Nguyên Sư là Trụ trì của Chân Phật Tự (Tây Tông), một trong những thế lực tôn giáo lớn nhất Đại Linh. Ông là một Linh Tướng đỉnh cấp, đứng đầu Tây Tông, sở hữu sức mạnh kinh hoàng nhưng tính cách lại cực kỳ giảo hoạt, cay nghiệt và sợ chết. Ông là một trong những đối thủ chính trị và võ lực của Nhạc Đức Văn (Đại Đạo Giáo) trong cuộc tranh giành quyền lực tôn giáo, và sau này trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhân vật chính Trương Vinh Phương.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên pháp hiệu: Nguyên Sư.
- Biệt danh: Viên Thạch (Hòn đá tròn) - Biệt danh ông cực kỳ căm ghét.
- Thân phận: Trụ trì Chân Phật Tự (Tây Tông), Linh Tướng đỉnh cấp (ngang hàng với Nhạc Đức Văn về địa vị ban đầu), Cao thủ đứng đầu hàng chữ "Nguyên" của Tây Tông.
- Phe phái: Tây Tông -> Đại Giáo Minh (bị ép buộc) -> Bạch Thập Giáo (phản bội) -> Bị tiêu diệt.
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình:
- Dáng người vừa lùn vừa mập, tròn vo đến mức trông như một quả cầu thịt.
- Ngũ quan trên mặt (mắt, mũi, miệng) chen chúc lại với nhau ở trung tâm khuôn mặt to lớn, khiến người ngoài nhìn từ xa khó thấy rõ biểu cảm.
- Thường mặc áo cà sa rộng thùng thình để che đi hình thể, giọng nói the thé, chói tai như tiếng kéo đàn nhị hỏng.
- Tính cách:
- Tàn nhẫn và Nhạy cảm: Ông cực kỳ ghét ai gọi mình là "Viên Thạch" hoặc chế giễu ngoại hình. Năm xưa, ông đã giết sạch những kẻ gọi loạn tên hiệu này để củng cố địa vị.
- Giảo hoạt và Chua ngoa: Ông thường xuyên dùng giọng điệu "âm dương quái khí" (mỉa mai, châm chọc) để nói chuyện với đối thủ như Nhạc Đức Văn hay Thanh Dịch, ngoài mặt cười nhưng trong lòng đầy toan tính.
- Sợ chết và Cơ hội: Mặc dù là cao thủ đỉnh cao, ông rất sợ chết. Khi gặp nguy hiểm thực sự hoặc tình thế bất lợi, ông là người đầu tiên bỏ chạy (ve sầu thoát xác). Ông sẵn sàng phản bội đồng minh (như Đại Giáo Minh) để đầu quân cho kẻ địch mạnh hơn (Bạch Thập Giáo) nhằm bảo toàn tính mạng và trả thù.
3. KHẢ NĂNG VÀ SỨC MẠNH
- Cấp bậc: Linh Tướng Đỉnh Cấp (Đại Hàng Thần cấp Thần Chủ). Sức mạnh vượt xa Đại Tông Sư thông thường, sở hữu khả năng hồi phục và sức mạnh của Thần Phật.
- Võ công: Tu luyện tuyệt học trấn phái của Tây Tông là Chân Hình Hàng Ma Công đến cảnh giới tối cao.
- Chung Thức - Chân Ấn: Phật Quang Phổ Độ:
- Khi thi triển, cơ thể biến thành một khối thịt khổng lồ, mọc lông đen và gân guốc như rồng.
- Từ sau lưng phóng ra vô số xúc tu máu thịt và linh tuyến, tấn công kẻ địch như một chùm ánh sáng trắng hủy diệt.
- Sức mạnh: Có thể đối đầu trực diện với Trương Vinh Phương trong trạng thái khổng lồ, sức mạnh cơ bắp và khả năng chịu đòn cực lớn.
4. QUAN HỆ
- Nhạc Đức Văn (Nguyệt Thần): Đối thủ lớn nhất. Nguyên Sư luôn ghen tị và căm ghét Nhạc Đức Văn vì bị ông này chèn ép và đánh bại về mặt khí thế lẫn mưu lược. Ông luôn tìm cơ hội để lật đổ hoặc mỉa mai Nhạc Đức Văn.
- Trương Vinh Phương (Huyết Vương): Kẻ thù tử kiếp. Ban đầu Nguyên Sư coi thường Trương Vinh Phương, nhưng sau nhiều lần giao tranh và bị đánh bại, ông trở nên khiếp sợ và tìm mọi cách tiêu diệt Trương Vinh Phương thông qua việc mượn tay Bạch Thập Giáo.
- Nguyên Hoành: Đồng môn, Linh Tướng thứ hai của Tây Tông, thường xuyên hành động cùng Nguyên Sư như hình với bóng.
- Áo Nhĩ Luân (Bạch Thập Giáo): Đồng minh tạm thời khi Nguyên Sư phản bội Đại Linh. Nguyên Sư cung cấp tình báo để đổi lấy việc tiêu diệt Đại Đạo Giáo.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Giai đoạn đầu: Thống lĩnh Tây Tông, tranh giành quyền lực trong giới tôn giáo Đại Linh. Sau khi Nhạc Đức Văn trở thành Quốc sư và thành lập Đại Giáo Minh, Nguyên Sư bị buộc phải gia nhập và chịu sự chèn ép.
- Mâu thuẫn với Trương Vinh Phương: Ông phái nhiều cao thủ (như Không Tướng, Không Vô) đến Thứ Đồng để điều tra và gây khó dễ cho Trương Vinh Phương nhưng đều bị tiêu diệt. Bản thân ông cũng từng bị Trương Vinh Phương (trong lốt người bí ẩn) đánh lén bị thương.
- Phản bội và Trả thù: Khi liên quân Bạch Thập Giáo xâm lược, nhận thấy Đại Đạo Giáo thất thế, ông cùng Nguyên Hoành phản bội, dẫn đường cho quân địch và yêu cầu tàn sát người của Đại Đạo Giáo.
- Trận chiến tại Thứ Đồng: Ông cùng quân Bạch Thập Giáo quay lại Thứ Đồng để vây bắt Trương Vinh Phương. Tại đây, ông bị Trương Vinh Phương (lúc này đã rất mạnh) đánh lén và đánh bại trực diện, phải dùng thủ đoạn bỏ trốn nhục nhã.
- Kết cục: Sau khi chạy trốn khắp nơi, ông bị các cao thủ của Nghịch Thời Hội (Đế Giang, Liệp Hổ, Phạm Hằng...) truy sát suốt mấy vạn dặm. Cuối cùng, ông bị chặn lại tại sa mạc Nhiêu Hi và bị thủ lĩnh bí ẩn của Nghịch Thời Hội (người mắt tím) giết chết để lấy đi vật phẩm quan trọng (có thể là Đế Khôn hoặc bí mật liên quan).
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN