chuyện" của Vấn Đạo Tông (cùng với Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu). Là hậu duệ cuối cùng của dòng dõi Thượng Cổ Man Tộc, Man Cốt sở hữu sức mạnh thể chất kinh người và huyết mạch trấn áp yêu thú. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài thô kệch, hắn lại một lòng muốn trở thành một "Nho tu" (người tu hành theo đạo Khổng), luôn miệng trích dẫn lời Thánh nhân (dù thường hiểu sai) và dùng "đức" (thực chất là búa tạ) để thu phục lòng người.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Man Cốt (Man Gu).
- Thân phận: Hậu duệ cuối cùng của Thượng Cổ Man Tộc, Đệ tử chân truyền của Tứ trưởng lão Vấn Đạo Tông (Nho tu), Trạng Nguyên của Đại Hạ, Quận trưởng quận Trung Sơn (sau thăng chức).
- Linh căn/Thể chất: Thượng Cổ Man Tộc Huyết Mạch.
- Cảnh giới: Từ Luyện Khí kỳ thăng tiến lên đến Hợp Thể kỳ (trong ngoại truyện/tương lai).
- Sở trường: Cận chiến, sức mạnh vật lý, nướng thịt, gọi tổ tiên nhập xác.
- Vũ khí: Ô Sa thiết chùy (Búa sắt đen lớn), trên cán có khắc "Thánh Nhân Ngôn".
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình:
- Dáng vóc cao lớn, vạm vỡ, làn da màu đồng cổ, cơ bắp cuồn cuộn đầy sức mạnh.
- Dù mới 15-16 tuổi khi nhập môn nhưng nhìn như thanh niên 25-26 tuổi do phát dục quá tốt.
- Thường mặc nho bào (áo dài của thư sinh) để thể hiện thân phận Nho tu, nhưng bộ đồ thường bị cơ bắp làm cho căng phồng, tạo cảm giác không hài hòa.
- Tính cách:
- Thật thà và Hiếu học: Ban đầu Man Cốt rất đơn thuần, tin người và cực kỳ tôn trọng tri thức. Hắn luôn mang theo sách, trích dẫn lời Thánh nhân và cố gắng cư xử như một quân tử.
- Hiểu sai lệch: Hắn thường xuyên hiểu sai ý nghĩa của các câu thành ngữ hoặc lời dạy của Thánh nhân theo hướng bạo lực hoặc nghĩa đen. Ví dụ: "Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh?" được hắn hiểu là "Các ngươi có gan không?".
- Bị "đồng hóa": Sau thời gian dài đi cùng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu, Man Cốt dần trở nên "linh hoạt" hơn, học được cách lách luật, hố người và hành xử mặt dày, nhưng vẫn giữ vẻ mặt thật thà vô tội.
- Đam mê Nướng thịt: Xuất thân Man tộc, hắn có bí kỹ nướng thịt gia truyền cực ngon, thậm chí còn học "Cản Thi Thuật" (thuật điều khiển xác chết) chỉ để... tự động hóa dây chuyền nướng thịt.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Sức mạnh của Man Cốt là sự kết hợp kỳ lạ giữa thể chất bá đạo của Man tộc và các kỹ năng "kỳ quái" học được từ Vấn Đạo Tông.
- Huyết mạch Thượng Cổ Man Tộc:
- Sức mạnh thể chất: Ngay từ khi nhập môn, hắn đã có thể leo Vấn Tâm Sơn bằng sức mạnh thuần túy mà không cần linh lực.
- Khắc chế Yêu thú: Huyết mạch của hắn được Bất Hủ Tiên Tử chúc phúc, tạo ra sự áp chế tự nhiên đối với yêu thú. Yêu thú cấp thấp gặp hắn sẽ sợ hãi, nhưng yêu thú cấp cao có thể sinh ra thù hận và muốn tiêu diệt hắn.
- Công pháp và Kỹ năng:
- Liệt Tổ Liệt Tông Đan (Kim Đan Tổ Tiên): Kim Đan kỳ lạ của Man Cốt. Khi kích hoạt, hắn có thể mời linh hồn của các tổ tiên Man tộc đã khuất nhập vào cơ thể để hỗ trợ chiến đấu. Mỗi tổ tiên có một sở trường riêng (chiến đấu, may mắn, hoặc... đầu óc đơn giản).
- Nguyên Anh Tổ Tiên: Khi lên Nguyên Anh, Nguyên Anh của hắn có hình dáng của một ông già (tổ tiên), có thể thay đổi khuôn mặt tùy theo vị tổ tiên được triệu hồi.
- Cửu Tiêu Bôn Lôi Chùy Pháp: Bộ chùy pháp mạnh mẽ, mỗi cú đánh như sấm sét, kết hợp với sức mạnh cơ bắp để nghiền nát đối thủ.
- Nho Đạo (Phiên bản Man Cốt): Hắn dùng Hạo Nhiên Chính Khí (khí thế chính nghĩa) để tăng cường sức mạnh cho đòn đánh vật lý. Vũ khí của hắn có thể tự động phát ra âm thanh đọc sách để "giáo hóa" kẻ địch.
- Cản Thi Thuật (Hệ Nướng Thịt): Học từ Cản Thi Tông, dùng để điều khiển xác yêu thú tự lột da, tự tẩm ướp và tự nướng trên lửa.
4. QUAN HỆ
- Lục Dương & Mạnh Cảnh Chu: Hai người anh em kết nghĩa (dù Mạnh Cảnh Chu hay phủ nhận). Man Cốt coi họ là tấm gương sáng để học tập, thường xuyên làm theo những ý tưởng "tồi tệ" của họ với thái độ nghiêm túc nhất. Bộ ba này thường xuyên cùng nhau làm nhiệm vụ, mở quán ăn và gây rối.
- Tứ Trưởng Lão: Sư phụ của Man Cốt, một Nho tu chân chính. Ông thường xuyên bất lực trước sự "ngu ngơ" của đệ tử nhưng vẫn kiên nhẫn dạy dỗ (thường kèm theo đòn roi để kích hoạt huyết mạch).
- Bất Hủ Tiên Tử: Được Man tộc tôn thờ là "Man Sư". Man Cốt vô tình là người thực hiện nghi thức đánh thức huyết mạch do bà dạy, và bà rất quan tâm đến hậu duệ này.
- Đào Yêu Diệp: Sư tỷ thường xuyên đi cùng nhóm, hay cùng Man Cốt phối hợp trong các nhiệm vụ đòi hỏi "sức mạnh" và "ảo ảnh".
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Nhập môn: Là người duy nhất vượt qua vòng kiểm tra tâm tính bằng sự thật thà tuyệt đối (nhảy xuống sông vớt rìu cũ). Hắn chọn bái vào môn hạ Tứ trưởng lão để học làm người có văn hóa.
- Nằm vùng Bất Hủ Giáo: Cùng Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu gia nhập ma giáo, phụ trách nướng thịt và đóng vai "Ma trong lòng". Hắn được đánh giá cao vì sự "thật thà" theo kiểu ma đạo.
- Trưởng thành tại Yêu Vực: Tham gia lễ trưởng thành của Man tộc, săn giết yêu thú vượt cấp, chứng minh sức mạnh huyết mạch.
- Quan trường Đại Hạ:
- Thi Khoa Cử: Tham gia thi khoa cử tại Đế Thành. Trong lúc thi thì đột phá cảnh giới dẫn đến lôi kiếp, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử phải gian lận giúp hắn làm bài thi (thậm chí Hạ Đế phải tự tay viết bài hộ). Kết quả hắn đỗ Trạng Nguyên.
- Làm Quan: Được bổ nhiệm làm Huyện lệnh huyện Khúc Ấp, sau đó thăng chức lên Quận trưởng quận Trung Sơn. Phong cách làm quan của hắn cực kỳ bá đạo: dùng vũ lực trấn áp tội phạm, bắt giữ cấp trên (Quận trưởng) vì tham nhũng, thậm chí bắt liên tiếp 3 đời Quận trưởng chỉ trong vài ngày.
- Thành tích: Hắn dùng tư duy của Lục Dương và Mạnh Cảnh Chu để cai trị, mua bảo hiểm cho toàn quận, phát triển kinh tế bằng cách... tự mình đi đào mỏ.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN