Á Đương là một trong những nhân vật trong tiểu thuyết mạng "Quỷ Bí Chi Chủ" của tác giả Ái Tiềm Thủy Đích Ô Tặc.
Là trưởng tử trên danh nghĩa của Viễn Cổ Thái Dương Thần, thực chất là một trong những "áo khoác" của Viễn Cổ Thái Dương Thần, hóa thân thần tính của Viễn Cổ Thái Dương Thần, một trong tám vương thiên sứ "Thiên sứ Không tưởng". Là thủ lĩnh của Hoàng Hôn Ẩn Sĩ.
Trong kết cục "Chiến tranh ngày tận thế" của "Túc Mệnh Chi Hoàn", bị ý thức của "Thượng đế Nguyên sơ" và ngoại thần "Nguyên sơ đói khát" giam cầm, vì ý thức của "Thượng đế Nguyên sơ" mất kiểm soát, tự nguyện bị Lư Mễ An · Lý giết chết, sau khi hồi sinh thì tay bị A Mông giữ.
Hậu thủ hồi sinh của Viễn Cổ Thái Dương Thần, xuất hiện với thân phận trưởng tử của Viễn Cổ Thái Dương Thần, bậc 0 Không tưởng gia con đường Không tưởng gia, cha (anh trai) của A Mông. Vốn là một trong tám vương thiên sứ Không tưởng thiên sứ, sinh ra đã mang duy nhất tính. Sau khi Viễn Cổ Thái Dương Thần chết, thành lập "Hoàng Hôn Ẩn Sĩ" với mục tiêu hồi sinh Viễn Cổ Thái Dương Thần, ngầm dẫn dắt thế giới. Sau khi tự tay lên kế hoạch chiến tranh thần thánh hoàn thành nghi thức bậc 0, đăng lâm thần vị. Thực chất, lúc Viễn Cổ Thái Dương Thần vẫn lạc, đã bị mặt thần tính của Viễn Cổ Thái Dương Thần thay thế.
Giản dị ôn hòa, mặc áo bào trắng khá đơn giản, để râu vàng nhạt rậm rạp che nửa dưới khuôn mặt, có đôi mắt vàng như trẻ sơ sinh, trong sáng thuần khiết, trên ngực đeo một sợi dây chuyền thánh giá bạc, giống như một linh mục bình thường nhất. Thường mang nụ cười hiền hòa.
Lập trường trung lập. Từng nhiều lần giúp đỡ Khắc Lai Ân · Mạc Lôi Đế, nhưng cũng đòi hỏi cái giá tương ứng cho sự ban tặng của mình. (Anh ta giúp đỡ Khắc Lai Ân, tặng cho lá bài tarot "Hồng Tế Tư" của La Tắc Nhĩ và thánh giá vô ám, còn giúp anh ta tiêu hóa xong dược tề và đóng vai "người xem" trong nghi thức bậc 4 của Khắc Lai Ân. Nhưng tương ứng, anh ta cũng có được vật phẩm phong ấn 0—08, bút của A Lặc Tô Hoắc Đức, đặc tính tác giả bậc 1 cuối cùng). Sau khi A Mông thành thần, đến vùng đất Thần bỏ rơi, hợp nhất với Chân Thực Tạo Vật Chủ, nhờ biển hỗn mang không tưởng ra đặc tính "Thái dương", "Bạch tháp", "Bạo chúa", tạm thời có được thực lực nửa cựu nhật, và lúc Khắc Lai Ân dung nạp duy nhất tính Ngu giả, ra tay giam cầm ba vị thần Thần bão tố, Thần tri thức và trí tuệ và Vĩnh hằng Liệt dương. Sau trận chiến này, giúp phân thân A Mông duy trì bản ngã, để bản thể A Mông có thể an toàn đăng lên Nguyên bảo.
Trong "Túc Mệnh Chi Hoàn", trong "Chiến tranh ngày tận thế", đã tạm thời trở thành chuẩn Thượng đế. Đã vẫn lạc và hậu thủ hồi sinh bị A Mông giữ.
Em trai/con trai: A Mông, là thứ tử của Viễn Cổ Thái Dương Thần, một trong tám vương thiên sứ "Thời thiên sứ" A Mông. Nhưng quan hệ giữa họ rất vi diệu. A Mông gọi Á Đương là "kẻ cố chấp", còn từng trộm nhà thờ hài cốt của Á Đương.
Kẻ thù: Vĩnh Hằng Liệt Dương Áo Tái Khố Tư, Phong Bạo Chi Chủ Liệt Áo Đức La, Tri Thức Dữ Trí Tuệ Chi Thần Hách Lạp Bá Căn
Thuộc hạ: Hách Mật Tư (đã phản bội)
Tổ chức thuộc hạ: Hoàng Hôn Ẩn Sĩ
Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN
Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!
Bằng hữu tới nói 2 câu đi...
Cổ Chân Nhân: Danh sách Cổ Trùng phần III
Đấu La Đại Lục II Tuyệt Thế Đường Môn: Mộng Hồng Trần
Ta Thật Sự Là Đại Minh Tinh đẹp không? Mọi người đánh giá quyển tiểu thuyết này thế nào?
Kinh điển trích lời Linh Vũ Thiên Hạ
Hai cuốn tiểu thuyết Ta ở Đại Ngu Trường Sinh, Hoa Kỳ Tài Phú Chi Lộ đều kết thúc theo kiểu thối nát
Ta Tại Bên Trong Tôn Hồn Phiên Làm Cờ Chủ: Quyển sách này thế nào?
Già Thiên: Cửu Bí và người sáng tạo
Lưới Luyến Bạn Gái Đúng Là Cửu Thiên Thần Hoàng: Tiên hiệp tu chân, nhẹ nhõm văn...
Tuyết Trung Hãn Đao Hành: Ngươi từng một thân nhập Bắc Mãng
Nghịch Thiên Tà Thần: Trì Vũ Phật
Tất tần tật thông tin về Khương Trường Sinh trong Vừa Thành Tiên Thần Con Cháu Cầu Ta Xuất Sơn
Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.