Thánh Tuần là một trong những nhân vật phản diện hùng mạnh và có ảnh hưởng nhất trong tác phẩm. Ông là người đứng đầu trong "Tam Thánh" (ba kẻ đứng đầu) của Linh Phi Giáo, đại diện cho ý chí của Linh Phi Thiên tại nhân gian. Là một quái vật sống hàng trăm năm, ông sở hữu sức mạnh gần như vô địch, khả năng hồi sinh vô tận và là kỳ phùng địch thủ lớn nhất của Nhạc Đức Văn. Ông là người trực tiếp điều hành kế hoạch "Thiên Địa Giao Chinh" (Trời đất giao hòa) để thu hoạch sinh mệnh và thần phật của cả thế giới dâng lên cho Linh Phi Thiên.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên: Thánh Tuần (Tên thật đã bị lãng quên theo thời gian).
- Thân phận: Người đứng đầu Linh Phi Giáo, Kẻ mạnh nhất trong Tam Thánh (Thánh Tuần - Thánh Vũ - Thần Mục), Linh Tướng tối cao của Linh Phi Thiên.
- Tuổi: Đã sống vài trăm năm.
- Võ học sở trường: Đại Chu Thiên Cửu Phượng Thánh Linh Công.
- Năng lực đặc biệt: Thương Thiên Chi Huyết - Cửu Phượng Niết Bàn (Hồi sinh).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình:
- Là một lão giả có mái tóc dài hoa râm, khuôn mặt già nua nhưng uy nghiêm.
- Đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu xanh lam nhàn nhạt (đặc trưng của Linh Phi Giáo).
- Thường mặc trường bào màu xanh viền vàng, đầu đội linh quan (vương miện làm từ lông chim và chỉ vàng, khảm đá quý xanh), tay cầm quyền trượng vàng trắng.
- Khi hợp thể (Tam Vị Nhất Thể): Biến thành người khổng lồ ba đầu sáu tay, thân dưới là đuôi rắn, sau lưng có cánh chim ưng (sau hóa thành cánh phượng hoàng lửa xanh), toàn thân bao phủ điện quang màu lam.
- Tính cách:
- Bình tĩnh và Cao ngạo: Ông luôn giữ thái độ thong dong, tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân và sự bảo hộ của Linh Phi Thiên. Ông coi thường các nỗ lực phản kháng của nhân loại và các giáo phái khác.
- Tàn nhẫn và Lý trí: Ông coi toàn bộ sinh linh, bao gồm cả các Thần Phật khác và Hoàng tộc, chỉ là "lương thực" hoặc công cụ để nuôi dưỡng Linh Phi Thiên. Ông sẵn sàng hy sinh tất cả để hoàn thành mục tiêu.
- Trọng kẻ mạnh: Ông dành sự tôn trọng đặc biệt cho Nhạc Đức Văn - đối thủ duy nhất xứng tầm với ông trong suốt hàng trăm năm, và sau này là Trương Vinh Phương.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
Thánh Tuần được đánh giá là cường giả đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới Bái Thần, vượt xa các Linh Tướng và Đại Tông Sư thông thường.
- Võ công:
- Tu luyện Đại Chu Thiên Cửu Phượng Thánh Linh Công. Trước khi Bái Thần, ông đã tu luyện đến cảnh giới Phản Hư đỉnh phong (cực hạn của văn công/võ đạo thời đó).
- Đạt đến cảnh giới cực hạn của kỹ thuật: Tiên cơ ngăn địch và Phòng ngự tuyệt đối đều ở mức hoàn hảo.
- Năng lực Thương Thiên Chi Huyết - Cửu Phượng Niết Bàn:
- Đây là năng lực đáng sợ nhất của ông. Ông có khả năng hồi sinh 9 lần. Cứ mỗi 10 năm sẽ hồi phục được 1 lần hồi sinh.
- Dù cơ thể bị đánh nát vụn, ông vẫn có thể tái tạo lại hoàn hảo ngay lập tức tại vị trí cũ hoặc một nơi khác gần đó. Ông tự nhận linh hồn mình là vĩnh hằng, thân xác chỉ là vỏ bọc.
- Tam Vị Nhất Thể (Hợp thể):
- Ông là linh hồn (Linh), Thánh Vũ là thân xác (Thân), Thần Mục là khí (Khí). Ba người có thể hợp thể thành một thực thể siêu việt, sức mạnh tăng vọt gấp nhiều lần.
- Trong trạng thái này, ông có thể sử dụng sức mạnh sấm sét màu xanh, tạo ra lá chắn phòng thủ tuyệt đối và tấn công vật lý kinh hoàng.
- Sức mạnh Thần Phật:
- Có khả năng Đại Hàng Thần (Hàng Thần cấp Thần Chủ/Thiên Thần), triệu hồi sức mạnh của Linh Phi Thiên, tạo ra áp lực (Thế) khủng khiếp đè bẹp đối thủ.
- Tuy nhiên, ông cũng bị hạn chế bởi quy tắc của thế giới (không thể Hàng Thần tại nơi có đại trận phong tỏa hoặc khi trời đất chưa giao hòa hoàn toàn).
4. QUAN HỆ
- Linh Phi Thiên: Thần chủ tối cao mà ông phục vụ. Ông là người đại diện, người cai quản thế gian thay cho Thần.
- Nhạc Đức Văn (Nguyệt Thần): Đối thủ lớn nhất đời ông. Ông thừa nhận Nhạc Đức Văn là người duy nhất đạt đến đỉnh cao võ đạo giống mình. Hai người vừa là kẻ thù, vừa là tri kỷ hiểu rõ nhau nhất trên phương diện sức mạnh và mưu lược.
- Trương Vinh Phương (Càn Khôn): Ban đầu ông coi thường, nhưng sau khi chứng kiến sức mạnh và khả năng của hắn, ông đã công nhận hắn nguy hiểm hơn cả Nhạc Đức Văn. Cuối cùng, ông bị chính Trương Vinh Phương đánh bại.
- Thánh Vũ & Thần Mục: Hai người còn lại trong Tam Thánh. Họ là đồng đội, là một phần cơ thể của ông trong trạng thái hợp thể. Ông là trung tâm, có quyền ra lệnh cho họ.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Quá khứ: Là một thiên tài võ học tuyệt thế, tu luyện đến đỉnh cao rồi Bái Thần, trở thành người đứng đầu Linh Phi Giáo, cai quản Đại Linh từ trong bóng tối hàng trăm năm. Đã từng trấn áp thành công hai lần "Thiên Địa Giao Chinh" trước đó.
- Kế hoạch Thiên Địa Giao Chinh: Ông âm thầm thúc đẩy sự hỗn loạn của thiên hạ, nuôi dưỡng các giáo phái lớn mạnh (Đại Giáo Minh) để chờ ngày thu hoạch tất cả linh tính và tủy não dâng lên Linh Phi Thiên.
- Trận chiến Tuyết Hồng Các:
- Đối đầu với Nhạc Đức Văn (lúc này đã lộ diện là Nguyệt Thần/Linh Tướng mạnh nhất). Ông bị Nhạc Đức Văn dùng "Đại thế thiên hạ" đánh bại và giết chết 4 lần liên tiếp, buộc phải dùng đến khả năng hồi sinh.
- Sau đó, Trương Vinh Phương xuất hiện. Thánh Tuần hợp thể cùng Thánh Vũ và Thần Mục để đối đầu. Dù tung ra mọi tuyệt kỹ và sức mạnh, ông dần bị lép vế trước tốc độ và khả năng hồi phục, cũng như chiến thuật "biển máu" của Trương Vinh Phương.
- Cái chết:
- Trong trận chiến tiêu hao, ông bị Trương Vinh Phương và Nhạc Đức Văn ép dùng hết 9 lần hồi sinh (Nhạc Đức Văn giết 4 lần, Trương Vinh Phương giết 5 lần).
- Cuối cùng, khi không còn khả năng hồi sinh, ông bị Trương Vinh Phương dùng tay xuyên thủng ngực, kết liễu mạng sống. Trước khi chết, ông nhận ra sự thật về Nguyệt Thần (Nhạc Đức Văn) và mỉm cười chấp nhận kết cục, tan biến thành tro bụi.
- Hậu kiếp: Trong Thái Uyên, tử thể (ý thức còn sót lại) của ông vẫn tồn tại và đối thoại với Nguyệt Thần, nhưng sau đó bị Nguyệt Thần cướp đoạt Linh Ấn.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN