Ta Phá Án Ở Địa Phủ

Ta Phá Án Ở Địa Phủ

  • Đạo Môn Lão Cửu
  • Huyền Nghi
  • Tạm ngưng
  • 829
    Chương
  • 9
    Đề cử
  • 7134
    Lượt đọc

Giới thiệu vắn tắt

Gia tộc của vai chính làm ngỗ tác (pháp y ) có để lại 2 quyển sách tổng hợp kinh nghiệp phá án từ ngàn đời Vai chính dựa vào tự học, cùng gia gia huấn luyện, bước lên con đường phá án Truyện tập trung vào các vụ án mạng, có tàn khốc, có kinh hãi, nhân -ma -yêu -quỷ đều có tập trung ở đây //kelly nói : lâu ko tìm được bộ nào ưng ý, cảm giác đọc bộ này khá có ý tứ, làm làm chơi :D Truyện đã hoàn thành, gần 900c ------------------------------------------ Trên thế giới này, mỗi ngày đều sẽ có quỷ dị án kiện phát sinh. Sinh ý tốt nhất tiệm bánh bao, nó bánh bao nhân lại là dùng thịt người làm. Đoạn đường rực rỡ biệt thự cao cấp, trên tường đậu đậu chảy ra máu tươi. Đại học chết đi mỹ nữ hoa hậu giảng đường, mỗi phùng ngày giỗ tất sẽ mang đi một người. Bệnh viện 7 hào lâu cương thi trẻ con truyền thuyết, lại hay không xác thực? Trung Quốc cuối cùng một cái Ngỗ tác, dùng truyền thừa ba ngàn năm nghiệm thi thủ pháp, mang ngươi thẳng đánh án mạng hiện trường: Thế gian bổn vô quỷ, diệu thủ rửa oan khuất. Liên hoàn sát nhân ma, tính nghiện giả, hút huyết chứng, gian thi phích, yêu con ngươi đàn, công an thính kỳ án toàn bộ đại tiện mật!
6

1 độc giả đánh giá

1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%
Ta cho điểm:

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP