Mã Ba Áo là một nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn "Trường Sinh Giới" của tác giả Thần Đông.
Ngoại hình: Được miêu tả là có thân hình cao lớn, hùng vĩ (cao đại khôi vĩ), ánh mắt sắc bén như kiếm (mâu quang như kiếm), và đặc biệt là sở hữu mái tóc dài màu đỏ rực như lửa.
Thần thông: Sở hữu năng lực đặc biệt gọi là Bản Nguyên Thần Nhãn (Mắt Thần Nguồn Gốc), có thể liên quan đến khả năng nhìn thấu bản chất, nguồn gốc sự vật hoặc phát ra sức mạnh từ mắt.
Mã Ba Áo xuất hiện lần đầu tại núi Vũ Di Sơn, nơi hắn hẹn chiến với Hoàng Kim Sư Tử Vương. Trong lúc chờ đợi, hắn tình cờ gặp Tiêu Thần (khi đó đang ở trạng thái hư ảo sau khi xuyên qua Cốt Tỉnh trở về nhân gian). Mã Ba Áo đã tỏ thái độ ngang ngược, định dùng vũ lực ép Tiêu Thần khai báo lai lịch nhưng bị Hoàng Kim Sư Tử Vương can thiệp. Mối quan hệ giữa Mã Ba Áo và Hoàng Kim Sư Tử Vương là kỳ phùng địch thủ, họ đã có ít nhất 4 trận đại chiến: 3 trận đầu (tính cả trận ở Vũ Di Sơn) đều kết thúc hòa, trận thứ 4 tại Trường An không rõ thắng bại.
Do mới xuất hiện không lâu và chưa gây ra những vụ tàn sát lớn, hắn được người đời gọi là "Hòa Bình Vương". Tuy nhiên, danh hiệu này hoàn toàn trái ngược với hành động của hắn. Hắn đã không ngần ngại đi đến Cự Nhân Đảo để trợ giúp Dạ Xoa Vương (một kẻ thù của Tiêu Thần) trong việc tấn công và giết hại Tiêu Thần. Trong quá trình này, hắn còn ra tay giết chết một số người thuộc Cự Nhân Tộc.
Trong giai đoạn "Lịch Luyện Chiến" (các trận chiến rèn luyện), Mã Ba Áo rõ ràng đứng về phe các vương giả ngoại tộc, liên thủ chống lại các cao thủ trẻ của Nhân Tộc. Hắn tiếp tục truy sát Tiêu Thần, thậm chí tiến vào cả Tu Chân Giới để tham gia vây giết. Tuy nhiên, lần này hắn đã nếm trái đắng khi bị Tiêu Thần dùng Thi Độc của Tổ Thần (một loại độc cực mạnh từ xác Tổ Thần) để ám toán. Trúng phải độc này, Mã Ba Áo buộc phải bỏ chạy để giữ mạng.
Lần cuối cùng Mã Ba Áo được nhắc đến là khi Võ Chi Ấn Ký (Ấn ký Võ đạo - một cơ duyên hoặc truyền thừa quan trọng) xuất hiện và thu nhận đệ tử/truyền nhân. Mã Ba Áo cũng có mặt và muốn giành lấy cơ hội này nhưng lại bị người khác chế nhạo, mỉa mai (có thể do danh tiếng xấu hoặc thực lực bị nghi ngờ sau các thất bại). Kể từ sau sự kiện này, tung tích của Mã Ba Áo trở nên không rõ ràng, và số phận cuối cùng của hắn không được đề cập đến trong phần còn lại của câu chuyện (ít nhất là theo thông tin được cung cấp).
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Sơ lược Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn
Vương Bảo Nhạc kinh lịch nhân sinh
Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 12 năm 2020
TOP 10 bức tranh cổ Trung Quốc nổi tiếng
Đề cử tiểu thuyết Cyber Bách Quỷ Lục: bối cảnh thế giới tương lai, Cyber tận thế
Quan hệ giữa độc giả, nhân vật chính, ngón tay vàng cùng kịch bản
Đánh giá tiểu thuyết Bắt Đầu Từ 1983 của tác giả Thụy Giác Hội Biến Bạch
Cảm nhận sau khi đọc Ta Bị Hệ Thống Ủy Thác: quyển sách kỳ thật là bị tác giả thiết lập mà mất giá
Kiếm Lai đẹp không? Phân tích một chút tại sao Kiếm Lai đẹp như vậy!
Cửu Âm Chân Kinh: Hình Thiên Thành nội công 2 Tranh Lưu Tâm Kinh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.