Một đời tông sư dòng văn tận thế
Đã biến mất ròng rã hai năm
Nhưng ngay ngày 1 tháng 6 năm nay
Người đàn ông ấy đã trở về tựa tia chớp
867 tệ tiền nhuận bút, một quyết định
Năm 2005, Hắc Thiên Ma Thần vẫn đang đi làm ở đơn vị sự nghiệp, lương tháng chưa tới một ngàn.
Đúng lúc trong nhà cần tiền gấp, hắn từ nhỏ đã thích đọc sách, liền nghĩ thử viết lách trên mạng xem sao.
Thế là mỗi ngày tan làm về nhà, hắn ngồi trước máy tính gõ chữ, tháng đầu tiên đã nhận được 867 tệ tiền nhuận bút.
Điều này khiến hắn xác nhận rằng viết văn học mạng có thể nuôi gia đình, từ đó viết một mạch suốt hai mươi năm.
Năm 2006, Tận Thế Thợ Săn ra đời, viết về thế giới nhiều năm sau khi văn minh hủy diệt. Độc giả đánh giá nó là “tác phẩm chất lượng trong dòng văn tận thế không dị năng, năm đó tuyệt đối là thần tác khiến người ta mở rộng tầm mắt”. Sau đó Liệp Sát Giả ra mắt. Cuốn này viết về toàn bộ quá trình trật tự xã hội sụp đổ sau khi sinh vật dị giới xâm lấn vào thời điểm đầu của ngày tận thế.
Năm 2009, Ký Sinh Thể ra mắt. Nhân vật chính bị tế bào sinh hóa biến dị lây nhiễm, không ngừng tiến hóa trong quá trình chạy trốn. Cuốn sách này đã thu gọn thế giới quan của hai bộ trước, đưa vào thiết lập “nhân loại tự tiến hóa”.
Đến đây, bộ ba tác phẩm cùng chia sẻ một dòng thời gian tận thế. Chúng được độc giả gọi chung là bộ ba tận thế, là tác phẩm đặt nền móng cho đề tài tận thế của văn học mạng Trung Quốc, trực tiếp khai sáng “dòng văn tận thế”.
Hai năm qua hắn đã trải qua những gì?
Các bạn đọc quan tâm đến đại thần Hắc Thiên Ma Thần chắc hẳn đã phát hiện, hai năm gần đây hắn không hề cầm bút viết sách.
Mãi đến ngày 1 tháng 6 năm nay, hắn mới tiết lộ những trải nghiệm trong hai năm qua ở phần cuối chương đầu cuốn sách mới Chuộc Tội Thể.
Hóa ra vào đêm giao thừa năm 2024, hắn bị một chiếc xe đâm lật. Lúc ấy hắn cúi đầu nhìn chân phải gãy làm ba đoạn, uốn cong gập lại theo một cách vô cùng quỷ dị, trong đầu trống rỗng.
Sau phẫu thuật, trong cơ thể hắn có thêm ba tấm thép, năm mươi bảy chiếc đinh thép, giám định thương tật cấp tám.
Những ngày tháng trên xe lăn, cuộc sống không thể tự chăm sóc bản thân. Nhưng may mắn là có gia đình bên cạnh, các bạn đọc cũng không quên hắn.
Sau phẫu thuật hơn nửa năm, hắn hồi phục tại nhà. Lần đầu tiên bỏ nạng, hắn đã gửi một đoạn video miễn cưỡng có thể đi lại vào nhóm bạn đọc, mọi người vẫn luôn cổ vũ hắn.
Tại khu thảo luận của sách mới, Điểm Nương đã thấy một đoạn văn như thế này, thực sự rơi lệ:
Vì vậy Điểm Nương đã nhờ Hắc đại viết một đoạn nhắn gửi đến các bạn đọc.
Hắn đã nói như thế này:
“Ngoài người thân và những người quen biết bên cạnh, tôi chưa từng nghĩ có nhiều người bạn chưa từng gặp mặt lại âm thầm quan tâm và ủng hộ tôi đến vậy.
Các bạn là nguồn suối sáng tác lớn nhất của tôi. Sự công nhận của các bạn là động lực sáng tác lớn nhất của tôi. Tôi yêu các bạn.”
Hắn từng nói, sáng tác là một việc vui vẻ, vì vậy hiện tại hắn đã ngồi lại trước máy tính.
Nếu bạn cũng còn nhớ sự rung động khi đọc bộ ba tận thế năm nào, hãy đi xem cuốn sách mới của hắn nhé!
Cuối cùng, bạn có điều gì muốn nói với Hắc Thiên Ma Thần không? Nếu thực sự không biết nói gì, bạn có thể để lại một câu “Hắc đại cố lên” trong khu bình luận không?