Tác phẩm lấy bối cảnh kỳ ảo kết hợp giữa âm nhạc và năng lượng Ether làm cốt lõi. Thế giới quan được xây dựng trên hệ thống sức mạnh của các Nhạc sư, sử dụng phù văn, nhạc chương cho đến giao hưởng để chống lại các thiên tai. Nhân vật chính Diệp Thanh Huyền đã phá giải phong ấn Ether để trở thành Nhạc sư, trải qua 9 cấp bậc thăng tiến trong 7 hệ nghề nghiệp (Thánh Vịnh, Biến Hóa, Triệu Hoán...). Cuối cùng, anh cùng các đồng đội đã chống lại các tà thần đe dọa nền văn minh nhân loại.Thế giới quan bao gồm hệ thống thiên tai như Tam Hiền Nhân, Tam Trụ Thần; Nhạc sư thông qua việc điều khiển Ether để hình thành lực lượng chiến đấu nòng cốt chống lại thảm họa. Bối cảnh câu chuyện trải dài từ phương Đông Chấn Đán đến Thánh thành phương Tây, liên quan đến chủ đề sự tồn vong của văn minh nhân loại dưới bối cảnh thời kỳ Phục Hưng. Tác phẩm khắc họa những cuộc đối đầu bí ẩn trong Long Miên Kết Giới thông qua các cảnh tượng như Giếng Quy Khư, Quan Tài Thép, thể hiện một cấu trúc độc đáo nơi năng lượng Ether xuyên suốt các quy luật của thế giới.
"Chúng ta sinh ra từ Ether, thành danh nhờ Ether, và tan biến vào Ether. Hãy kính sợ Ether!" —— Thánh Điển.
Đây là thời đại hoàng kim của các Nhạc sư, âm nhạc đã thay đổi thế giới, Ether đúc nên vinh quang, các Thánh linh bay lên bầu trời, hội tụ cùng tinh tú. Đây cũng là một thế giới mà đêm trường sắp buông xuống, thiên tai và tà thần gieo rắc sự hủy diệt và cái chết, thời thịnh thế chao đảo. Đây là câu chuyện về một thiếu niên bước lên con đường Nhạc sư, không màng thấp hèn hay vĩ đại, chỉ để đi đến tận cùng của giấc mơ. Kể từ đó, vương miện của công lý và vinh quang sẽ luôn dành sẵn cho anh.
Những con người đầu tiên gọi những âm tiết có thể sai khiến Ether là "Chú ngôn". Rất nhanh sau đó, nhân loại phát hiện ra rằng thứ mạnh mẽ hơn cả chú ngôn chính là âm nhạc được kế thừa từ Thời đại Hắc ám. Vì vậy, những người thao túng nó được gọi là "Nhạc sư". Nhạc sư nghĩa là "Sứ giả", "Người điều khiển Ether". Nếu nói Ether là sứ giả dẫn đưa những đứa con phản nghịch trở về với "Đại Nguyên", thì Nhạc sư chính là sứ giả của Đại Nguyên.
Phát hiện này tuyên cáo sự kết thúc của Thời đại Hắc ám. Trước bình minh đen tối nhất, nhân loại đã liên tiếp xuất hiện vô số Nhạc sư mạnh mẽ. Thông qua việc khai quật các bản nhạc cổ hoặc sáng tác các tác phẩm kinh điển mới, họ đã mở ra thời đại hoàng kim mang tên "Phục Hưng".
Ban đầu, nhân loại giao tiếp với Ether dựa vào Phù văn. Những nốt nhạc đó thông qua phương thức bí mật để ghi lại giọng nói của thần linh, khi tổ hợp thành nhạc khúc có thể làm lung lay hiện thực. Những nốt nhạc này có nơi gọi là "Rune", có nơi gọi là "Phù lục", ở phương Đông gọi là "Chân ngôn".
Mặc dù theo thời gian, nhiều thứ đã thay đổi: Phù văn tiến hóa thành Tiểu tiết, Tiểu tiết tiến hóa thành Nhạc chương, cho đến "Giao hưởng" cần hàng chục Nhạc sư liên thủ mới giải phóng được. Phân loại Nhạc sư cũng ngày càng chi tiết, trên 7 con đường chuyên tinh có hàng trăm nghề nghiệp đặc thù, sự tìm tòi của các bậc tiền hiền đã hình thành nên con đường thông thiên "Nhạc sư cửu giai".
Bảy hệ Nhạc sư: Thánh Vịnh, Biến Hóa, Triệu Hoán, Khải Thị, Huyễn Thuật, Tâm Tượng, Cấm Tuyệt.
Hệ Biến Hóa: Có thể giải phóng sấm sét, băng giá.
Hệ Triệu Hoán: Có thể điều khiển yêu ma và dã thú.
Hệ Thánh Vịnh: Giống như bác sĩ, giỏi về kỹ thuật trị liệu.
Hệ Khải Thị: Thần thần bí bí, có thể dò tìm nguy hiểm, tránh né rắc rối.
Hệ Huyễn Thuật: Thao túng ảo ảnh.
Hệ Tâm Tượng: Điều khiển tâm trí.
Hệ Cấm Tuyệt: Tuy có thể khắc chế 6 hệ trên nhưng dễ học khó tinh, lại có nhiều khiếm khuyết.
Từ Thời đại Hắc ám không thể truy cứu lịch sử, khi nhân loại gian khổ sinh tồn giữa các kẽ hở thiên tai, không dám thở mạnh trong nơi trú ẩn, có người đã phát hiện ra "Ether". Đó là sức mạnh thần bí tràn ngập khắp thế giới, hiện diện ở mọi ngóc ngách nhưng không thể nhận thấy. Ether là một phần của thế giới này, thậm chí tồn tại sớm hơn cả con người. Dù là đất, nước, lửa hay không khí đều có thành phần của chúng. Nhưng khác với vật chất, tất cả Ether đều và chỉ phản ứng với Âm thanh.
Chính nhờ sức mạnh của nó mà thiên tai, thú triều và tà thần mới có thể hoành hành. Ban đầu có người gọi nó là "Ma lực", "Mana", "Nguyên khí", cuối cùng có hiền nhân phát hiện và nắm giữ đặc tính của nó, đặt tên là Ether. Nó là nguyên tố thứ năm cao hơn bốn đại vật chất (Đất, Nước, Lửa, Gió), là sức mạnh thần bí chảy ra từ "Đại Nguyên", sở hữu những biến hóa và đặc tính không thể tin nổi. Chỉ có âm thanh thuần túy, đặc thù mới có thể can thiệp vào chúng, khiến chúng biến hóa theo ý chí thành phong, thủy, thổ, hỏa, ngưng kết vật chất, biến thành muông thú, đạt đến cảnh giới toàn năng.
"Tuân theo mệnh vận, vạn vật từ sống đến chết; sức người có hạn, ngươi phải giữ vững ranh giới; kính sợ Ether, chỉ có Đại Nguyên là vĩnh hằng."
Tam Hiền Nhân là những "Thiên tai" sinh ra từ Đại Nguyên dựa trên yếu tố "Người". Có thể nói là hình chiếu sinh ra từ Đại Nguyên do sự xuất hiện của con người.
Hermes: "Người chỉ dẫn" (Xác nhận đã chết).
Ngoại hình là thiếu niên tóc vàng, nhà luyện kim vĩ đại. Chủ cửa hàng đồng hồ Avalon và tiệm đồ cổ Thánh thành. Biệt danh "Người giao dịch", tương truyền có thể mua mọi thứ từ ông ta. Để trả món nợ kéo dài hàng trăm năm và để thực sự trở thành con người, ông đã giao "bản thể" của mình (một tòa thành) cho người Romulus, phối hợp với nhạc lý của Hoàng Chi Vương để biến người Romulus thành thiên tai "Dực dân" bay lượn trên trời. Sau biến cố Thánh thành, ông bị Nhiếp chính vương phương Đông Bạch Hằng giết chết tại cửa hàng, trước khi chết gửi gắm học trò Bạch Tịch cho Bạch Hằng và để lại tác phẩm luyện kim vĩ đại cuối cùng – "Mạng lưới Ether" cho Diệp Thanh Huyền.
Nibelungen: "Người chứng kiến".
Bản thể là một loại ký sinh trùng như nấm men. Ý thức của nó quá yếu ớt để tồn tại độc lập, phải cần nhân loại giúp đỡ. Xích Chi Vương đời đầu đã ký khế ước, tự hóa mình thành một phần của nó. Từ đó, các đời Giáo hoàng đều dung hợp não bộ vào đây. Nibelungen ký sinh trong những bộ não đó, duy trì ý thức và kết nối tư tưởng của họ lại. Nhờ hình thức cộng đồng kỳ quái này, nhân loại kế thừa được những bí mật kinh khủng từ thời hắc ám để chống lại thiên tai. Hiện nay, nó là nền móng của Thánh thành và thế giới nhân loại. "Hải đăng" là con mắt của nó, giám sát mọi biến động trên thế giới. Lõi ý thức thực sự của nó là não bộ của 16 vị Giáo hoàng quá cố trong hộp pha lê.
Đông Vương Công: "Người dẫn đường".
Thần Thánh Chi Phủ (Cái vạc thần thánh)
Bách Mục Giả (Kẻ trăm mắt)
Tịch Tĩnh Chi Nguyệt (Mặt trăng yên lặng)
Hecatoncheires (Bách Tý Cự Nhân): Đại diện cho "Giới hạn của sự trưởng thành sinh mệnh".
Leviathan: Đại diện cho "Cơ sở của sự tiến hóa sinh mệnh".
Hắc Ám Địa Mẫu: Đại diện cho "Mẫu thể nuôi dưỡng sinh mệnh".
Ảnh Quỳ: Đại diện cho dấu vết tồn tại của sinh mệnh (Lịch sử, quá khứ).
Bạch Ngân Chi Triều, Thánh Bạch Phong Bạo, Huyết Nguyên Tiêu Thổ, Huyễn Tượng Nê Đàm, Hắc Triều, Hủy Diệt Hỏa Vũ, Á Ba Đốn Hoang Tai (Nạn cào cào Abaddon), Mạt Nhật Xích Long (do Bách Mục Giả tạo ra để đối phó nhân loại).
Học đồ (Apprentice): Học tập nốt nhạc mới, nghiên cứu cách ngâm vịnh âm tiết chính xác.
Tiết luật (Rhythm).
Nhạc sư (Musician).
Cộng minh (Resonance): Hoàn thành "Nhạc sư thất vấn" (7 câu hỏi của 7 hệ). Vượt qua chướng ngại tri kiến để tìm thấy "Nguyên điểm".
Can thiệp (Interference).
Oai khúc (Distortion): Đỉnh cao của cấp bậc cộng minh, có thể xoắn xuýt các quy luật vật lý.
Quyền trượng (Scepter).
Thánh đồ (Saint).
Tam Vương: Danh hiệu thánh truyền lại từ thời hắc ám, đặc hữu của phương Tây:
Thanh Chi Vương "Bach": Trách nhiệm khai phá lãnh thổ. Bản nhạc: Matthäus-Passion.
Xích Chi Vương "Beethoven": Trách nhiệm dẫn dắt linh hồn. Truyền thừa giữa các đời Giáo hoàng. Bản nhạc: Định Mệnh.
Hoàng Chi Vương "Mozart": Trách nhiệm bảo vệ sự vận hành của hệ thống nhạc sư. Bản nhạc: Khúc Cầu Siêu.
Diệp Thanh Huyền (Ye Qingxuan): Biệt danh Tiểu Diệp Tử. Mang dòng máu "Thiên nhân" nhà họ Diệp và 1/8 dòng máu hoàng gia Anglo. Từng bị phong ấn Ether, sau nhờ sự giúp đỡ của Lang Địch vào Học viện Âm nhạc Hoàng gia. Sau này trở thành "Chủ nhân Mạng lưới Ether", Giáo hoàng Tân giáo, Nhiếp chính vương Anglo... Anh là người xây dựng Mạng lưới Ether.
Lola: Con lai Nguyệt Linh, đệ tử của Diệp Lan Chu. Giúp đỡ Diệp Thanh Huyền vượt qua nhiều khó khăn với điều kiện hút máu Thiên nhân.
Lão Phí (Old Fei): Một chú chó Golden hung dữ, linh vật của học viện, thực chất là mặt thiện của Arthur.
Cha xứ (Bane): Hiệp sĩ đền thánh, cha đỡ đầu của nam chính.
Charles: Thiên tài chạy rông trên phố Avalon đêm khuya, thực chất là Con của Thần (Son of God), boss ẩn của tác phẩm.
Abraham Wilson: Cha nuôi của Charles, Nhạc sư hệ Cấm Tuyệt cấp Cộng minh, cựu chỉ huy trung đoàn kỵ binh Sư tử mắt tím.
Lang Địch (Wolf Flute): Nhạc sư hệ Triệu Hoán, đệ tử của Thanh Chi Vương Bach. Người đưa nam chính vào học viện nhưng sau này có nhiều thân phận phức tạp.
Diệp Lan Chu: Cha nam chính, danh hiệu "Nguyệt Vịnh". Từng là Phó viện trưởng học viện, bị coi là "Kẻ phản bội" đầu nhập thiên tai Bách Tý Cự Nhân.
Maxwell: Viện trưởng Học viện Hoàng gia, thực chất là kiếm linh của "Kiếm trong đá".
Hermes: Một trong Tam Hiền Nhân, nhà luyện kim vĩ đại, chủ tiệm đồ cổ.
Thánh George Chi Thương (Thương Đồ Long): Đúc từ mảnh vỡ Thương Mệnh Vận, có sức sát thương thuần túy cực lớn. Sau này bị hủy để đúc thành Trượng Mệnh Vận.
Thiên Quốc Chi Môn: Vũ khí của Xích Chi Vương, đúc từ 1/3 mảnh vỡ Thương Mệnh Vận.
Kiếm Trong Đá (Excalibur): Chìa khóa dẫn đến con đường thành thần, hội tụ sức mạnh của toàn Anglo.
Bia Mệnh Vận: Khắc bản nhạc "Mệnh Vận", ai đàn được sẽ thành Giáo hoàng mới.
Trượng Mệnh Vận: Đúc từ Y Phục Nguyên Tội và Thương Đồ Long đã mất nhạc lý. Nó sở hữu sự ổn định kinh người và uy nghiêm khủng khiếp, đại diện cho định mệnh không thể thay đổi.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Mộc Linh Hi (nhân vật nữ chính trong Vạn Cổ Thần Đế)
Kinh điển trích lời Tư Đồ Minh Nguyệt
MỘ DUNG PHỤC: CON RỒNG CHƯA ĐIỂM NHÃN
Năm con tọa kỵ thần thông quảng đại trong văn học mạng gồm những con nào?
Đồ vật đặc biệt trong tiểu thuyết Đế Bá
Thạch Tam: Bạch Kim tác giả nhưng lăn lộn quả thực thê thảm!
Mạn đàm một chút Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân sau khi đọc 1700 chương
Phàm Nhân Tu Tiên: Tiêu Sá | Huyền Cốt Thượng Nhân
Mạn đàm chủ tuyến và sáo lộ văn có thể bắt chước — Phần 3
Lục Địa Kiện Tiên: Trời không sinh ta Tổ An, phun đạo vạn cổ như đêm dài. Phím đến!
Top những truyện tiên hiệp có main kỳ quái nhất hành tinh
Thâm Không Bỉ Ngạn: Nhân vật chính phải chăng chỉ là hư ảo?
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.