Âm Dương Sang Sông, Ta Làm Sao Lại Vô Địch Rồi

Âm Dương Sang Sông, Ta Làm Sao Lại Vô Địch Rồi

  • Lão Kê Cật Ma Cô
  • Huyền Huyễn
  • Hoàn thành
  • 133
    Chương
  • 99
    Đề cử
  • 19738
    Lượt đọc

Giới thiệu vắn tắt

Xuyên việt qua dị giới, trở thành Âm Dương người đưa đò. Vốn là tự vệ, lén lút trưởng thành. "Thiết Bố Sam 108 nặng!" "Kim Chung Tráo..." Hắn cho là mình còn rất nhỏ yếu. Tại không cẩn thận gặp phải ác linh sau đó, toàn lực bạo phát. Giống như đại nhật sáng tỏ, liệt diễm sáng rực. Hung hồn ác linh, tất cả đều tan thành mây khói. Từ đó hắn mới phát hiện sang sông chân lý. "Hung linh! ?" "Xin ngài lên đường!" Nguyên lai, mình sớm đã vô địch!
6

1 độc giả đánh giá

1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%
Ta cho điểm:

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP