Phong Vân: Đế Thích Thiên

ĐỗLinh | | 1094

Tiêu điểm nhân vật Huyền huyễn Nhiệt huyết Tống võ

Đế Thích Thiên là nhân vật trong phần 2 của bộ truyện tranh "Phong Vân" của họa sĩ truyện tranh nổi tiếng Hoạ Gia Mã Vinh Thành. Tên thật là Từ Phúc, một phương sĩ nổi tiếng thời nhà Tần, từng là ngự y của Tần Thủy Hoàng.

Vì Tần Thủy Hoàng muốn trường sinh bất lão, nên đã mời các phương sĩ khắp thiên hạ tìm thuốc trường sinh bất lão. Từ Phúc nhận lời mời, sau khi nghiên cứu mệnh lý, suy đoán ra một trong Tứ Đại Thụy Thú (Long, Phượng Hoàng, Hoả Kỳ Lân, Long Quy) là Phượng Hoàng tồn tại ở nhân gian, cuối cùng bằng nỗ lực đã bắt được, dùng máu Phượng Hoàng phối hợp với các loại dược liệu quý hiếm, luyện thành thuốc trường sinh bất lão, tự mình nuốt lấy, trở thành thân thể trường sinh bất tử.

Sau đó, Từ Phúc sợ Tần Thủy Hoàng biết chuyện này, gặp họa sát thân, liền nói dối là sang Nhật Bản tìm tiên đan, xin Tần Thủy Hoàng ba nghìn đồng nam đồng nữ, trốn thoát vô tung.

Trong những năm tháng dài đằng đẵng, Từ Phúc cảm thấy buồn chán, bắt đầu gia nhập các môn phái võ lâm lớn với thân phận khác nhau, dùng ngàn năm thời gian học hết sở trường võ học vạn nhà, tự sáng tạo ra tuyệt thế độc môn võ công Thánh Tâm Quyết, từng trở thành minh chủ võ lâm, cũng từng đăng lâm ngôi cửu ngũ chí tôn, tranh đoạt thiên hạ.

Từ Phúc trải qua ngàn năm tháng ngày, người thân bạn bè không ngừng rời xa, khiến tính tình của ông ta ngày càng méo mó, bắt đầu dùng các thủ đoạn khác nhau khơi mào tranh chấp võ lâm, đùa giỡn chúng sinh.

Từ Phúc từng bị Võ Vô Địch luyện thành Thập Toàn Võ Công đánh bại. Đến thời đại Phong Vân, bắt tay xây dựng môn phái lớn nhất Thiên Môn, chiêu mộ vô số cao thủ thiên hạ gia nhập.

Vì Từ Phúc cho rằng mình là thần chi phối thế giới, không thể dung thứ thế gian còn có người khác trường sinh bất tử như mình, nên vào ngày kinh trập đã tập hợp Thất Vũ Khí đồ long, đoạt lấy Long Nguyên có thể khiến người ta trường sinh bất tử.

Sau đó Từ Phúc muốn tiêu diệt Phong Vân, lầm trúng kế của Nộ Phong Lôi, khiến ngàn năm công lực tan thành mây khói, bị Hoài Diệt, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong đánh trọng thương, cuối cùng bị Đoạn Lãng chạy đến kết liễu, thân đầu lìa khỏi nhau.

Nguồn Gốc Nhân Vật

Vốn là phương sĩ nổi tiếng thời Tần Thủy Hoàng Từ Phúc, từng là ngự y của Tần Thủy Hoàng. Sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, bá nghiệp thành công, để trường sinh, ra lệnh cho Từ Phúc tìm thuốc trường sinh bất lão, Từ Phúc nghiên cứu mệnh lý, phát hiện Tứ Đại Thụy Thú tồn tại ở nhân gian, sau nhiều năm gian khổ tìm kiếm, tốn vô số nhân mã, cuối cùng bắt được Phượng Hoàng, đồng thời dùng máu Phượng Hoàng luyện thành thuốc trường sinh bất tử - một viên kim đan.

Từ Phúc thấy Tần Thủy Hoàng tàn bạo chấp chính, để tránh Tần Thủy Hoàng uống thuốc trường sinh bất tử rồi tiếp tục gây họa cho nhân gian, nên không giao thuốc trường sinh bất tử cho Tần Thủy Hoàng. Từ Phúc cho rằng thuốc trường sinh bất tử vứt bỏ thì quá đáng tiếc, mà giữ viên kim đan này cũng ăn ngủ không yên, nên quyết định tự mình ăn nó. Tuy nuốt kim đan, nhưng vẫn sợ Tần Thủy Hoàng biết chuyện này, liền xin Tần Thủy Hoàng nói dối là sang Nhật Bản tìm tiên đan trường sinh bất tử, sau khi Tần Thủy Hoàng đồng ý, Từ Phúc dẫn theo ba nghìn đồng nam đồng nữ rời xa Tần Thủy Hoàng.

Mấy trăm năm sau, Tần Thủy Hoàng đã băng hà từ lâu, Từ Phúc mới dám bí mật trở về Trung Nguyên. Trong những năm tháng đã qua, Từ Phúc phát hiện dung mạo của mình không hề già đi, nên tin rằng thuốc trường sinh bất tử, quả thực là thật. Từ Phúc để hấp thụ sở trường của trăm nhà, nên trong năm trăm năm tiếp theo đã gia nhập các môn phái khác nhau với thân phận khác nhau, thêm vào đó là thân thể bất tử, có được sở trường võ học thiên hạ, năm tháng vội vã, Từ Phúc có vô tận thời gian để làm mọi việc mình muốn làm, từng dễ dàng trở thành bá chủ võ lâm, cuối cùng cũng từng ngồi lên ngôi hoàng đế. Trong ngàn năm thời gian này, Từ Phúc dùng sinh mệnh dài đằng đẵng của mình gặp gỡ vô số phụ nữ Trung Nguyên khiến ông ta khắc cốt ghi tâm, trong số họ thậm chí có người sinh con cho Từ Phúc, trong đó cũng bao gồm mạch truyện Vi Gia của thần thoại võ lâm Trung Nguyên hiện nay [Vô Danh], nói cách khác, Từ Phúc chính là tổ tiên của [Vô Danh].

Trải Nghiệm Nhân Vật

Sau khi Hùng Bá bại vong, [Đế Thích Thiên] một mặt thành lập Thiên Môn tập hợp hắc đạo, mặt khác lấy thân phận [Từ Phúc] liên lạc với chính đạo, đùa giỡn giang hồ đồng thời cũng là thu thập tay sai.

Hắn ta tính chuẩn [Long] trong Tứ Đại Thụy Thú sẽ hiện thân ở nhân gian, chân nguyên của Long và Phượng Hoàng đều có công hiệu khiến người ta trường sinh bất tử, cần Thất Vũ Khí mới có thể đồ long lấy Long Nguyên, hắn ta tự xưng mình là người chủ tể thế gian, quyết không thể dung thứ thế gian có bất kỳ ai trường sinh bất lão như mình, nên hắn ta dùng các thủ đoạn khiến [Hoài Không], [Hoàng Ảnh], [Kiếm Thần], [Bộ Kinh Vân], [Phá Quân], [Đoạn Lãng] và sáu người khác có thần binh đồ long buộc phải phục tùng hắn ta triển khai kế hoạch đồ long, nhưng không ngờ ngày Thất Vũ Đồ Long sau khi long chết, Long Nguyên xuất hiện, mọi người vì cầu công lực tăng mạnh, trường sinh bất tử, lòng riêng nổi lên chém giết lẫn nhau đoạt Long Nguyên, [Đế Thích Thiên] thấy vậy giận dữ, vốn tưởng một kích mạnh có thể hủy Long Nguyên, không ngờ Long Nguyên vỡ thành bảy phần, mọi người lần lượt đoạt được một viên Long Nguyên rồi bỏ chạy tứ tán. Sau một trận đại chiến, Đế Thích Thiên trọng thương nhiều cao thủ và thành công đoạt được một viên Long Nguyên.

Đế Thích Thiên lấy thân phận [Từ Phúc] tiếp cận Bộ Kinh Vân, đồng thời để anh ta và Nhiếp Phong trong ngoài phối hợp cứu [Vô Danh] [Nhiếp Nhân Vương] và những người khác bị người Thiên Môn bắt làm con tin, đồng thời giả vờ sơ sẩy trúng [Tuyết Huyết Trảo] bị bắt và bị giam cùng Vô Danh và những người khác, chờ Phong Vân đến cứu viện. Phong Vân đến cứu viện, Từ Phúc lộ võ công, bị Nhiếp Phong và Vô Danh nhìn thấu thân phận, giết từng người một trong đám đệ tử chính đạo vốn đã thu nhận. Cuối cùng Từ Phúc khóa mục tiêu chính vào Phong Vân và Vô Danh ba người, sau một trận đại chiến kịch liệt, mọi người đều bị trọng thương, bao gồm Vô Danh, cũng bị Từ Phúc dễ dàng thu phục, thời khắc mấu chốt Nhiếp Phong lấy Long Nguyên cho Bộ Kinh Vân vốn đã dầu hết đèn tắt uống, công lực tăng mạnh, Đế Thích Thiên để trừ hậu họa, đặt mục tiêu oanh sát chính vào Bộ Kinh Vân. Cuối cùng Bộ Kinh Vân trốn thoát được.

Đế Thích Thiên đóng băng Vô Danh rồi ra lệnh cho thủ hạ đưa về Thiên Môn giam cầm, khi Vô Danh dùng công lực còn sót lại phá băng huyền băng, đang muốn trốn thoát thì bị Đế Thích Thiên phát hiện, lại đóng băng, Đế Thích Thiên một lần giải đáp nghi vấn trong lòng Vô Danh, nói cho anh ta biết, mình chính là tổ tiên của Vô Danh, đồng thời dùng một viên Long Nguyên trước đó lấy được dụ dỗ Vô Danh gia nhập bên cạnh mình, kết quả Vô Danh vẫn không khuất phục.

Đế Thích Thiên lấy Bộ Kinh Vân làm mối họa trong lòng, nên giải băng Nộ Phong Lôi đã đóng băng nhiều năm, lấy việc thả vợ của anh ta làm điều kiện ép Nộ Phong Lôi hợp tác với mình, để anh ta hóa giải [Tuyệt Thế Hảo Kiếm] của Bộ Kinh Vân, lúc này Hoài Không và Bộ Kinh Vân đến tìm thù, Hoài Không vì cái chết của Thần Mẫu và cái chết thảm khốc của Vô Nhị bộc phát toàn thân công lực tấn công Đế Thích Thiên, tuy trọng thương Đế Thích Thiên, nhưng vì sự ngăn cản của Nộ Phong Lôi, Bộ Kinh Vân không kịp thời cứu viện, dẫn đến việc Hoài Không hy sinh anh dũng. Sau đó Đế Thích Thiên và Nộ Phong Lôi liên thủ cũng không thể oanh sát Bộ Kinh Vân, nên Nộ Phong Lôi kiên quyết đề nghị truyền công lực Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ của mình vào người Đế Thích Thiên, để Đế Thích Thiên thay mình dùng Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ đánh bại Bộ Kinh Vân.

Sau khi Đế Thích Thiên tiếp nhận, lại không biết đã trúng kế của Nộ Phong Lôi, toàn thân công lực tích lũy ngàn năm bị Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ hóa giải từng phần từng phần, toàn thân mệt mỏi, ngũ tạng sôi sục, đau đớn tột cùng, râu tóc biến trắng, dung mạo bắt đầu già đi! Nộ Phong Lôi đại thù báo được, mỉm cười mà chết.

Đế Thích Thiên mất công lực bị Bộ Kinh Vân truy sát, khi lấy Quỷ Hổ bị thương làm uy hiếp đoạt được Long Nguyên trong tay Kiếm Thánh Long Nhi, lại bị Quỷ Hổ thoát khỏi, Bộ Kinh Vân một kiếm chém đứt cánh tay của hắn ta, đang muốn chém giết thì bị Đoạn Lãng đột nhiên xuất hiện ngăn cản.

Đế Thích Thiên thừa cơ bỏ chạy, tìm một nơi tránh gió tuyết uống Long Nguyên thành công cầm máu, cơn đau kịch liệt hơi dịu lại, để đối phó với dị biến do Long Nguyên mang đến, Đế Thích Thiên đến nơi ẩn thân đã chuẩn bị trước 40 năm - Thiên Vấn Tự lánh nạn. Ai ngờ khi điều tức trong chùa, sức mạnh Ngũ Lôi Hóa Cực Thủ lại bộc phát, ngũ tạng muốn nứt ra, thân hình khó đứng vững, răng tóc đều bắt đầu rụng! Trụ trì Thiên Vấn Tự Viên Giác càng bất ngờ phát động tấn công.

Hóa ra trụ trì chùa vì năm xưa bị ép làm hòa thượng trong lòng oán hận Đế Thích Thiên nhiều năm, trong lúc lánh nạn đã bí mật lắp đặt cơ quan ám khí, vốn tưởng ám khí có thể kết liễu tên ma đầu Đế Thích Thiên này, không ngờ Đế Thích Thiên dùng công lực còn sót lại ép ám khí ra phản bắn vào người trụ trì mà chết. Hơi động chân khí, cơn đau kịch liệt của Đế Thích Thiên càng dữ dội hơn, để không ngồi chờ chết, hắn ta đặt hy vọng cuối cùng vào một viên Long Nguyên trong tượng Phật. Hóa ra hắn ta đã cất giữ viên Long Nguyên đoạt được khi Thất Vũ Đồ Long trước đó ở đây.

Đế Thích Thiên lấy Long Nguyên ra khi sắp uống, bị Đoạn Lãng tìm đến, vốn tưởng có thể hù dọa Đoạn Lãng, hắn ta không ngờ Đoạn Lãng cũng uống Long Nguyên, không hề sợ hãi. Đế Thích Thiên vội vàng nuốt Long Nguyên, lại bị Đoạn Lãng một tay bóp cổ họng, hơi dùng sức, Long Nguyên bị ép ra, đầu cũng lìa khỏi thân, ngàn đời mộng tan, chết không nhắm mắt. Một đời kiêu hùng cứ thế tiêu tan.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

google news tiktok

© 2020 - © 2023 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP