Viễn Cổ Thái Dương Thần, tên thật là Cách Lí Sa · Á Đương. Một nhân vật trong tiểu thuyết giả tưởng phương Tây phong cách Khắc Tô Lỗ "Quỷ Bí Chi Chủ" của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc.
Đấng tạo hóa thế hệ thứ hai, "Chúa tể tạo ra mọi thứ, Thần toàn tri toàn năng" được Bạch Ngân Thành tín ngưỡng, là "chuẩn Thượng đế" hoạt động vào cuối Kỷ thứ hai đến hết Kỷ thứ ba, người thống trị thế giới Quỷ Bí Kỷ thứ ba.
Một trong những "người xuyên không", khác với hình thức "xuyên hồn" của nhân vật chính Khắc Lai Ân và những người khác, ông là người sống sót của thời đại văn minh cũ. Sau khi thức tỉnh, ông kế thừa di sản của "Nguyên sơ", khi bước ra khỏi biển hỗn mang đã là chân thần song con đường "Thái dương" + "Người treo ngược", đồng thời nắm giữ mảnh đá báng bổ đầu tiên.
Viễn Cổ Thái Dương Thần là một nhà nghiên cứu trong thời đại văn minh cũ.
Vào cuối thời đại văn minh trước, ông đến "Thiết Nhĩ Nặc Bối Lợi" để nghiên cứu hiện tượng dị thường, tìm thấy "biển hỗn mang", một trong những nguyên chất. Sau đó "Ban đầu" thức tỉnh, rơi vào "biển hỗn mang" ngủ say hai kỷ nguyên, thức tỉnh vào "Kỷ nguyên hắc ám" Kỷ thứ hai. Khi bước ra khỏi biển hỗn mang đã là chân thần song con đường "Thái dương" + "Người treo ngược", đồng thời nắm giữ "duy nhất tính sai lầm" và mảnh đá báng bổ đầu tiên.
Tuy Viễn Cổ Thái Dương Thần được gọi là "Thần mặt trời", nhưng thực tế "Thái dương" chỉ là một trong những quyền bính của ông, khi lần đầu tiên xuất hiện trước mắt người đời, ông đã nắm giữ quyền bính của ba lĩnh vực "Thái dương", "Người treo ngược", "Sai lầm". Sau khi thu hồi toàn bộ quyền bính của năm con đường "Toàn tri toàn năng" trong Kỷ thứ hai, tín đồ của ông gọi ông là "Chúa tể tạo ra mọi thứ, Thần toàn tri toàn năng".
Tôn danh: Chúa tể tạo ra mọi thứ, Thần toàn tri toàn năng; Ngài là cội nguồn của mọi sự vĩ đại, Ngài là khởi đầu, cũng là kết thúc; Ngài là thần của các thần, người thống trị tinh giới bao la.
Tên thật: Cách Lí Sa · Á Đương
Kỷ thứ hai
Không lâu sau khi Viễn Cổ Thái Dương Thần bước ra khỏi biển hỗn mang, ông đã nhận ra mình bị "Thượng đế" ô nhiễm. Vì vậy, ông cố ý phân chia một phần nhân cách, dung hợp quyền bính "Sa đọa" và đặc tính phi phàm con đường "Người treo ngược", tạo ra một bản thân khác: "Thiên sứ bóng tối" Tát Tư Lợi Nhĩ. Tác dụng là để khống chế "biển hỗn mang", cách ly nó với bản thể, ngăn chặn ô nhiễm và xâm thực.
Sau đó, ông lần lượt đánh bại nhiều cổ thần như Tinh linh vương, Người khổng lồ vương, Long không tưởng, Thủy tổ bất tử điểu, thu hồi quyền bính của họ, chấm dứt thời đại thống trị của cổ thần, và dẫn dắt loài người một lần nữa bước lên vũ đài thế giới.
Trong thời gian này, ông từng hợp tác với "Nữ thần Hắc dạ" A Mạn Ni Hi Tư, "Thủy tổ ma cà rồng" Lị Lị Ti, đánh cắp vận mệnh của "Vương hậu người khổng lồ" Âu Di Mễ Bối Lạp, ẩn giấu các manh mối liên quan đến bà. Lị Lị Ti nhờ đó chuyển đổi từ con đường "Nguyệt Lượng" sang "Mẫu thân", thành công thay thế và giả mạo "Mẫu thần Đại địa" Âu Di Mễ Bối Lạp.
Từ đó, Kỷ nguyên hắc ám kết thúc, Kỷ nguyên quang huy Kỷ thứ ba đến.
Kỷ thứ ba
Trong thời kỳ "Kỷ nguyên quang huy" Kỷ thứ ba, Viễn Cổ Thái Dương Thần gần như thống trị toàn bộ thế giới, ông thu hồi năm con đường "Toàn tri toàn năng", khống chế "biển hỗn mang", gần như là chủ nhân của biển hỗn mang, trở thành "chuẩn Thượng đế" vượt qua chân thần, rất gần vị cách cựu nhật. Bài trừ "duy nhất tính" của hai con đường "Nhà không tưởng" và "Sai lầm", sinh ra hai đứa con "Thiên sứ không tưởng" Á Đương và "Thiên sứ thời gian" A Mông.
Thuộc hạ chính là tám vương thiên sứ, và duy trì quan hệ hợp tác với các chân thần như "Nữ thần Hắc dạ", "Thần chiến tranh", "Mẫu thần Đại địa", ông lợi dụng quyền bính "Toàn tri toàn năng", tính toán tất cả công thức liên quan đến cựu nhật của 22 con đường thần, và công bố chúng.
Nhưng lúc này đã bị "Thượng đế" ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy, "Thiên sứ bóng tối" Tát Tư Lợi Nhĩ triệu tập các vương thiên sứ, liên hợp với một số chân thần như "Nữ thần Hắc dạ" thành lập "Hoa hồng cứu rỗi", chuẩn bị ám sát Viễn Cổ Thái Dương Thần, dùng sự sống lại sau khi chết để loại bỏ ô nhiễm.
Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của "Thiên sứ bóng tối", "Hoa hồng cứu rỗi" thành công ám sát Viễn Cổ Thái Dương Thần, nhưng vào thời khắc quan trọng, ba vương thiên sứ Gió, Trắng, Trí phản bội Viễn Cổ Thái Dương Thần, họ chia nhau ăn thi thể Viễn Cổ Thái Dương Thần, thăng tiến thành ba chân thần "Chúa tể bão tố", "Vĩnh hằng Liệt dương", "Thần tri thức và trí tuệ". Tát Tư Lợi Nhĩ vào thời khắc khẩn cấp thu hồi con đường "Người treo ngược", và dung hợp cảm xúc tiêu cực trước khi Viễn Cổ Thái Dương Thần vẫn lạc, hóa thành "Chân thực tạo vật chủ".
Từ đó, nửa người tính của Viễn Cổ Thái Dương Thần hóa thành chân thần điên cuồng "Chân thực tạo vật chủ", nửa thần tính thức tỉnh trong Á Đương. Và vào lúc vẫn lạc, dùng một phần tàn thể và ý chí chế tạo mảnh đá báng bổ thứ hai, trên đó ghi lại 22 con đường thần và 9 công thức cựu nhật. Từ đó về sau, trong ngày tận thế có ánh bình minh. Cũng kết thúc cục diện hỗn chiến của các thần linh vì ý chí, cảm xúc và nhiều lý do khác, mở ra thời đại đánh cược vì cựu nhật. Và cùng với sự vẫn lạc của vị chuẩn Thượng đế này, sự xâm thực của ngoại thần đối với hiện thực rõ ràng sâu sắc hơn.
Từ đó, Kỷ thứ ba kết thúc, thời đại thống trị của Viễn Cổ Thái Dương Thần kết thúc.
Kỷ thứ năm
Vì sự dung hợp của "Nhà không tưởng" Á Đương và "Chân thực tạo vật chủ" Cách Lí Sa mà lại hiện thế, nhưng chỉ hồi phục đến vị cách nửa cựu nhật, và chỉ có thể duy trì trong thời gian ngắn. Sau khi chiến tranh Nguyên Bảo kết thúc, giữ lại A Mông, sau khi A Mông đến tinh không, bắt đầu chuẩn bị dung nạp "biển hỗn mang", đón chào chiến tranh ngày tận thế.
Túc Mệnh Chi Hoàn
Trong thời gian "Ngu giả" Khắc Lai Ân ngủ say, "Viễn Cổ Thái Dương Thần" (hoặc "Không Tưởng Gia" Á Đương—"Chân Thực Tạo Vật Chủ" Cách Lí Sa) chống đỡ cột trụ của thế giới Quỷ Bí, chỉ đạo Cực Quang hội đối đầu với tín đồ ngoại thần, quan sát Lư Mễ An và ngấm ngầm lên kế hoạch "kịch bản" của mình.
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Cảnh giới Kiếm Đạo Đệ Nhất Tiên - Phần 1
CÁC MÔN PHÁI TRONG GIANG HỒ KIẾM TIỀN BẰNG CÁCH NÀO
Đấu Phá Thương Khung: Dược lão áp chế Vân Sơn, Tiêu Viêm lại sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên!
Linh Lung: tập đặc biệt tân xuân đột kích, tiết lộ ba đại tin tức, cuối cùng còn tiết lộ một sự kiện
Tổng kết về thế giới truyện Nhĩ Căn sau Tam Thốn Nhân Gian – Phần 3
Thành tích Đệ Ngũ Hạo Kiếp quá thảm, tác giả buộc phải end qua loa!
Văn học mạng Tứ Đại Danh Tác là các truyện nào?
Đấu La Chi Thất Tình Là Có Thể Biến Cường: đề cử Đấu La đồng nhân văn xuất sắc nhất
Hoa Sơn Tiên Môn đẹp không? Quyển tiểu thuyết này giảng cố sự gì?
Tiểu thuyết Tử Dương và giáo nghĩa Đạo giáo
Toàn Chức Pháp Sư: Tống Khải Minh - Bao lão đầu
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.