Trương Vinh Du là tỷ tỷ ruột (của nguyên thân) và là người thân quan trọng nhất của nhân vật chính Trương Vinh Phương trong giai đoạn đầu và giữa của tác phẩm. Bề ngoài, nàng là một phu nhân dịu dàng, yếu đuối, gả cho quý tộc người Linh để đổi đời. Tuy nhiên, thực chất bên trong nàng là một người phụ nữ có tâm cơ thâm trầm, mang trong mình mối thù gia tộc và là quân cờ quan trọng được Nho giáo (Nghĩa Mạch) cài cắm để thực hiện kế hoạch lật đổ sự thống trị của Thần Phật.
1. THÔNG TIN CƠ BẢN
- Tên thật: Trương Vinh Du.
- Thân phận: Phu nhân của Tốc Đạt Hợp Kỳ (Mộc Xích gia), Đệ tử thân truyền của Nghĩa Mạch (Nho giáo), Mẫu thân của người thừa kế Quân Tử Kiếm (Trương Hoán Thanh), Tỷ tỷ của Huyết Tiên Lão Tổ Trương Vinh Phương.
- Xuất thân: Nho hộ, Man tộc tứ đẳng (giai cấp thấp bị chèn ép tại Đại Linh).
2. NGOẠI HÌNH VÀ TÍNH CÁCH
- Ngoại hình: Là một mỹ nhân xinh đẹp, yểu điệu, dáng người lồi lõm quyến rũ. Khi mang thai và sau khi sinh nở, nàng càng trở nên đẫy đà và mặn mà hơn.
- Tính cách:
- Ngoài mềm trong cứng: Bề ngoài luôn tỏ ra dịu dàng, nhu thuận, là một người vợ hiền mẹ đảm, hết lòng vì gia đình. Nhưng nội tâm lại cực kỳ kiên định, nhẫn nại và có phần tàn nhẫn khi cần thiết để đạt được mục đích.
- Trọng tình nghĩa nhưng thực tế: Nàng rất yêu thương đệ đệ và trượng phu, sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ họ. Tuy nhiên, nàng cũng rất thực tế, tin rằng muốn thay đổi số phận và không bị chà đạp thì phải leo lên vị trí cao hơn, dù phải trả giá đắt (kể cả việc dùng con trai làm canh bạc).
- Thông minh và Mưu lược: Nàng không chỉ dựa vào nhan sắc mà còn dùng trí tuệ để giúp trượng phu thăng tiến trong quan trường, đồng thời khéo léo che giấu thân phận Nho giáo của mình trong nhiều năm.
3. KHẢ NĂNG VÀ THẾ LỰC
- Mưu lược và Chính trị: Nàng là "quân sư" đứng sau sự thăng tiến của trượng phu Tốc Đạt Hợp Kỳ, giúp hắn xử lý các mối quan hệ và nắm bắt thời cơ.
- Kỹ năng đặc biệt: Tuy tư chất võ học không cao, nhưng nàng tu luyện pháp môn Huyễn Thần Hoặc Âm và có Minh Pháp Đan Thư bảo hộ để che giấu khí tức và hành tung khỏi sự dò xét của cao thủ.
- Thế lực hậu thuẫn:
- Phủ Mộc Xích: Dựa vào quyền thế của trượng phu (quý tộc người Linh).
- Nghĩa Mạch (Nho giáo): Là đệ tử cốt cán, được các cao thủ hàng đầu của Nho giáo (như Ma Thương Sa Hổ, Sùng Việt mạch chủ) bảo vệ vì con trai nàng là người thừa kế quan trọng.
- Nhân Tiên Quan: Có sự bảo vệ tuyệt đối từ đệ đệ Trương Vinh Phương (người mạnh nhất thiên hạ về sau).
4. QUAN HỆ
- Trương Vinh Phương (Đệ đệ): Quan hệ cực kỳ thân thiết. Nàng là người thân duy nhất chăm sóc hắn từ nhỏ sau khi cha mẹ mất. Dù sau này biết đệ đệ trở thành "ma đầu" Xích Bảng, nàng vẫn luôn coi hắn là người nhà không thể thay thế.
- Tốc Đạt Hợp Kỳ (Phu quân): Ban đầu là cuộc hôn nhân toan tính để nương nhờ quyền thế, nhưng nàng cũng có tình cảm chân thành với hắn vì sự yêu thương và bảo vệ mà hắn dành cho nàng.
- Trương Hoán Thanh (Con trai): Nàng rất yêu con nhưng cũng chấp nhận để con gánh vác sứ mệnh nguy hiểm của Nho giáo (thừa kế Quân Tử Kiếm) để đổi lấy tương lai và sự phục hưng của dòng họ.
- Lý Chân: Nghĩa muội kết nghĩa, một cao thủ võ học giúp đỡ nàng bảo vệ gia đình.
5. TIỂU SỬ VÀ HÀNH TRÌNH
- Quá khứ: Cha mẹ bị quý tộc người Linh (nhà Tô Mộc Đạt) hại chết. Nàng mang theo đệ đệ sống nương tựa vào nhau, chịu nhiều tủi nhục. Nàng sớm tiếp xúc với Nho giáo và trở thành quân cờ được cài cắm vào giới quý tộc.
- Giai đoạn đầu: Gả cho Tốc Đạt Hợp Kỳ, chuyển đến phủ Vu Sơn. Nàng âm thầm hỗ trợ đệ đệ về tài chính và thân phận (Đạo tịch), đồng thời giúp chồng thăng tiến.
- Giai đoạn giữa: Sinh con trai Trương Hoán Thanh. Đứa trẻ được chọn làm người thừa kế chữ "Nghĩa" của Thất Quân Tử Kiếm. Nàng lộ diện thân phận Nho giáo, đối mặt với nhiều cuộc ám sát từ các thế lực đối địch (Cô Vụ học cung) nhưng được bảo vệ an toàn.
- Giai đoạn sau: Khi thân phận "Trương Ảnh" của đệ đệ bị bại lộ và trở thành Xích Bảng, nàng vô cùng đau khổ nhưng vẫn ủng hộ hắn. Nàng tham gia vào các kế hoạch lớn của Nho giáo nhưng cuối cùng thất bại trước sức mạnh tuyệt đối của Thần Phật và được Trương Vinh Phương cứu thoát khỏi chiến trường.
- Kết cục: Sau khi Trương Vinh Phương thống nhất thiên hạ và mở ra cánh cửa đến thế giới mới, nàng cùng con trai và những người thân cận bước vào cửa truyền tống, rời khỏi Đại Linh để đến một thế giới khác.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN