Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Rõ ràng có thể nghịch chuyển tạo hóa, tại sao Tiên giới lại trơ mắt nhìn Chưởng Thiên Bình rơi vào tay Hàn Lập?

ĐỗLinh | | 2

Tin tức Huyền huyễn

Phàm Nhân Tu Tiên Truyện: Rõ ràng có thể nghịch chuyển tạo hóa, tại sao Tiên giới lại trơ mắt nhìn Chưởng Thiên Bình rơi vào tay Hàn Lập?

Việc Chưởng Thiên Bình thất lạc, trong hệ thống Tiên giới của Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, không phải chỉ dùng một câu "làm mất rồi" là có thể giải thích qua chuyện. Nó giống như một tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa dòng chảy không gian hỗn loạn hơn. Một món Huyền Thiên Chí Bảo vốn dĩ nguyên vẹn, lại bị chấn nát thành nhiều mảnh trong một khoảnh khắc, văng vào các giao diện khác nhau, không bao giờ có thể định vị lại lẫn nhau được nữa. Nguồn cơn sự việc vẫn phải kể từ đợt bạo loạn ở Cửu Nguyên Quán.

Chưởng Thiên Bình vốn là bảo vật trấn phái của Cửu Nguyên Quán. Nó không phải là một pháp bảo tầm thường, mà là thứ được cả Cửu Nguyên Đạo Tổ coi trọng, có khả năng cải biến pháp tắc, nghịch chuyển tạo hóa, nên luôn được cất giữ và bảo vệ ở một khu vực có cấp độ cực cao. Thế nhưng vấn đề nảy sinh khi Khô Lâu Tiên lợi dụng lúc tông môn đại loạn để lẻn vào đánh cắp nó. Bắt đầu từ thời khắc đó, Chưởng Thiên Bình không còn là vật trấn phái của tông môn nữa, mà đã biến thành một món đồ mang theo nhân quả thoát khỏi sự khống chế.

Sau khi Khô Lâu Tiên trộm được Chưởng Thiên Bình, hắn chưa thực sự thoát khỏi Tiên giới mà đã dùng Đại Na Di cưỡng ép xé rách không gian để tẩu thoát. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, lối đi không gian đụng phải dòng chảy hỗn loạn liền sụp đổ trực tiếp, lộ trình định sẵn ban đầu phút chốc bị đánh tan. Hậu quả là ba phần mỗi phần văng một ngả, toàn bộ tọa độ bị làm cho rối loạn hoàn toàn. Bắt đầu từ lúc này, sự tình đã không còn đơn giản là đi truy bắt một món pháp bảo nữa, mà là phải đi thu hồi từng mảnh vỡ rơi rớt ở các giao diện khác nhau.

Dưới sự càn quét của dòng chảy không gian hỗn loạn, Chưởng Thiên Bình bị xé toạc triệt để. Phần thân bình rơi xuống Nhân giới, phần linh của bình rơi vào Ma giới, kẻ trộm bảo vật là Khô Lâu Tiên thì bị cuốn vào Linh giới. Cả ba bị chia cắt hoàn toàn.

Điều này khác hẳn với tình trạng nứt vỡ vật lý thông thường, nó đã cắt đứt toàn bộ chuỗi nhân quả của một pháp bảo nguyên vẹn. Trong hệ thống Tiên giới, mọi phương pháp truy vết cấp cao nhất đều phải phụ thuộc vào một "nguồn khí tức" nguyên vẹn mới có thể vận hành. Một khi pháp bảo không còn là một khối thống nhất, sợi dây nhân quả sẽ tan rã, việc thôi diễn cũng theo đó mà đứt đoạn.

Nhiều người lầm tưởng sau khi Chưởng Thiên Bình bị mất, Tiên giới không còn quan tâm hỏi han gì nữa. Thực ra không phải họ không tìm, mà là không thể nào tìm được. Phần thân bình, bình linh và kẻ nắm giữ đều phân tán ở những bề mặt không gian khác nhau, vòng khép kín để truy tra đã bị bẻ gãy. Hơn nữa, sau khi xuyên qua các giao diện, khí tức của pháp bảo sẽ bị pháp tắc của giao diện đó nhanh chóng làm suy yếu, độ chính xác của việc thôi diễn sẽ giảm sút nghiêm trọng. Khô Lâu Tiên lại mất liên lạc hoàn toàn ở Linh giới, toàn bộ sự kiện ngay cả một điểm bắt đầu để truy vết cũng chẳng còn. Những gì Tiên giới có thể làm, cũng chỉ còn lại những phỏng đoán thôi diễn mơ hồ ở cấp độ cực cao, hoàn toàn không thể khóa được vị trí cụ thể.

Thân bình của Chưởng Thiên Bình cuối cùng rơi xuống khu vực Thải Hà Sơn ở Nhân giới. Nhưng vị thế của Nhân giới trong toàn bộ hệ thống Tiên giới lại vô cùng thấp kém, gần như chẳng được ai để mắt tới. Thứ nhất là linh khí ở Nhân giới vô cùng mỏng manh, pháp bảo cấp cao rơi vào đây sẽ tự động bị áp chế đến mức gần giống như đồ vật bình thường, không thể nhìn ra cấp bậc thực sự. Thứ hai là Nhân giới không được xếp ưu tiên cao trong danh sách tìm kiếm của Tiên giới. Thứ ba là thân bình đã đứt đoạn nhân quả, không có bất kỳ cơ chế phản hồi thông tin nguyên vẹn nào để truyền lên trên. Vì vậy nó không phải là bị bỏ quên, mà là căn bản không một ai biết nó đang ở đâu.

Việc Hàn Lập có được Chưởng Thiên Bình không phải là do "được chọn lựa" gì, cũng chẳng phải là "người được trời chọn". Đơn thuần chỉ là trong một hệ thống đã hoàn toàn mất kết nối, hắn trở thành điểm tiếp xúc duy nhất. Bên phía Tiên giới, không ai hay biết thân bình đang nằm ở Nhân giới, không có điều kiện để thiết lập cảm ứng với nó, cũng chẳng có cách nào kích hoạt cơ chế theo dõi. Mãi cho đến sau này khi sợi dây nhân quả cấp cao được nối lại, đoạn dây đứt đoạn này mới từ từ được ráp lại với nhau. Trước lúc đó, trong mắt Tiên giới, Chưởng Thiên Bình gần như đã bị coi là một món đồ bỏ đi.

Nói tóm lại toàn bộ sự việc là: Chưởng Thiên Bình không phải bị "làm rơi", mà là bị xé nát thành những mảnh vỡ nhân quả trong dòng chảy không gian hỗn loạn, rơi rụng vào các bề mặt giao diện khác nhau, và Nhân giới chỉ là một trong những mảnh ghép khó bị chú ý đến nhất. Sở dĩ không có ai đến tìm, không phải vì họ không quan tâm, mà là trong một khoảng thời gian rất dài, nó đã không còn là một đối tượng có thể bị truy cứu một cách đồng nhất được nữa.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN


  • 0
  • 0

Thư hữu cần đăng nhập để bình luận!

Bằng hữu tới nói 2 câu đi...

ĐỗLinh

ĐỗLinh

đại hiền

role VÔ THƯỜNG HỌC CUNG


""

TIÊN HIỀN THƯ VIỆN

Tiên hiền thư viện tổng hợp review truyện, sưu tầm kinh điển trích lời, viết xuống tiêu điểm nhân vật, cầm tay chỉ đạo sáng tác, tóm tắt truyện chữ, đóng góp truyện ngôn tình, review truyện ngôn tình.

LIÊN HỆ QUẢNG CÁO

LIÊN KẾT

© 2020 - © 2026 All Right Reserved. Designed and Developed by Tiên Hiền Thư Viện

UP TOP