Cửu Đạo Nhất là một nhân vật trong tiểu thuyết huyền huyễn "Thánh Khư" của tác giả Thần Đông, là một thành viên trong tám trăm đệ tử binh dưới trướng Hoang Thiên Đế Thạch Hạo.
Thân phận của ông rất đa dạng, vừa là sư phụ của Lê Long và Sở Phong, vừa từng chủ trì hôn điển tại Thiên Đình Dương Gian giữa Sở Phong và Chu Hi. Con đường tu luyện của ông lấy việc phân tách hồn, cốt, huyết, bì làm cốt lõi: hồn, cốt, huyết đi lên Thượng Thương để rèn luyện, còn bì nang (lớp da) ở lại Dương Gian để trấn thủ Thiên Hạ Đệ Nhất Danh Sơn. Vào thời kỳ Quang Hằng Kỷ, ông thông qua việc hiến tế đệ tử mà đột phá đến cảnh giới Đạo Tổ (vị cách Chuẩn Tiên Đế), cuối cùng triệu hồi chân thân từ chư giới để hoàn thành việc thăng cấp. Chiến lực của ông có liên hệ với chiến trường Tiểu Âm Gian, từng dùng Thí Đế Chiến Mâu để uy hiếp cự đầu Hồn Hà, được xem là biểu tượng của thế lực Hoang Thiên Đế. Cửu Đạo Nhất với thân phận Chuẩn Tiên Đế đã tham gia vào ván cờ chung cuộc tại Dương Gian. Là đại diện tiêu biểu cho sức mạnh còn sót lại của tám trăm lão binh, sự đột phá bộc phát của ông được dự đoán sẽ làm giảm bớt khó khăn về chiến lực trong tương lai.

Cửu Đạo Nhất vốn là một trong tám trăm đệ tử binh mà Hoang Thiên Đế Thạch Hạo thu nhận nơi biên quan, ông sở hữu thiên phú và thực lực cực cao. Trong "Thánh Khư", Cửu Đạo Nhất trở thành sư phụ của Sở Phong và Lê Long, để lại ảnh hưởng sâu sắc đối với hai vị đệ tử này.
Con đường tu luyện của Cửu Đạo Nhất đầy gian khổ và thử thách. Trên hành trình đó, hồn, cốt, huyết, bì của ông tách rời nhau, hồn, cốt, huyết đi đến Thượng Thương rèn luyện, còn lớp da thì ở lại Dương Gian, trấn thủ Thiên Hạ Đệ Nhất Danh Sơn. Phương thức tu luyện độc đáo này giúp thực lực của Cửu Đạo Nhất không ngừng thăng tiến, cuối cùng đạt tới cảnh giới Đạo Tổ, tức cấp bậc Chuẩn Tiên Đế. Vào thời kỳ Quang Hằng Kỷ, Cửu Đạo Nhất đã đưa ra một quyết định trọng đại – hiến tế đệ tử để trở thành Đạo Tổ. Hành động này không chỉ thể hiện khát vọng thực lực mà còn cho thấy tinh thần hy sinh của ông trên cương vị một người thầy.
Giữa vùng núi non phía trước, trên một tảng đá trọc lốc, có một xác khô đang ngồi. Nó khẽ xoay người, chậm rãi quay đầu lại.
Là một trong tám trăm đệ tử binh của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo; trong "Thánh Khư", ông là sư phụ của Sở Phong và Lê Long.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Phân Biệt Tiên Hiệp và Huyền Huyễn: Hai Dòng Tiểu Thuyết Kỳ Ảo Trung Quốc
Phân chia cảnh giới trong Chấp Ma (Hợp Thể Song Tu)
Phân Chia Địa Vực Thế Lực Trong Chúa Tể Chi Vương
Phân loại các MA PHÁP SƯ trong tiểu thuyết kỳ huyễn tây phương
Phần lớn internet tác giả không kiếm được tiền, nhưng nhiều người đi làm internet tác giả như vậy.
Phản Phái? Ta Chỉ Muốn Cách Bọn Họ Xa Xa: Quyển sách này NTR thế nào?
Phân tích cảm xúc và điểm thú vị: ba chuyển và bốn cú sốc
Phân tích chi tiết đại kết cục Phàm Nhân Tu Tiên, Bình linh chính là trùm cuối?
Phân tích chiến lực cấp bậc văn học mạng
Phân tích chiến lực: Cơ cấu chiến lực của cao võ thế giới
Phân tích chiến lực: Cơ cấu chiến lực của đê võ thế giới
Phân tích chiến lực: Cơ cấu chiến lực của trung võ thế giới
Phân tích chiến lực: Đặc điểm cấp bậc trong tiểu thuyết Vĩnh Sinh
Phân tích chiến lực tiểu thuyết Linh Sơn: Vài người tiếp cận tu vi Đại La
Phân tích chuyên sâu về cấu trúc cấp một và cấu trúc cấp hai
Phân tích cùng đánh giá tiểu thuyết Vô Hạn Chi Cao Cấp Người Chơi
Phân tích khía cạnh và điểm thú vị trong ngôn ngữ của con người
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.