Nho Tổ Thứ Tư, nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn "Vạn Cổ Thần Đế" của Phi Thiên Ngư.
Thứ tư nho tổ, Côn Lôn giới cổ thần. Nho tổ thứ tư tài tình quan tuyệt cổ kim, lấy họa nhập đạo, truyền đức khắp thiên hạ. Tu luyện thiên tư, càng ở trên Long Chủ, tập trung Nho tổ thứ hai cùng Nho tổ thứ ba, đồng thời tu luyện tinh thần lực cùng Hạo Nhiên Chính Khí. Tuy rằng tuổi không đủ trăm vạn tuổi, nhưng tại Nhật Đồng mở ra đoạn thời gian kia, tinh thần lực phá nhập 90 giai, có thể nói là từ xưa tới nay tuổi nhỏ nhất Thiên Viên Vô Khuyết giả. Nếu không phải xảy ra kiếp nạn sau đó, Nho tổ thứ tư hoàn toàn có thể dựa vào thực lực bản thân phong tổ.
Tổng Quan Nhân Vật
Tên đầy đủ: Nho Tổ Thứ Tư
Tên tiếng trung: 第四儒祖
Giới tính: Nam
Tác phẩm: Vạn Cổ Thần Đế
Giới Thiệu Nhân Vật
Thân phận: Nho Tổ Thứ 4
Tinh thần lực: 94 cấp
Tu vi: Bán tổ
Chủ tu: Nho đạo
Lão sư: Đệ tam nho tổ
Đệ tử: Con mọt sách, bách si
Bảo vật: Nho tổ thánh thư, hỗn nguyên bút
Công tích: Khai sáng họa đạo
Thần đạo: Hạo nhiên thần đạo
Tông môn: Họa tông
Mẫu giới: Côn Luân giới
Truyền nhân: Lạc Thủy Hàn
Hình Tượng Nhân Vật
Nho tổ thứ tư, là tu sĩ Côn Luân giới, cổ thần Nho đạo, Họa Tông tổ sư, đệ tử Nho tổ thứ ba, tài tình quan tuyệt cổ kim, lấy họa nhập đạo, truyền đức khắp thiên hạ.
Tu luyện thiên tư, càng ở trên Long Chủ, tập trung Nho tổ thứ hai cùng Nho tổ thứ ba, đồng thời tu luyện tinh thần lực cùng Hạo Nhiên Chính Khí.
Tuy rằng tuổi không đủ trăm vạn tuổi, nhưng tại Nhật Đồng mở ra đoạn thời gian kia, tinh thần lực phá nhập 90 giai, có thể nói là từ xưa tới nay tuổi nhỏ nhất Thiên Viên Vô Khuyết giả.
Nếu không phải xảy ra kiếp nạn phía sau, đệ tứ nho tổ hoàn toàn có thể bằng vào thực lực bản thân phong tổ.
Kinh Lịch Nhân Sinh
Cuối thời Trung cổ, nho tổ thứ tư mang theo Thiên Địa Kỳ Đài trước khi rời khỏi Côn Luân giới, đem hai quân cờ đen trắng giao cho Tu Di Thánh Tăng, cũng lưu lại Hỗn Nguyên Bút cùng một đạo truyền thừa của mình. Bị điện chủ Không Gian Thần Điện dụ dỗ tiến vào Thiên Đình, gặp phải đám người Không Phạm Ninh phục kích, ngã xuống Thiên Nhân thư viện.
Nho tổ thứ tư lần đầu lên sân khấu ở Bắc Trạch Trường Thành, vì thực lực bán tổ trung kỳ, mời Đế Tổ Thần Quân gia nhập thần giới, trên đường dùng một bức họa vây khốn Bàn Nguyên Cổ Thần cùng Phong Nham. Sau đó đại biểu Thần giới, trợ giúp đám người Trương Nhược Trần đối phó phe phái Minh Tổ.
Sau đó đệ tứ nho tổ truy tung Hồn Mẫu, lặng lẽ đi tới Hôi Hải. Tại Tình Sơn, thứ tư Nho Tổ cùng Càn Đạt Bà đấu pháp, lâm vào tử vong tuyệt cảnh, mới thành công đem Hạo Nhiên Chính Khí cùng Tinh Thần Lực dung hợp, đột phá tới 94 giai đỉnh phong.
Sau đó Minh Tổ hiện thân ở Thiên Hoang, Nho Tổ thứ tư cùng Địa Tạng Vương, Hạo Thiên ra sức phản kháng. Trong lúc sinh mệnh hấp hối, nho tổ thứ tư ngộ ra cảnh giới chí cao của Hạo Nhiên thần đạo "Thiên hạ đại bạch", cũng nhờ Trương Nhược Trần hỗ trợ tìm một vị đệ tử Côn Luân giới kế thừa truyền thừa của hắn.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Ta là tác giả, để ta đến đánh giá một chút Đế Bá
REVIEW: NGƯỜI LÀ BIỂN RỘNG, KẺ LÀ MẶT TRỜI - HẠ CHÍ
Danh sách Tân Nhân Vương, vinh danh các tác giả trẻ xuất sắc nhất năm của Qidian
Hoàng Kim Tổng Minh là gì? Đề cử vài quyển tiểu thuyết được xưng hào Hoàng Kim Tổng Minh
Bảng xếp hạng nguyệt phiếu Zongheng tháng 11 năm 2021
Ta Có Một Tòa Kinh Khủng Phòng: Danh sách nhiệm vụ kinh dị — Phần 5
Vạn Tộc Chi Kiếp: Chân tướng đáng sợ, đây là một cái kế hoạch nuôi cổ, vai phụ này quá trọng yếu!
Khuyết điểm lớn nhất của thể loại tiên hiệp, huyền huyễn ở đâu?
Ta Ở Huyền Vũ Trên Lưng Xây Gia Viên: Mạt thế, hệ thống, điền văn...
Thôn Phệ Tinh Không: Thiết lập thế giới quan
Na Tra chi ma đồng giáng thế: Na Tra
Đánh giá tiểu thuyết Cỏ dại cũng có hệ thống hack – Điệu Thấp Thanh Niên
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.