Đông Hải Lão Nhân là một nhân vật hư cấu trong cuốn tiểu thuyết Bất Tử Bất Diệt của tác giả Thần Đông. Ông là sư phụ của nữ chính Huyên Huyên và tự xưng là "Thiên hạ đệ nhất Võ Thánh".
Nhân vật này hành sự phóng túng, không gò bó, những trải nghiệm của ông có mối liên hệ sâu sắc với cốt truyện chính. Trong bộ tiểu thuyết Thần Mộ, ông tương ứng với nhân vật Thủ Mộ lão nhân. Thông qua thân phận của ông, hai bộ tác phẩm đã ám chỉ một mối liên kết thế giới quan tiềm tàng. Bản thể của Thủ Mộ lão nhân vốn là Hỗn Độn linh khí Sinh Tử Bàn, từng tham gia nuôi dưỡng Huyên Huyên và góp mặt vào các sự kiện trọng đại như trận chiến Thái Cổ.
Đông Hải lão nhân với những đặc điểm tính cách mâu thuẫn đã trở thành sợi dây liên kết then chốt thúc đẩy cốt truyện. Việc xây dựng một nhân vật xuyên suốt qua các tác phẩm đã mở rộng tính liên kết trong vũ trụ huyền huyễn của Thần Đông. Sự kết hợp giữa thân phận Võ Thánh và hình tượng một cường giả ẩn thế đã tạo nên một biểu tượng tự sự vô cùng độc đáo.

Đông Hải lão nhân là sư phụ của nữ chính Huyên Huyên trong Bất Tử Bất Diệt, ông vô cùng nuông chiều cô đồ đệ này. Tính cách ông suốt ngày cười đùa cợt nhả, không có chút nghiêm túc nào, khiến Huyên Huyên cũng học theo y hệt.
Đông Hải lão nhân tự xưng là Thiên hạ đệ nhất Võ Thánh, là một trong mười bảy vị cường giả Cổ Võ Thánh, đồng thời cũng là một trong những Võ Thánh cường đại nhất của Thiên Vũ đại lục. Ông có mối quan hệ vô cùng mật thiết với nam chính Độc Cô Bại Thiên, từng là "huynh đệ" cực kỳ vào sinh ra tử, và thậm chí đã từng ăn trộm đồ của Độc Cô Bại Thiên.
Đông Hải lão nhân tính tình phóng khoáng, hành xử tùy hứng, cả ngày cợt nhả thiếu nghiêm túc, nhưng chưa từng làm chuyện gì trái với đạo lý đất trời. Ông cực kỳ nuông chiều Huyên Huyên, từng vì cứu mạng đồ đệ mà phá giới, rút cạn sinh mệnh chi năng của Ngụy Tuần Thiên Sứ Giả rồi luyện hóa để truyền vào cơ thể nàng.
Ngay cả khi bị Huyên Huyên cắt trụi râu, ông cũng không hề tức giận, ngược lại còn cổ vũ đồ đệ, xưng nàng là "Đệ nhị Võ Thánh", còn bản thân là "Thiên hạ đệ nhất Võ Thánh". Trong những lần tương tác với Độc Cô Bại Thiên, Đông Hải lão nhân bộc lộ khía cạnh hài hước và đôi chút bối rối, chẳng hạn như khi bị Độc Cô Bại Thiên vạch trần gọi là "Lão thâu" (lão già ăn trộm) thì lại ra sức chối cãi.
Cứu đồ đệ và truyền đạo: Để cứu chữa cho Huyên Huyên đang bị trọng thương, Đông Hải lão nhân đã phá giới, rút lấy sinh mệnh chi năng của Ngụy Tuần Thiên Sứ Giả tiến hành luyện hóa rồi truyền vào cơ thể nàng. Ông truyền thụ Thánh giả võ học cho Huyên Huyên, đích thân bồi luyện và thông báo rằng từ nay sẽ dốc lòng truyền dạy toàn bộ võ học công pháp còn lại. Ông cũng tiết lộ cho nàng nghe về những ân oán bí mật giữa Thiên Vũ đại lục và Bỉ Ngạn, về Nghịch Thiên Cửu Chuyển của Độc Cô Bại Thiên, về mười bảy vị cường giả Cổ Võ Thánh, và xác nhận chính mình cũng là một trong số mười bảy cường giả đó.
Hành động vì đại cục: Đông Hải lão nhân nhận sự ủy thác của Độc Cô Bại Thiên, chịu trách nhiệm tập hợp mười bảy vị cường giả để cùng nhau bàn bạc đối sách ứng phó với một tồn tại khủng bố siêu cường tiềm ẩn ở Bỉ Ngạn.
Giai thoại vui: Những thần thú mà ông trân quý nuôi dưỡng như Cửu Thải Thần Ngư, Tử Tinh Quy, Thủy Linh Long đều bị đồ đệ Huyên Huyên trộm ăn sạch, con thì đem nướng, con thì hầm canh, con thì ngâm rượu. Trong thời gian Độc Cô Bại Thiên bế quan tại Trường Sinh Cốc, Đông Hải lão nhân đã dẫn Huyên Huyên bôn ba khắp nơi, liên lạc với các cường giả ở những vùng đất huyền thoại trên Thiên Vũ đại lục.
Với Huyên Huyên: Là sư phụ của nữ chính, ông vừa đau đầu vừa cực kỳ nuông chiều nàng. Ông từng phá giới để cứu mạng nàng, lúc bình thường cũng đành bất lực trước những trò nghịch ngợm của đồ đệ như cắt râu hay trộm ăn thần thú. Tuy vậy, lúc cần thiết ông vẫn rất nghiêm túc trong việc truyền thụ võ học và giảng giải những bí mật về Bỉ Ngạn.
Với Độc Cô Bại Thiên: Hai người có mối quan hệ vô cùng khăng khít. Độc Cô Bại Thiên thường gọi ông là "Lão thâu", còn ông lại trêu đùa gọi đối phương là "Tiểu Thiên Thiên". Ông sẵn sàng nhận lời nhờ vả của Độc Cô Bại Thiên đi truyền tin cảnh báo cho các Cổ Võ Thánh. Tương tác giữa hai người rất thoải mái, không câu nệ tiểu tiết.
Đông Hải lão nhân là nhân vật xuất phát từ tiểu thuyết Bất Tử Bất Diệt.
Trong bộ tiểu thuyết Thần Mộ (phần sau của vũ trụ Thần Đông), Đông Hải lão nhân chính là nhân vật Thủ Mộ lão nhân.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Vũ Động Càn Khôn: Thạch Hạo Thiên
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Lý Thuần Phong
Đề cử vài truyện tiên hiệp tu chân huyền thoại
Võ Luyện Đỉnh Phong: Hạ Ngưng Thường
tham gia cá cược tại M88 Hướng dẫn nhanh cùng Trải nghiệm cá cược tại M88
Toàn Cầu Cao Võ: Thẩm Hạo Thiên
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.