Trương Bá Hoa (đã chết), một trong Thất Lão thời dân quốc, cũng là người cuối cùng trong bảy người chết. Ở khu phố cổ thành phố Trung Giang, ông kinh doanh một hiệu thuốc đông y, có thể bào chế thuốc ức chế lệ quỷ phục hồi, nhưng có tác dụng phụ, lần phục hồi lệ quỷ tiếp theo sẽ xuất hiện vấn đề lớn hơn.
Bản thân ông đã gần như không thể chống đỡ được nữa, chuẩn bị một chiếc quan tài đen để ức chế lệ quỷ phục hồi sau khi chết. Rất quan tâm đến những biến số trong tương lai, dốc hết sức lực để sống lâu thêm chút nữa, đoán rằng Dương Gian có thể chính là biến số đó.
Sau khi Dương Gian điều khiển Quỷ Huyết, ông đã chôn cơ thể mình trong mộ của cổ trạch Trương Động, chỉ để lại đầu để giữ ý thức, giúp mình có thể tiếp tục. Sau khi trò chuyện với Dương Gian, ông cảm thấy nhẹ nhõm, cảm thấy phấn chấn trước ý tưởng mới của Dương Gian, nhờ Dương Gian mang đồ của mình cho Hà Ngân Nhi, đợi khi thời đại lệ quỷ kết thúc trong tương lai sẽ triệu hồi mình ra, xem thế giới lúc đó, và tặng rương thuốc của mình cho Dương Gian (rương có thể bào chế thuốc đông y ức chế lệ quỷ phục hồi).
Bên cạnh ông có một người phụ nữ trưởng thành tên là Tiểu Như, là đồ đệ của ông, nhưng không phân biệt được tình hình, mắt kém mà tâm khí cao.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Kinh điển trích lời Tinh Thần Biến
Từ Hài Nhi Bắt Đầu Nhập Đạo: Dân mạng đánh giá thế nào?
Tiêu Cẩn Du: Chia sẻ tâm đắc viết lách và cảm tưởng tám năm viết lách
Tâm thư gửi tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị
Kinh điển trích lời Nhân Đạo Chí Tôn
Thảo luận một chút Thiên Đạo Đồ Thư Quán! Vì sao lại HOT như vậy, vì sao lại để người chán ghét?
TIÊU PHONG VÀ HÀNG LONG THẬP BÁT CHƯỞNG
Nói một chút về tác giả Ngã Hội Tu Không Điều Trứ cùng với sách mới
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.