Charles Latour là một nhân vật phản diện quan trọng và là một tồn tại bí ẩn hùng mạnh trong bộ tiểu thuyết Quỷ Bí Chi Chủ. Ông là thủ lĩnh của tổ chức bí ẩn "Hội Mật Tu", xuất thân từ tầng lớp đại quý tộc của đế quốc Solomon trong Kỷ Đệ Tứ. Đại diện cho sức mạnh đỉnh cao của đường tắt "Nhà bói toán", Charles Latour là một Thiên sứ danh sách 1 mang danh hiệu "Người hầu của quỷ bí" (hay "Thị giả quỷ bí"). Xuyên suốt lịch sử, ông đóng vai trò là kẻ đứng sau mưu đồ đánh cắp bút ký gia tộc Antigonus, định hướng Đại đế Russell, và là chướng ngại sinh tử lớn nhất của nhân vật chính Klein Moretti trên con đường tranh đoạt vị trí "Chủ nhân quỷ bí".
|
Thuộc tính |
Chi tiết |
|
Tên gọi |
Charles Latour |
|
Thân phận |
Thủ lĩnh Hội Mật Tu, Hậu duệ đại quý tộc đế quốc Solomon kỷ đệ tứ |
|
Phân loại |
Sinh vật thần thoại (Thiên sứ) |
|
Đường tắt |
Nhà bói toán (Các danh sách nổi bật: Quỷ pháp sư, Học giả cổ đại, Kỳ tích sư, Người hầu của quỷ bí / Thị giả quỷ bí) |
|
Tình trạng |
Thể xác bị tiêu diệt, đặc tính bị tước đoạt (Nhưng có khả năng đã chuẩn bị nghi thức phục sinh) |
Ngoại hình
Hình thái nhân loại: Charles Latour thường xuất hiện dưới hình dáng một ông lão mặc áo choàng đen, đội mũ trùm đầu. Ông có đôi mắt u tối như mặt nước không có ánh sáng và để một chòm râu bạc trắng vừa dài vừa dày.
Hình thái quái vật mất khống chế: Trong giai đoạn thăng cấp và bị ô nhiễm, ông biến thành một quái vật vô cùng quỷ dị. Đó là một cơn lốc thần bí hoặc một cái cây khổng lồ được tạo thành từ vô số những con sâu mềm vặn vẹo trong suốt. Trên thân mọc ra nhiều cánh tay, nhãn cầu đen trắng giăng đầy tơ máu và vươn ra vô số xúc tu trơn nhẵn.
Tính cách
Charles Latour là một tồn tại cực kỳ giả dối, xảo quyệt và nguy hiểm. Là một "Âm mưu gia" ngầm, ông rất kiên nhẫn trong việc theo đuổi mục đích, luôn chuẩn bị chu đáo và không bao giờ để lộ toàn bộ sự thật. Ông còn có thói quen đặc trưng là thích sử dụng quạ đen làm bí ngẫu (con rối) để giám sát và hành động.
Là một Thiên sứ danh sách 1 "Người hầu của quỷ bí" thuộc đường tắt "Nhà bói toán", Charles Latour nắm giữ những quyền năng chi phối sự quỷ dị, lịch sử và không gian:
Triệu hồi hình chiếu lỗ hổng lịch sử ("Học giả cổ đại"): Ông có khả năng thò các xúc tu vào trong sương mù lịch sử để kéo ra hình chiếu của những nhân vật hoặc vật phẩm mạnh mẽ trong quá khứ. Nhờ tuổi thọ kéo dài từ Kỷ Đệ Tứ, ông quen biết vô số cường giả và có thể dễ dàng triệu hồi các tồn tại cấp Thiên sứ như: Đại đế Russell ("Hoàng đế tri thức"), Tổ tiên gia tộc Antigonus, Ululuth, hay "Thiên sứ đỏ" Medici.
Quyền năng "Kỳ tích sư": Với năng lực của danh sách 2, ông có khả năng sáng tạo ra những điều không thể, mà cốt lõi nhất là "Chết mà sống lại chính là kỳ tích", cho phép ông phục sinh từ cõi chết.
Ghép nối / Cấy ghép (Grafting): Năng lực của "Người hầu của quỷ bí" cho phép ông nối liền các khái niệm hoặc không gian vật lý lại với nhau. Ví dụ, ông có thể bước vào hư không và trực tiếp xuất hiện ở một hòn đảo cách đó cực xa với khoảng cách bằng 0.
Chế tạo Bí ngẫu (Marionettes): Ông có thể biến các sinh vật, người phi phàm hoặc thậm chí quái vật thành các con rối hoàn toàn vâng lệnh mình.
Chiến đấu trong sương mù lịch sử: Ông có khả năng ẩn náu bản thể trong sương mù lịch sử và tiến hành tấn công kẻ địch từ những lỗ hổng của quá khứ, tạo ra sự áp chế tuyệt đối với những người có địa vị thấp hơn trong cùng đường tắt.
Kỷ Đệ Tứ: Thời đại Solomon
Charles Latour xuất thân từ gia tộc đại quý tộc mang họ Charles Latour của đế quốc Solomon. Trong thời kỳ "Trận chiến tứ hoàng", ông đã tìm cách tấn thăng, nhưng vấp phải sự cạnh tranh từ một vị nửa "Kẻ Khờ" của gia tộc Antigonus và sự hiện diện của Bethel Abraham.
Thời đại Đại đế Russell (Kỷ Đệ Ngũ)
Hơn một trăm năm trước, Charles Latour chủ động tiếp cận và kết giao với Đại đế Russell. Ông thường xuyên giải đáp các kiến thức thần bí học cho Russell và xưng mình là "Kỳ tích sư" (Danh sách 2). Bằng sự thao túng khéo léo, ông đã nhờ Russell giúp đánh cắp cuốn "Bút ký gia tộc Antigonus" (vật phong ấn cấp 1) từ tay Giáo hội Thần Hơi nước cùng Máy móc. Tuy nhiên, trong nỗ lực sử dụng cuốn bút ký để tấn thăng lên danh sách 1 "Thị giả quỷ bí" (Người hầu của quỷ bí), ông đã gặp sự cố, bị mất khống chế và biến thành một quái vật điên cuồng, buộc phải ẩn náu tại "Trấn nhỏ sương mù".
Thời đại Klein Moretti (Hiện tại)
Dù bị cho là đã điên cuồng, Charles Latour thực chất vẫn còn sống và giữ được trí tuệ đáng sợ. Nhận ra Klein Moretti (Hermann Sparrow) đang nắm giữ Nguyên bảo, Charles Latour đã đến Backlund và sau đó là Biển Cuồng Bạo để phục kích Klein. Trong trận đại chiến sinh tử tại không gian lịch sử và phế tích Utopia, Charles Latour đã tung ra đội hình hoành tráng, triệu hồi các hình chiếu lịch sử cấp Thiên sứ (Russell, Antigonus, Medici) để vây hãm Klein. Tuy nhiên, ông đã gặp phải một tai nạn chí mạng: hình chiếu lịch sử của "Hoàng đế tri thức" Russell Gustav bất ngờ quay lại phản bội ông, rót một lượng lớn tri thức rác rưởi vào não ông khiến ông đứng hình. Tận dụng cơ hội, Klein sử dụng năng lực "Trùng thời gian" đánh cắp từ Amon và hóa thân thành lốc xoáy của Nguyên bảo để cưỡng ép hút cạn đặc tính phi phàm danh sách 1 của Charles Latour. Bản thể của Charles Latour sụp đổ và biến mất. Tuy nhiên, vì bản chất của một "Kỳ tích sư" là sự phục sinh, Klein vẫn nghi ngờ rằng Charles Latour chưa chết hẳn và đã để lại mưu đồ sống lại ở một nơi khác.
Đại đế Russell: Từng là đồng minh và cố vấn thần bí học của Russell. Tuy nhiên, sự đề phòng ngầm của Russell đã khiến hình chiếu lịch sử của ông phản bội lại chính Charles Latour trong thời khắc quyết định.
Klein Moretti (Kẻ Khờ): Kẻ thù không đội trời chung. Sự kiện Klein thức tỉnh ở thế giới này bắt nguồn từ chính cuốn Bút ký Antigonus mà Charles Latour từng làm mất. Cuối cùng, Klein là người đã kết liễu và tước đoạt đặc tính phi phàm của ông.
Amon ("Thiên sứ thời gian"): Vừa là đối thủ cạnh tranh quyền lực của "Chủ nhân quỷ bí", vừa là kẻ có những thời điểm hợp tác ngầm để chèn ép Klein.
Gia tộc Antigonus: Nguồn cơn sức mạnh và cũng là nguyên nhân khiến Charles Latour mất khống chế khi cố gắng khám phá bí mật từ bút ký và bảo tàng của gia tộc này tại dãy núi Honakis.
Charles Latour là hiện thân hoàn hảo cho bản chất "Giả dối" và "Kỳ dị" của đường tắt "Nhà bói toán". Trái ngược với phong cách hào nhoáng của các đường tắt khác, sự nguy hiểm của Charles Latour nằm ở sự kiên nhẫn ẩn nhẫn hàng ngàn năm, sự tính toán tỉ mỉ trong từng đường đi nước bước và khả năng điều động một lượng lớn cường giả trong quá khứ thông qua sương mù lịch sử. Mặc dù cuối cùng thất bại và bị hút cạn đặc tính phi phàm trước Klein Moretti, nguyên nhân cái chết của ông mang đậm tính nhân quả: chính con bài tẩy mạnh nhất của ông – hình chiếu Đại đế Russell – lại là thứ đâm sau lưng ông. Sự tồn tại và những bí ẩn chưa được giải đáp về sự phục sinh của ông tiếp tục khẳng định câu nói nổi tiếng của chính ông: "Chết mà sống lại chính là kỳ tích".
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Xuất hiện Tứ Kiệt Trại Giam khiến bạch kim tác giả đều ngao ngán!
Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân: Chung Tiểu Quỳ
Mục Thần Ký: ám dạ vô quang, ta tự trần thương - đánh giá một chút Mục Thần Ký
Thế Giới Hoàn Mỹ: Vì sao hậu nhân không truyền tụng công đức của Hoang Thiên Đế Thạch Hạo?
Thuộc Tính Tu Hành Nhân Sinh Của Ta: Thường Ngọc Thanh
Sơ lược Đỉnh Cấp Tư Chất, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Vạn Năm
Bách Luyện Thành Thần: Hoa Thiên Mệnh
Bảng xếp hạng qidian, zongheng tháng 9 năm 2020
Võ Luyện Đỉnh Phong hoàn tất, phỏng vấn Mạc Mặc cảm nghĩ cùng sách mới Nhân Đạo Đại Thánh
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.