"Nhất Phẩm Giang Sơn" là một tiểu thuyết lịch sử đăng nhiều kỳ trên trang Qidian (Khởi Điểm Trung Văn Võng), do Tam Giới Đại Sư (三戒大师) sáng tác. Tác phẩm hiện đã hoàn thành, với tổng cộng khoảng 1,93 triệu chữ.
Tiểu thuyết lấy bối cảnh vào năm thứ năm niên hiệu Khánh Lịch (1045) đời Bắc Tống, khi đất nước đang ở thời kỳ hưng thịnh nhưng cũng đầy biến động bởi các cuộc cải cách. Văn thần, võ tướng, tài tử và giai nhân cùng xuất hiện trong một thời đại rực rỡ. Tuy nhiên, ẩn sau sự phồn hoa ấy là những nguy cơ lớn khi các dân tộc phương Bắc đang từng bước đe dọa biên cương.
Một "cánh bướm" xuyên qua ngàn năm thời gian đã đáp xuống thời đại này, tận mắt chứng kiến sự huy hoàng lẫn hiểm họa của Đại Tống, cùng những anh hùng hào kiệt trong lịch sử nâng chén luận anh hùng, tìm kiếm con đường cứu vãn thời đại khỏi bờ vực diệt vong.

Thông tin tác phẩm
Giới thiệu nội dung
Mùa xuân năm thứ năm, niên hiệu Khánh Lịch.
Cuộc cải cách Khánh Lịch Tân Chính do Phạm Văn Chính (Phạm Trọng Yêm) khởi xướng đã thất bại. Phú Bật cũng bị giáng chức và điều ra địa phương. Đằng Tử Kinh đang trùng tu Nhạc Dương Lâu. Âu Dương Tu say khướt đến bất tỉnh. Hàn Kỳ vẫn là vị tể tướng vừa tài giỏi vừa phong độ. Văn Ngạn Bác thì đã trở thành một chính khách lão luyện.
Địch Thanh trở thành thần tượng của giới bình dân Đại Tống. Vương An Thạch (vị "Tướng công bướng bỉnh") và Tư Mã Quang (được gọi đùa là "Tư Mã Trâu") mới chỉ vừa bước chân vào quan trường. Bao Thanh Thiên vẫn chưa đủ tư cách ngồi xử án ở phủ Khai Phong. Tô Đông Pha còn đang trong tuổi thay răng. Còn Hoàng đế Tống Nhân Tông thì vẫn đang nỗ lực sinh hoàng tử...
Như thể do ý trời sắp đặt, gần như toàn bộ những nhân vật kiệt xuất nhất của triều Đại Tống, thậm chí của cả dân tộc Hoa Hạ, đều đồng loạt xuất hiện trong cùng một thời đại.
Đó là thời đại rực rỡ và huy hoàng nhất, cũng là thời đại cởi mở và tự do nhất. Ngay cả bầu không khí cũng khiến con người say đắm.
Thế nhưng, chỉ còn khoảng một giáp (60 năm) nữa, thời đại mê hoặc ấy sẽ bị hủy diệt dưới vó ngựa sắt của các dân tộc ngoại tộc.
Vì sao điều đó lại xảy ra? Liệu lịch sử có thể được thay đổi?
Một cánh bướm vượt qua nghìn năm thời không, bay đến thời đại đầy sắc màu ấy, đưa bạn khám phá sự phồn hoa nơi phố thị, cùng trải nghiệm những khoảnh khắc lãng mạn:
"Trăng lên đầu cành liễu, người hẹn gặp lúc hoàng hôn."
Nó cũng sẽ đưa bạn cùng những nhân vật kiệt xuất nhất trong lịch sử nâng chén đàm đạo, để rồi từng bước tìm ra lời giải đáp cho tất cả những câu hỏi.
Chỉ có điều, không biết đôi cánh nhỏ bé của chú bướm ấy sẽ có thể tạo nên bao nhiêu thay đổi cho cả thế giới...
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Nếu Dược lão là một nhân vật nữ, mỹ mạo thiên tiên thì cốt truyện Đấu Phá sẽ trở thành như thế nào?
“Nếu giết người có thể làm nàng sống lại thì ta đã sớm giết hết thiên hạ rồi”
Ngã Cật Tây Hồng Thị: Tác Phẩm Nào Được Cư Dân Mạng Đánh Giá Cao Nhất?
Ngã Dĩ Nhất Kiếm Trảm Vạn Địch
Ngã Đích Mô Nghĩ Khí Bất Thái Đối Kình
Ngã Đích Trị Dũ Hệ Du Hí(Trò Chơi Trị Liệu Của Tôi)
Ngã Dục Phong Thiên: Bì Đông Cực Yếm
Ngã Dục Phong Thiên: Hứa Thanh
Ngã Dục Phong Thiên: Huyết Thần Ngao
Ngã Dục Phong Thiên: Huyết Yêu
Ngã Dục Phong Thiên: Kháo Sơn Lão Tổ
Ngã Dục Phong Thiên: Lý Phú Quý
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.